Tuesday, January 28, 2014

“PHÁI ĐOÀN DÂN SỰ ĐỘC LẬP VẬN ĐỘNG NHÂN QUYỀN CHO VIỆT NAM” – CHIẾC BÁNH VẼ CỦA VIỆT TÂN?





Từ nhiều ngày nay, blog của MẠNG LƯỚI BLOGGER VIỆT NAM (MLBVN) liên tục đưa tin tường thuật về hoạt động của một nhóm có tên gọi là “Phái đoàn dân sự độc lập vận động nhân quyền cho Việt Nam” do Trịnh Hội, Giám đốc VOICE - tổ chức con của Việt tân dẫn đầu. Theo “Thông cáo báo chí” được đại diện VOICE phát đi, đoàn này được Văn phòng UNCHR và một số tổ chức quốc tế “mời”, “hỗ trợ” và sẽ “làm việc” với OHCHR cùng với các cơ quan Liên Hiệp Quốc khác liên quan đến cuộc điều trần về báo cáo Kiểm điểm Định kỳ Phổ quát (Universal Periodic Review - UPR) của Việt Nam vào ngày 5/2/2014 tại Geneva, Thụy Sĩ. Thành phần phái đoàn gồm đại diện các tổ chức VOICE, Mạng lưới Blogger Việt Nam, Dân Làm Báo, Con Đường Việt Nam, Phật Giáo Hòa Hảo Truyền thống, No-U Việt Nam, Hội Ái hữu Tù nhân Chính trị và Tôn giáo Việt Nam, và thân nhân một số tù nhân chính trị. Mục đích được “nổ” rằng, đoàn người này sẽ “cung cấp các thông tin chính xác và đầy đủ cho các tổ chức quốc tế và chính phủ nước ngoài” và “kỳ vọng sẽ tạo ra những thay đổi tích cực đối với chính phủ Việt Nam trong việc thúc đẩy và bảo vệ nhân quyền với tư cách là một thành viên của Hội đồng Nhân quyền Liên Hiệp Quốc”. Tìm hiểu kỹ sẽ thấy, tiếng là phái đoàn các tổ chức, hoạt động PR rầm rộ nhưng như “thùng rỗng kêu to” cùng với trò hề và sự rệu rã của Việt tân, đây hoàn toàn là chiếc bánh vẽ mà Việt tân là người làm từ A đến Z.

NHẬP NHÈM VỀ “ĐẠI DIỆN CÁC TỔ CHỨC DÂN SỰ ĐỘC LẬP” ?

Tuyên bố đưa ra “phái đoàn” gồm đại diện rất nhiều tổ chức trong ngoài nước như “VOICE, Mạng lưới Blogger Việt Nam, Dân Làm Báo, Con Đường Việt Nam, Phật Giáo Hòa Hảo Truyền thống, No-U Việt Nam, Hội Ái hữu Tù nhân Chính trị và Tôn giáo Việt Nam, và thân nhân một số tù nhân chính trị”, kỳ thực chỉ có: Trịnh Hội và Anna Phạm (VOICE), Phạm Thị Đoan Trang, Nguyễn Anh Tuấn (đại diện MLBVN) và thân nhân một số phạm nhân chính trị bố Trần Huỳnh Duy Thức, mẹ Đỗ Thị Minh Hạnh và mẹ Lê Quốc Quân.


Trong một số bản tin khác, thì nói rằng Trịnh Hội vừa đại diện cho VOICE, vừa đại diện luôn cho DÂN LÀM BÁO. Bố đẻ Trần Huỳnh Duy Thức kiêm luôn đại diện cho “Phong trào con đường Việt Nam” do Lê Thăng Long khởi xướng, mới tuyên bố rời bỏ tổ chức này và gọi đám dân chủ trong ngoài nước là “đàn vịt con”. 

Soi thật kỹ chẳng thấy ai trong phái đoàn kia tự xưng là đại diện các tổ chức còn lại như Phật Giáo Hòa Hảo Truyền thống, No-U Việt Nam, Hội Ái hữu Tù nhân Chính trị và Tôn giáo Việt Nam. Đưa tin và cập nhật về hoạt động của “phái đoàn” này chỉ thấy chủ yếu Dân làm báo và MLBVN cùng với câc trang tin của Việt tân.

Trên thực tế, ngoài 3 thân nhân tù nhân kia, 4 “đại diện” còn lại Trịnh Hội, Anna Phạm, Đoan Trang, Nguyễn Anh Tuấn đều xuất xứ từ VOICE. Đoan Trang, Nguyễn Anh Tuấn tuy không công khai thừa nhận là thành viên Việt tân nhưng từ lâu đã ăn ở, hoạt động theo lịch trình do sếp Trịnh Hội sắp đặt.

DÂN LÀM BÁO – nơi nuôi dưỡng các cây bút zân chủ trong nước, được Trần Khải Thanh Thủy mới tiết lộ là do 2 “cựu Ủy viên trung ương Việt tân” là Ðặng Thị Thanh Chi và Huỳnh Hữu Phước (bút danh Vũ Đông Hà) lập ra từ blog freelecongdinh. Nay nó đã được tiếp quản bởi Trịnh Hội. Như vậy có thể thấy vì sao các anh chị blogger tiếng tăm tranh nhau mong muốn trang này đăng bài vì chắc liên quan đến “nhuận bút” mấy chục đô la Mỹ (bèo nhất 20-30 USD/ bài) mà Trần Khải Thanh Thủy từng nhận.

