Saturday, February 28, 2015

Người mẫu Trang Trần - fan của phong trào #ĐMCS bị bắt






Hiện các zận chủ đang lên tiếng mạnh mẽ bảo vệ cho cô người mẫu Trang Trần bị công an Hàng Buồm bắt giữ về tội chống người thi hành công vụ. Họ cho rằng cô người mẫu này bị gài bẫy, nạn nhân của “chế độ công an trị”, bị bắt chỉ vì chửi “vô cớ”…


Hiện trên mạng rải rác rất nhiều clip do chính người dân ghi lại và tường thuật



Trên diễn đàn Beat.vn, một thành viên tường thuật sự việc kèm clip trực tiếp ghi lại cho thấy, chừng 1h sáng 27/2/2015 Trang Trần vừa say vừa ngáo đi taxi vào phố cấm ô tô . CA phường Hàng Buồm mới ra hiệu dừng xe lại, xử phạt lái xe. Dù chỉ là khách ngồi trên xe, không liên quan nhưng chị này vẫn nhảy xuống xe gây sự với công an, khi bị mời về CAP thì đánh, tát kèm chửi bới loạn xạ luôn mồm với khẩu ngữ “đ*t mẹ công an”. Có một cô nhà báo đi cùng chị này còn luôn mồm dọa dẫm công an bắt giữ cô Trang Trần này sẽ bị đưa lên trang nhất với tuyên bố "Ngày mai sẽ có một bài báo đè bẹp công an”. Sau đó có tốp bạn bè cô này đi xe mec, can ngăn và xin công an bỏ qua. Trong clip còn ghi rõ lời cầu xin của một người ban cô Trang Trần “ TRANG ƠI ANH XIN EM ĐẤY ĐƯỢC CHƯA, CHUYỆN NÓ QUÁ NHỎ LUÔN TẠI SAO PHẢI ĐẾN MỨC THẾ NÀY ??? ÚI DỜI ƠI EM ĐẠP NHẦM ANH RỒI ĐẤY” @.@. Sau một hồi giằng co quyết liệt , khi 2 bên đều mệt lử , bạn bè chị ấy khuyên can và các anh CA cũng không kéo đông vào giữ chặt nữa thì có một ông Phó Trưởng CA phường  lớn tuổi đi bộ ra đứng trước mặt Trang Trần hỏi: "chỗ này dừng lại xem nào , có chuyện gì xảy ra ở đây ? ". Bất thình lình Trang Trần tung cú sút cực mạnh trúng vào người ông Phó phường nọ, khiến ông này phải khom người né đòn, tiếp đó là “cú đá chớp nhoáng cắt mặt nhanh như điện xẹt , mà khoảng cách chỉ còn vài phân nữa là trúng mặt ông này. Sững sờ định thần 1 lúc ...ông CA hét lên : " không nói nhiều nữa . BẮT BẰNG ĐƯỢC CÔ NÀY VỀ CHO TÔI ! ". Mấy người bạn của cô Tràn Trần đến lúc này chỉ còn biết lắc đầu ngán ngẩm.

Ngay cả khi bị bắt vào đồn công an, cô này luôn miêng chửi bới, lăng mạ công an không ngớt miệng http://vitalk.vn/threads/nguoi-mau-trang-khan-bi-cong-an-tam-giu-luc-nua-dem-cai-toi-cung.1810812/

Tận mắt xem các clip này, hầu hết cư dân mạng đều phản ứng dữ dội, cho cô người mẫu này là kẻ vô văn hóa, điển hình đàn bà mất nết, vô học, làm bẩn xã hội…; cho công an Việt Nam quá hiền, so với cảnh sát Mỹ, ÚC…các loại thì cô kia đã lĩnh đủ đòn, không còn toàn thây; rằng cách hành xử của công an Việt Nam cứ như vậy thì xã hội sẽ loạn…
Người hiểu biết thì cho rằng cô này cùng hiện trạng giới showbiz Việt hiện nay “ Sống theo bản năng quen rồi nên không phân biệt được 1 công dân có trách nhiệm gì với xã hội mình đang sống”, “Có thể cô người mẫu này cậy tiền, cậy tí danh (nho nhỏ), cậy quen biết... coi thường công an, người đại diện cho luật pháp. Ở nước ngoài nói chung và ở Đức nói riêng, chống lại người thi hành nhiệm vụ thì vỡ mặt ngay, hầu tòa ngay thậm chí bị tù. Với giới Showbiz hoặc là những người có sức ảnh hưởng XH, càng bị xử lý nghiêm minh và kịp thời. Càng những người có chút tiếng tăm , càng phải gương mẫu, chỉn chu, lịch thiệp.Việt nam là đất nước chưa thực hiện tốt được luật pháp vì nhiều lý do, và người Vn hay theo hội chứng đám đông, thiếu hiểu biết, hay bênh vực theo cảm tính. Tóm lại, cô này coi thường pháp luật”…

