Sunday, August 12, 2018

Nguyễn Quang A và giới rân chủ rắp tâm phá hoại chiến dịch chống tham nhũng?



Nhìn trên facebook và các bài trả lời phỏng vấn đài báo nước ngoài của ông Nguyễn Quang A trong thời gian gần đây, bất cứ ai thấy rõ rằng, ông ta đang điên cuồng chống phá bằng mọi giá cuộc chiến chống tham nhũng, không cần biết lợi  ích dân tộc hay đất nước như thế nào.


Các stt trên facebook của ông này chia sẻ bài viết của đồng bọn hay báo chí đưa tin về diễn biến cuộc chiến chống tham nhũng đều nhằm mục đích tấn công, bôi nhọ nỗ lực của ông Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và ĐCSVN. Thể hiện rõ nhất là ông ta luôn “cay cú” từ khi Trịnh Xuân Thanh bị bắt về cho đến phiên tòa xét xử, luôn chầu chực diễn biến phiên tòa rửa nhục của Đức trên tờ báo chống cộng Thoibao.de để có cớ mạt sát, thóa mạ ông Tổng Bí thư cho đã cơn cuồng cay cú bệnh hoạn (1,2). Rồi bất kể “bức xúc” gì xảy ra trong xã hội, Nguyễn Quang A đều lấy đó làm cái cớ để xuyên tạc bản chất chế độ và xúc phạm, xem đó là “lỗi”, “trách nhiệm” của ông Tổng Bí thư, tiêu biểu như chuyện một nhóm thương binh bức xúc nào đó kéo đến nhà Nguyễn Lân Thắng (3,4), một bức tranh tuyên truyền bị đám rận photoshop (5) ..hay một quan chức trọng diện “tình nghi” (6) nhằm đánh đồng với bản chất chế độ, xuyên tạc, đánh tráo bản chất cuộc chiến chống tham nhũng.

Mới đây, ngày 2/8/2018 trên đài BBC tiếng Việt (7), Nguyễn Quang A và Phạm Chí Dũng, Trần Quốc Thuận cùng “thảo luận” xuyên tạc chiến dịch của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng không nhằm chống tham nhũng, mà chỉ là một “vở kịch” để “triệt hạ các phe phái khác” trong nội bộ Đảng Cộng sản Việt Nam. Số này đưa ra một số căn cứ biện hộ cho quan điểm của mình, như viện lời Thứ trưởng Bộ Công an Lê Quý Vương đã nói rằng chiến dịch của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng chủ yếu xoay quanh việc “chống tham nhũng thời kỳ trước” – tức thời mà cựu Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng còn đang đương chức, theo cách hiểu của Phạm Chí Dũng; vu cáo cho rằng  trong chiến dịch chống tham nhũng, những người được cho là “thân” ông Nguyễn Tấn Dũng, như ông Đinh La Thăng, bị xử rất nặng, trong khi các ông Huỳnh Đức Thơ, Tất Thành Cang, Trương Minh Tuấn, Bùi Văn Thành, Trần Việt Tân… chưa bị truy tố, dù đã có nhiều dấu hiệu sai phạm; và chiến dịch chống tham nhũng có hai “giai đoạn chùng xuống một cách bất ngờ”, là 4 tháng sau Hội nghị Trung ương 5 vào tháng 06/2017, và khoảng thời gian trước Hội nghị Trung ương 10 vào tháng 05/2018. Nguyễn Quang A lý giải rằng trong hai “giai đoạn chùng xuống” vừa nêu, “thế quyền lực” giữa “các phe” trong Đảng chưa “ngã ngũ”, nên không có quan chức nào bị truy tố.

Sau đó trong cuộc trả lời phỏng vấn đài VOA ngày 07/08 (8), Nguyễn Quang A xuyên tạc việc mở chương trình học đào tạo cử nhân chuyên ngành chống tham nhũng tại Đại học Quốc gia Hà Nội là không cần thiết, chỉ gây lãng phí, vì chiến dịch chống tham nhũng của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng chỉ nhằm mục đích “thanh trừng phe phái trong nội bộ Đảng Cộng sản”, chứ không nhằm mục đích chống tham nhũng. Có thể nói, Nguyễn Quang A bất chấp “nhu cầu thực tế” cần đào tạo lớp người có chuyên môn, kỹ năng, nghiệp vụ nhận diện, điều tra, phòng ngừa, xử lý loại tội phạm tham nhũng là có thực, là đòi hỏi cấp bách và được giới trí thức tâm huyết xây dựng kỹ lưỡng. Bởi chính trong ngày 07/08, tiến sĩ Khuất Thu Hồng (Viện trưởng Viện Nghiên cứu Phát triển Xã hội) nói với VOA rằng Trung Quốc đã có chương trình đào tạo thạc sĩ chống tham nhũng từ năm 2011, và Việt Nam đáng lẽ nên triển khai chương trình này sớm hơn. Bà Hồng cũng nói rằng chương trình này “là kết quả của tâm huyết, nhiều nỗ lực, thậm chí là sự khổ công của nhiều người tại Khoa Luật ĐHQG Hà Nội”.

