Sunday, February 26, 2023

Xuyên tạc tự do báo chí Việt Nam nhân sự kiện 17/2

 

Công kích, phủ nhận tự do báo chí Việt Nam là thủ đoạn thường xuyên, liên tục của các thế lực thù địch, phản động. Chúng lợi dụng mọi sự kiện chính trị, lịch sử, văn hóa, xã hội đang thu hút sự chú ý của người dân nhằm xuyên tạc báo chí trong nước chịu sự chi phối của Đảng, Nhà nước. Chẳng hạn, ngày 15/2,  Việt Tân “kỷ niệm” về “sự kiện 17/2” bằng cách tiếp tay cho RFA tán phát bài NỖI ĐAU 17/2/1979 BỊ BÁO CHÍ NHÀ NƯỚC “LÃNG QUÊN”?

Trong bài viết trên, vin vào việc một tờ báo Việt Nam (?) nêu những sự kiện, ngày lễ đặc biệt trong tháng 2 năm 2023, “nhưng lại không có ngày 17 tháng 2, là ngày Trung Quốc khởi sự cuộc chiến biên giới Việt- Trung”, RFA hô hoán ầm lên rằng “báo chí nhà nước lãng quên sự kiện”, “phản bội lại cái chính nghĩa trước bọn bành trướng bá quyền sô vanh đại hán cách đây 44 năm. Điều đó không thể chấp nhận được”; đồng thời hồ đồ đặt câu hỏi về việc “báo chí nhà nước” bị cấm đề cập cuộc chiến biên giới tháng 2/1979.



RFA (Radio Free Asia – trụ sở chính tại Mỹ và được chính phủ Mỹ tài trợ) “ thiện chí”, “khách quan” thế nào khi thông tin về Việt Nam, thiên hạ quá rõ. Cũng như từng rõ, đổi lại việc được chăm bẵm tiền bạc, nhà đài này phải làm gì để toại lòng người nuôi nấng, chăm bẵm? Tuy nhiên, trong trường hợp này, sự to mồm tự tin của RFA cũng khiến một vài người ngờ ngợ với câu hỏi: hay năm 2023 này, cộng sản Việt Nam làm thế thật: cố tình quên “sự kiện 17/2” để khỏi mếch lòng ông hàng xóm bá quyền phương Bắc?

Vậy là, để cẩn trọng, những người hoài nghi buộc phải xác minh điều RFA quả quyết?

Hóa ra không phải. Hóa ra, RFA vu đặt điều và vu khống. Hóa ra, “báo chí nhà nước” Việt Nam không những không lãng quên, mà nhớ dai, nhớ kỹ “sự kiện 17/2” mà họ định danh là “cuộc chiến đấu bảo vệ biên giới phía Bắc, tháng 2/1979”.

 Hóa ra, từ trước nữa, cánh “báo chí nhà nước” đã lặng lẽ chuẩn bị bài vở để tới thời điểm này “bung ra” nhiều bài viết, chương trình làm sống lại một sự kiện bi thương và hào hùng cách đây 44 năm về trước; tố cáo cuộc chiến xâm lược phi nghĩa, dã man của quân bành trướng; nêu bật tinh thần chiến đấu dũng cảm, kiên cường, bảo vệ từng tấc đất thiêng liêng của Tổ quốc của chiến sĩ và đồng bào các tỉnh biên giới phía Bắc…

Nêu một vài tin, bài mà “báo chí nhà nước” vừa đưa, để chứng minh cho sự không lãng quên đó: “Cuộc chiến biên giới phía Bắc và những kí ức vọng về từ đèo Khau Chỉa” (Người đô thị, 10/2); “Tiếng vọng đèo Khau Chỉa”: Tái hiện cuộc chiến biên giới phía Bắc (Vietnam Plus, 10/2); “44 năm cuộc chiến đấu bảo vệ biên giới phía bắc vì độc lập tự do, vì khát vọng hòa bình (Tin tức – TTXVN, 13/2); “44 năm Chiến tranh biên giới phía Bắc: Vì độc lập, tự do, vì khát vọng hòa bình” (Vietnam.vn, 13/2); Cuộc chiến đấu bảo vệ biên giới phía Bắc: Bản hùng ca không bao giờ quên (Chính sách &Cuộc sống – TTXVN, 13/2); “Bức điện Khẩn và kế hoạch bảo vệ đoàn chuyên gia Liên Xô ở Nậm Xe”  (Nông nghiệp Việt Nam, 15/2); “44 năm cuộc chiến biên giới phía bắc: chuyện người lính tay không “một chọi ba” vượt vòng vây”; (danviet, 16/2); “Hồi ức chiến tranh trong sách Tiếng vọng đèo Khau Chỉa” (VnExpress, 16/2); “Vang mãi lời thề Vị Xuyên (nhiều kỳ, Sài gòn Giải phóng, 16/2); “Thanh âm từ cuộc chiến biên giới” (Yên Bái, 16/2)…

Bài giới thiệu chùm ảnh 44 năm Cuộc chiến đấu bảo vệ biên giới phía Bắc, tờ Pháp luật TP.HCM ra ngày16/2, nhấn mạnh: “44 năm đã trôi qua, 17-2-1979 sẽ là ngày không thể quên khi quân và dân cả nước ta đương đầu với cuộc chiến tranh xâm lược trên toàn tuyến biên giới phía Bắc”…

Đà này, bằng vào những gì đã thấy những năm qua, “điểm rơi” sẽ là là chính ngày 17/2; ngày đó, “báo chí nhà nước” chắc chắn sẽ còn tung tiếp nhiều thông tin, bài vở về sự kiện hào hùng này hơn nữa.

Sự vào cuộc bài bản, đồng bộ của hệ thống báo chí Việt Nam về sự kiện này những năm qua, và năm nay, khiến nhiều người không thể không nghĩ tới việc rất có thể có sự can dự của “bàn tay tuyên giáo”?

Nói cách khác, tuyên giáo Đảng đã “bật đèn xanh”, thậm chí, chỉ đạo, yêu cầu “báo chí nhà nước” làm mạnh “sự kiện 17/2” này để làm công việc gọi là tuyên truyền, giáo dục truyền thống…?

Thật thế, thì không chỉ vừa ý Đảng mà còn quá được lòng dân!

Tới đây thì đã rõ, RFA và Việt Tân hấp tấp, nhanh đoảng  nên bị cú…ngã như trời giáng. Đau và nhục chưa?