Hiện nghe đâu giới “đấu tranh dân chủ” do anh chị cốt cán như Phạm Thị Đoan Trang, Lã Việt Dũng…hăng hái vào cuộc chiến “truyền thông” bảo kê cho fan của phong trào ĐMCS của họ là cô Trang Trần theo các kịch bản từng diễn nhiều kinh nghiệm như với Cù Huy Hà Vũ, Lê Thị Phương Anh và nhóm Hội Anh em dân chủ…Các zận chủ nội ngoại đang thi nhau ao ước, giá Việt Nam có 80 triệu người như cô Trang Trần thì hay biết mấy!!!

Biết đâu, không thành công thì thành nhân. Các phong trào zân chủ trước đây, họ đều móc nối, lôi kéo được một vài “nạn nhân cộng sản”, nay phong trào #ĐMCS đã xuất hiện cô người mẫu, diễn viên điện ảnh nổi tiếng, đời nào không khai thác, triệt để tận dụng làm hình ảnh quảng bá cho chúng. Các luật gia, nhân quyền gia, triết học gia, biểu tình gia…sẽ rầm rộ vào cuộc cùng với diễn biến vụ điều tra, xử lý vụ việc cô người mẫu này.


 Võ Khánh Linh

Monday, February 23, 2015

Nguyễn Chí Đức cùng CCB và KBCHN dâng hương tưởng niệm Chiến thắng Ngọc Hồi


Nguyễn Chí Đức cùng CCB và KBCHN dâng hương tưởng niệm Chiến thắng Ngọc Hồi

Ngày 23/2/2015, tại Lễ hội kỷ niệm 226 năm Chiến thắng Ngọc Hồi tại Gò Đống Đa, nhóm CCB Hà Nội từng trực tiếp chiến đấu với quân xâm lược Trung Quốc năm 1979 – 1989, Nguyễn Chí Đức và ông Nguyễn Phương Hùng – Việt kiều Mỹ cùng tổ chức thành đoàn dâng hương tưởng niệm chiến công – chiến thắng Ngọc Hồi của Hoàng đế Quang Trung và cha ông ta chống quân xâm lược nhà Thanh.

Người đưa ra ý tưởng và đệ nghị CCB đăng ký với Ban tổ chức Lễ hội cho đoàn dâng hương là Nguyễn Chí Đức. Anh Đức cho rằng “Đây là dịp tưởng nhớ tiền nhân mà cũng là nhắc nhở chung cho cộng đồng anh em thanh niên hoạt động xã hội nói chung, ngoài việc đọc trên sách vở nên có hoạt động thực tế, đặc biệt phía bên biểu tình thường hay tự ngộ là “biểu tình yêu nước”. Ngoài cái chuyện biểu tình khi có điều kiện hầu như từ xưa tới nay, tôi quan sát không có một cá nhân, tổ chức tự phong nào hay thành tâm nhân ngày lễ, ngày kỉ niệm của dân tộc họ đến những di tích lịch sử. Nhất là lễ Quốc Tổ – Hùng Vương. Nhiều khi cá nhân tôi muốn hướng họ vào mấy chuyện này nhưng chẳng ai hào hứng cả mà cứ phải đấu với công an để bị ngăn chặn, đánh rồi lu loa lên mới oai, mới thích. Thế mới lạ!”.