Có thể thấy rõ động cơ điên cuồng chống phá chiến dịch chống tham nhũng và luôn tìm cớ bôi nhọ ông Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng cho thấy, Nguyễn Quang A thực chất muốn chống chế độ trong sự bất lực nên cay cú và tìm cớ tuyên truyền phá hoại. Mục đích của ông A không ngoài nuôi dưỡng hy vọng tgacs động quần chúng tin rằng nghị trường chỉ là chuyện đấu đá để tranh giành quyền lực, quyền lợi của phe phái, cá nhân; từ đó mất niềm tin vào chiến dịch chống tham nhũng do Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng chỉ đạo, và vào khả năng tự cải thiện của hệ thống chính trị, để khiến quần chúng mất niềm tin vào chế độ.
Võ Khánh Linh

Xem link


Sunday, August 5, 2018

Đám zân chủ lợi dụng cái chết của Hứa Hoàng Anh bị đồng bọn vạch mặt!


Như bài viết “Biểu tình viên Hứa Hoàng Anh bị công an bức tử…tại nhà” đã cho thấy, ngay sau khi nhận được tin “biểu tình viên” Hứa Hoàng Anh bị chết, lập tức kích hoạt cả hệ thống truyền thông chống cộng với màn “vu vạ” công an đã bức tử anh ta, rồi nhanh chóng đẩy lên thành làn sóng đòi “công lý” cho Hứa Hoàng Anh, rằng cần phải “hỗ trợ” cho thân nhân Hứa Hoàng Anh và luật sư đấu tranh “công lý” cho cái chết “bị bức tử” kia, cùng với đó là rất nhiều sự phụ họa lên án bản chất lực lượng công an và của chế độ cộng sản là muốn “bịt miệng”, “thủ tiêu” “người yêu nước” của họ.

Trong hình ảnh có thể có: một hoặc nhiều người, mọi người đang đứng và văn bản
Trong hình ảnh có thể có: một hoặc nhiều người và văn bản
Tuy nhiên đợi mãi chẳng thấy gia đình Hứa Hoàng Anh thực hiện theo các “kịch bản” của chúng như kiện công an “bức tử”, biểu tình – tuần hành làm rõ nguyên nhân dẫn đến cái chết của Hứa Hoàng Anh, ngược lại những hình ảnh từ đám tang cho thấy, không có phản ứng nào với chính quyền, công an khiến một số nhóm trực tiếp đi “kiểm tra” thông tin, kết luận rằng, Hứa Hoàng Anh chết không phải vì “tự sát” mà vì lý do tế nhị mà gia đình không muốn tiết lộ, không có buổi làm việc nào thời điểm này với công an cả,… Vậy là nhanh chóng xuất hiện một làn sóng tố cáo mưu đồ của đồng bọn “kinh doanh cái chết của Hứa Hoàng Anh” như nhóm “Hằng Phan” tại link https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=153441602220960&id=100026653633147
Đã lên án đồng bọn vì động cơ đen tối đã gây tổn thương đến gia đình người gặp nạn cũng như làm hoen ố bộ mặt của phong trào dân chủ, xin trích “bịa chuyện vu khống cho an ninh cộng sản giết em có mục đích có lợi ích riêng cho các bạn.Nhưng các bạn lại vô tình làm ảnh hưởng đến em cũng như gia đình em. Nếu an ninh cộng sản trong trường hợp cần phải làm sáng tỏ và công bố về lý do cái chết của em thì tôi nghĩ đó là điều em và gia đình em không hề mong muốn vì ảnh hưởng thể diện gia đình. Tôi nghĩ các bạn hãy đấu tranh vì sự tốt đẹp của mình trước đã rồi hãy đấu tranh cho 1 VN tốt đẹp”. Ngay lập tức, những người tố cáo đồng bọn này bị “chụp mũ” là “tiếp tay cho cộng sản”, đòi cung cấp bằng chứng,…
Bản chất của “phong trào dân chủ” vẫn luôn không thay đổi. Mỗi khi có “cái chết” của phe họ mà y như rằng “kịch bản” nhất loạt được kích hoạt theo “lộ trình” mà chúng vẽ ra.  Từ cái chết của Trịnh Xuân Tùng, Ngô Thanh Kiều đã được nhóm MLBVN tổ chức hẳn chiến dịch “chống tra tấn”, cái chết của Đỗ Đăng Dư từng khiến cuộc “đại đầu tư” và huy động tổng lực lượng zân chủ kéo đến “biểu tình” ở nhà tang lễ ra sao, cái chết hụt của bị cáo vụ gây bạo loạn ở Bình Thuận…đều được tận dụng triệt để với mưu đồ biến nó thành “sự kiện”
Võ Khánh Linh