Các CCB, ông Nguyễn Phương Hùng và nhóm Việt Vision đã ngay lập tức hưởng ứng ý tưởng này của Nguyễn Chí Đức. Tham gia và được giao phó dẫn đầu đoàn dâng lễ, đội lễ trên đầu và khấn lạy oai linh hiển hách của Quang Trung đại đế, ông Nguyễn Phương Hùng chia sẻ: “Nhà báo đã đội đĩa hoa quả trên đầu, vừa khấn vừa khóc. Nhà báo không khấn xin cho cá nhân và gia đình mà chỉ xin hồn thiêng sông núi dẫn dắt con dân Việt 90 triệu trong nước và hơn 4.5 triệu hải ngoại cùng nhau tiếp nối ý chí của ngài, hòa thuận chung tay xây dựng đất nước , vị tha xóa bỏ hận thù cho một Việt Nam phú cường, thịnh vượng, Đoàn kết muôn người về một mối. Những giọt nước mắt người con xa xứ đã về với quê hương đang vươn lên trên những đôi bàn chân vững chắc, đôi tay khéo léo và khối óc của 90 triệu người. Hình ảnh đã được thâu qua Việt Vision và rát nhiều cơ quan truyền thông trong nước”.
Clip ghi lại lễ dâng hương của đoàn https://www.youtube.com/watch?v=F0lPZgAFo5k

Chia sẻ với các CCB về lịch sử lễ hội, Nguyễn Chí Đức cho biết, lễ hội này được nhân dân duy trì hàng năm, trong mọi bối cảnh lịch sử, từ năm 1945 đến nay được Nhà nước hỗ trợ tổ chức. Nguyễn Phương Hùng cho biết, mục đích tham dự và làm phóng sự về lễ hội này không chỉ tưởng nhớ đến công lao của tiên tổ mà còn muốn truyền tải đến cộng đồng hải ngoại hình ảnh về một hoạt động văn hóa đầy ý nghĩa chính trị, lịch sử của chính quyền và nhân dân Thủ đô, ghi nhận công lao của các bậc anh hùng và cha ông giữ gìn non song đất nước.

Việc làm này đúng như ý tưởng của Nguyễn Chí Đức cho thấy đâu mới là lòng yêu nước thực sự mà nhân dân ủng hộ, đối lập hoàn toàn với cách thức và hành động khuếch trương tưởng niệm 74 tử sĩ VNCH trận Gạc Ma hay chiến tranh xâm lược của Trung Quốc ngày 17/2 hàng năm của một nhúm nhóm No-U bị chính người dân và CCB tẩy chay, vạch mặt.
Võ Khánh Linh

Friday, February 20, 2015

Lời tự thú của gái nhà lành?

Đọc Lời tự thú của dân chủ gia Phạm Thị Đoan Trang và tự sướng rằng mình là “gái nhà lành” mà tôi muốn cười ra nước mắt.
Đoang Trang đi vận động dân chủ MLBVN ở Phi
Đoan Trang về nước sau khi đi vận động nước ngoài “ban phát” dân chủ cho xứ Việt

Cô ta “tự thú” không phải vì dằn vặt đã bí mật đời tư (vài mối tình và hình ảnh ghi lại tư thế nhạy cảm khi sex) mà lo sợ trước nguy cơ bị tung lên mạng, bị bôi bẩn?

Cô ta “tự thú” không phải để hối hận gì về cái sự đoan trang, trinh tiết ô uế của mình mà tự hào khoe khoang mình thích mơ mộng, bay bướm, “yêu hết mình” như là phẩm giá “trong sáng” đáng tự hào?

Cô ta “tự thú” chuyện của cá nhân mình nhằm mà mong cho không có thêm “câu chuyện đau lòng tương tự do an ninh Việt Nam gây ra” với bất kỳ ai (đồng bọn) đen đủi như cô ta hoặc nâng cao cảnh giác cho họ?

Cô ta “tự thú” không phải bày tỏ xấu hổ vì bị những nhân viên an ninh phát giác tất cả bí mật này mà để bày tỏ căm hận vì những nhân viên an ninh đó quá mẫn cán, đòi lên giọng dạy đỗ đạo đức, nhân cách với cô ta?

Cô ta “Tự thú” với động cơ như bạn bè cô ta ca tụng là đòn cao tay “vô hiệu hóa” nếu bất cứ kẻ nào hoặc trong tương lai những cảnh nude, clip sex đó có bị tung lên mạng thì sẽ không xi nhê gì tới tiếng tăm, danh tiết của cô ?

Cô ta “tự thú” vì khi bị bắt trong vụ in áo cho Việt Tân năm 2009 với Bùi Thanh Hiếu, Nguyễn Ngọc Như Quỳnh, cô ta còn ngây thơ, non nớt nên đã khóc lóc, sụt sùi, khai báo thành khẩn, xin tha tội tùm lum?

Đọc kỹ sẽ thấy có rất nhiều động cơ để cô ta quyết định “tự thú” trước giao thừa. Tức dân chủ gia, người bảo vệ nhân quyền này không thấy cần phải hối lỗi gì hết, cô ta có “quyền được yêu”, tiêu xài “vốn tự có”, “của trời ban” cho dù khi đó cô ta đã 31 tuổi, nay đã 37 tuổi xuân xanh. Đừng ai lên giọng đạo đức giả đòi cô ta phải thế nọ thế kia…

Tự nhiên thấy giật mình thon thót khi nghĩ đến các đứa con của mình sẽ đua đòi theo thứ tự do tuyệt đối đó nếu như cô ta thành công trong việc rước cái thứ “văn minh” đó về Việt Nam tôi. Thôi tôi lại online, lại chiến rận tiếp, ăn Tết thế là đủ rồi!!!!
Võ Khánh Linh

Tuesday, February 3, 2015

Phương Bích bị hố với “Tâm tư gửi cháu Hoàng Thị Nhật Lệ”


Phương Bích bị hố với “Tâm tư gửi cháu Hoàng Thị Nhật Lệ”

Tự dưng vào một ngày đẹp zời , bức xúc dồn nén sau nhiều cuộc biểu tình bị người dân vạch mặt, blogger zận chủ cỡ “lão bà” quân khu Bờ Hồ cao hứng gửi “Tâm tư” cho blogger Hoàng Thị Nhật Lệ với đủ thông điệp nhắn nhủ mong “cải tạo”, “phản tỉnh”loại “đầu đất” như cô sinh viên nhóm “phản biểu tình”. Khôi hài thay, lão bà bà – biểu tình viên chuyên nghiệp bị cô sinh viên gửi trả trong thư Vài dòng gửi cô Phương Bích với lời lẽ vô cùng lễ phép nhưng càng đọc càng thấy “đau thấu xương tủy”.

Trong thư đáp lại của mình, Hoàng Thị Nhật Lệ nhắn nhủ bà Phương Bích nên học cách “tôn trọng người không cùng quan điểm”, nhắc nhở đừng chạy đua “sản phẩm” theo kiểu viết lấy được mà nên tìm hiểu về người mình định gửi gắm tâm tư trước khi hạ bút (cô không phải là sinh viên báo chí mà là sinh viên Đại học Kinh tế Quốc dân). Hố và lố nhất là cô đáp lại khẩn cầu của Phương Bích đề nghị cô “Thay vì chỉ ngồi một chỗ để tung hô, đi thực tế” đến “các vùng sâu vùng xa, nhìn thấy người dân đói khổ” để “hiểu về hiện trạng đất nước” mà không biết rằng nữ sinh viên trong gia đình thuần nông chính hiệu này vừa trở về từ chuyến từ thiện dài ngày ở vùng sâu vùng xa của Thái Nguyên – một trong nhiều chuyến đi từ thiện, trải nghiệm của cô. Bởi vậy cô đầy tự tin gửi thông điệp đến “lão bà” biểu tình rằng những người dân nghèo khổ đó “không cần vài lời cảm thương trên mạng” hay những kẻ “ngồi ở nhà và tìm người để đổ lỗi”, họ cần “những hành động thiết thực để giúp đỡ họ”. Đúng là đau hơn bò đá!