Thursday, August 2, 2018

Biểu tình viên Hứa Hoàng Anh bị công an bức tử…tại nhà!



Trong đêm ngày 3/8/2018, trên facebook của các biểu tình viên phía Nam ngập thông tin lên án công an Kiên Giang “bức tử” một nhà “đấu tranh dân chủ” trẻ tuổi Hứa Hoàng Anh …tại nhà riêng.

Không có văn bản thay thế tự động nào.



Thông tin lan truyền cho rằng, sau khi bị công an đến nhà riêng làm việc thì Hứa Hoàng Anh đã “tự tử”. Trước đó Hứa Hoàng Anh từng bị công an Kiên Giang triệu tập từ cuối năm 2017.

Ngày 10/6 vừa qua, Hoàng Anh cũng tham gia biểu tình, nhưng không có thông tin bị ‘đàn áp”, thậm chí có biểu tình viên khác còn ca ngợi Hoàng Anh rất dũng cảm, đã che chở anh ta trốn thoát khỏi sự truy  tìm của công an

Các bạn bè, friend của Hoàng Anh xem ra rất bị…kích động trước thông tin này, họ đều ‘lái’ sang hướng bình luận, xem như Hoàng Anh đã bị “bức tử” tại đồn công an dù biết rõ anh này đã chết tại nhà riêng sau khi công an đến nhà làm việc

Tìm hiểu facebook của Hoàng Anh cho thấy, anh này không có biểu lộ gì khác ngoài việc sử dụng facebook để chia sẻ các video, bài viết từ các bạn biểu tình viên trong nước, đáng chú ý là không bỏ sót clip nào của Lisa Phạm thời gian gần đây.Nhiều clip, bài viết được chia sẻ đầy mùi “khủng bố”, hô hào sử dụng bạo lực chống lại công an cũng như rất nhiều “hoang tin” kiểu như cộng sản nguy kịch, sụp đổ đến nơi rồi từ các “nhà hoạt động hải ngoại”

Dù chưa rõ lý do dẫn đến việc anh này bị “bức tử”, song qua cách thức phản ứng các người bạn của họ có thể thấy khá..cực đoan, như đòi trả nợ máu, rằng phải trả thù cho anh ta, rằng phải đưa xác anh này đến TP Hồ Chí Minh để đòi công lý, thậm chí họ đưa số điện thoại của vợ anh này lên facebook để các “bạn bè” hỏi thăm cho dù một số đã liên lạc với vợ của anh ta và nhận được câu trả lời “mập mờ”, “không rõ ràng”, “không kết luận được”. Với cách thức phản ứng đó, cho thấy, bạn bè của Hoàng Anh đang sôi sục …tâm lý muốn khai thác cái chết của anh này để làm cái gì đó “phẫn nộ” với công an, chính quyền địa phương, thậm chí muốn gây tiếng vang.

Lâu nay, mới nghe các anh chị zân chủ bức xúc với việc người bị công an triệu tập, làm việc tại trụ sở “tự sát”, song đây là lần đầu tiên chứng kiến sự phẫn nộ do “tự sát tại nhà”. Ai có thể hiểu tâm trạng bức xúc, tiếc nuối của họ với đồng đội cùng “chiến hào lật đổ cộng sản” ra đi, tuy nhiên với sự “áp đặt” và “đổ lỗi” công an gây ra cái chết của Hứa Hoàng Anh sau buổi làm việc và “tự sát” tại nhà riêng, xem ra cần nhận thức lại, đánh giá lại tình trạng “lên đồng” và “mất não” vì sự cay cú, hận thù, cực đoan của họ với chính quyền, công an.

Võ Khánh Linh