HTNL từ thiện

Không chỉ có vậy, cô sinh viên thông minh, tự lập, bản lĩnh còn “khai thông” cho những não bộ ngày ngày than thở với nhau về tình trạng “bất lực”, “cô độc” khi không thể “cải tạo” nổi người dân hay giới trẻ Việt Nam quay lưng Đảng CSVN, đơn độc trong các cuộc biểu tình nhưng nay gửi gắm “tâm tư” đòi cô “phản tỉnh”:

Cô có biết tại sao quân đội nhân dân Việt Nam – đội quân được gọi là “man di”, “mọi rợ”, “rừng rú” lại làm nên những chiến thắng “lừng lẫy năm châu, chấn động địa cầu” không ? Cô có biết sự khác nhau giữa những chiến sĩ Việt Cộng được miêu tả “7 người đu cành đu đủ không gãy” với những người lính hào hoa, phong nhã của quân lực VNCH với không ? Họ khác nhau ở “lòng căm thù” cô ạ. Nó là tình cảm của con người, nó xuất phát từ trái tim, từ khối óc, nó là thứ không thể “dạy dỗ” được. Mỗi người đều có mắt để nhìn, có tai để nghe, có đầu để phân tích và có trái tim để giận dữ. Cháu chẳng biết ai đã dạy cô căm thù nhưng với cháu không ai có thể “dạy dỗ” trái tim cháu phải đập ra sao. Chẳng ai nói với cháu rằng cháu phải căm thù Mỹ Ngụy, cũng chẳng ai dạy cháu rằng cháu phải yêu Bác Hồ. Tất cả những tình cảm ấy đều xuất phát từ trái tim của cháu, có lẽ đây là điểm khác biệt lớn nhất giữa cháu và cô. Cảm xúc của cháu xuất phát từ trái tim, còn cảm xúc của cô xuất phát từ việc được dạy dỗ. Và nếu như tình cảm là thứ có được thông qua “dạy dỗ” thì có lẽ, cô là một sản phẩm lỗi của nền giáo dục cũng nên

Bích Phương ca ngợi Đoan Trang

Tội nghiệp cho một kẻ trưởng thành trong “gia đình giàu truyền thống cách mạng”, ngày ngày lấy bố đẻ là một “lão thành cách mạng” làm bình phong bao biện, làm lá chắn cho sự “phản tỉnh” của mình nay bị một nữ sinh viên trẻ tuổi phơi mặt hớ hênh, ngớ ngẩn đến nực cười. Thế mới biết, nhận thức của “một số” người già phiến diện, hạn hẹp không phải là không có! Vậy nên mới có nhúm những “người già” như cụ Nguyễn Trọng Vĩnh, cụ Lê Hiền Đức…bị đám zận chủ này dắt mũi âu cũng là chuyện thường. Cũng không lạ khi Phương Bích ca ngợi cô cựu phóng viên Đoan Trang mới từ trung tâm VOICE – tổ chức ngoại vi của Việt Tân trở về là một nửa sức mạnh của “phong trào dân chủ” đang thoi thóp hiện nay! Những “lão bà” biểu tình viên chuyên nghiệp này ngày ngày mong tìm được “người trẻ phản tỉnh” như sa mạc mong gặp cơn mưa rào đến nhường nào!

Đặng Bích Phương than biểu tình thất bại thê thảm

Được biết bà Phương Bích “là thành phần biểu tình chuyên nghiệp, thành viên No U Hà Nội”, chủ trang blog chimkiwi, nick FB là “Đặng Bích Phượng”. Bà này từng kết tình chị em với Bùi Hằng, viết vô khối bài ca tụng Bùi Hằng lên cung trăng khi bị đưa đi trại giáo dưỡng, có công không nhỏ trong việc tạo dựng hình ảnh Bùi Hằng cùng Xuân Diện Hán Nôm, và khởi xướng kiêm thủ quỹ “Quỹ ủng hộ Bùi Hằng” thu được nhiều trăm triệu năm 2011, sau đó bị Bùi Hằng phanh phui dùng tiền này ăn chơi, đàn đúm, thao túng, lôi bè kết cánh, tư lợi, không chịu “trả” lại cho Hằng sau khi được tự do. Tất nhiên, tình cảm chị em như “ruột thịt”, keo sơn này cũng bốc hơi sau vụ tiền nong mà đến nay chưa thấy một lần minh bạch.
Võ Khánh Linh