Về Phong trào con đường Việt Nam, tuy do Lê Thăng Long lập ra, ông Trần Văn Huỳnh đại diện, nhưng kỳ thực Trịnh Hội cũng là thành viên “Ban sáng lập” gì đó, xem như nhập nhèm là “của Trịnh Hội - Việt tân” cả mà thôi.

Về MLBVN do Đoan Trang vận động ký tên, thành lập, Trịnh Hội chỉ là người ký tên, nhưng kỳ thực cả Đoan Trang và Nguyễn Anh Tuấn đang ăn ở tại VOICE do Trịnh Hội nuôi dưỡng, dạy bảo, hàng chục các thành viên khác trong nước cũng đều từng qua Philippine “tập huấn” ở VOICE như Mẹ Nấm Gấu, Nguyễn Thảo Chi, Châu Văn Thi…Phần lớn hơn trăm người ký tên MLBVN đều rõ ràng là người của Việt Tân như Trần Thị Nga, Binh Nhì Nguyễn Tiến Nam, Nguyễn Xuân Kim (đang truy nã), Phạm Thanh Nghiên… hay cộng tác viên của Dân làm báo! Như vậy rõ ràng Việt tân đã lập ra tổ chức con này để chống Việt Nam về nhân quyền, chuyên trách nhiệm vụ đi chầu chực  gặp các ĐSQ, đoàn khách quốc tế, các tổ chức nhân quyền…cầu xin họ để mắt, can thiệp chính quyền Việt Nam, quảng bá cho Việt tân quyên góp “quỹ ủng hộ cho phong trào dân chủ quốc nội” .

NO-U Việt Nam theo như mấy anh admin No-U FC giải thích là một phong trào phản đối lưỡi bò, còn tên nhóm của nó khá nhiều tên cụ thể như No-U FC, NO-U Sài Gòn gì đó, hoàn toàn không có cái tên tổ chức nào là “NO-U Việt Nam” được biên soạn trước đây, hay nói cách khác ĐÓ LÀ TỔ CHỨC MA. Còn không có đại diện Phật giáo Hòa Hảo Truyên thống và Hội Ái hữu Tù nhân Chính trị và Tôn giáo Việt Nam, và trong đoàn này cũng không ai xưng cái danh nay, nên tiệt không hiểu mấy tổ chức này có mâm bát trong “phái đoàn” này theo kiểu ủy nhiệm hay mượn danh nhau cho đông hội đông phường.

Chung quy liệt kê ra 6 “tổ chức dân sự độc lập” cho oách, đều một tay VOICE - Trịnh Hội của Việt tân vẽ ra để lòe/bịp các quan chức, dân biểu, đại diện các nước và tổ chức quốc tế và bà con Việt kiều?

HOẠT ĐỘNG THỰC TẾ CỦA PHÁI ĐOÀN?

Ngày 23/1/2014, phái đoàn các tổ chức dân sự độc lập gồm 4 người này đến “thăm” trụ sở Cao ủy của LHQ, được 2 nhân viên cơ quan này tiếp đón. Không hiểu Thông cáo báo chí của Trịnh Hội đưa ra là được UNCHR mời/hỗ trợ kiểu gì mà họ phải tự mò đến, được nhân viên ở đây tiếp đón và tự trình bày về “tình hình nhân quyền Việt Nam” để được đại diện UNCHR “càm ơn”, “hướng dẫn” cách thức hoạt động (Xem tưởng thuật của MLBVN tại http://mangluoiblogger.blogspot.com/2014/01/phai-oan-dan-su-oc-lap-van-ong-cho-nhan.html)




Ngày 24/1/2014, phải đoàn đã gặp đã tiếp xúc với ông Scott Flipse, Phó Giám đốc Chương trình Chính sách và Đông Á, đặc trách Ủy ban Tự do Tôn giáo Quốc tế, nội dung cũng là trình bày cho ông này nghe về tình hình nhân quyền Việt Nam để “thống nhất” với ông này là Mỹ cần dùng vấn đề dân chủ, nhân quyền mặc cả điều kiện cho Việt Nam tham gia TPP! Ông Scott Flipse cũng từng giúp phái đoàn này “tham gia Buổi điều trần Tom Lantos ở Hạ viện Hoa Kỳ, trong đó một thành viên Phái đoàn là ông Trần Văn Huỳnh đã có phần trình bày qua VIDEO.” 


Theo dự kiến ngày 27, đoàn này đến Bỉ để gặp Nghị viện Châu Âu và một số tổ chức nhân quyền quốc tế tại đây (nhưng đến nay chưa thấy có thông tin gì???) sau đó đến Thụy Sĩ để vận động HĐNQ LHQ tấn công phiên UPR của Việt Nam ngày 5/2. Chuẩn bị sự kiện này, Việt tân huy động tổng lực (ông Hoàng Tứ Duy, cô Hồng Thuận…) công khai vận động tổ chức buổi “Hội thảo UPR ngày 4/2 tại trụ sở Liên Hiệp quốc”, địa điểm tại một phòng thuê mượn trong trụ sở cơ quan này, trong đó có mời đại diện các tổ chức nhân quyền, phái đoàn trên và dự kiến thêm một số “nhà dân chủ quốc nội” trong nước tham gia! Trên facebook các thành viên Việt tân đang rầm rộ quảng cáo, mời mọc kiều bào tham gia, nhưng xem ra chỉ toàn thấy mấy anh chị zân chủ trong nước và thành viên Việt tân tự “like” nhau, thậm chí còn chẳng mấy ai buồn comment phản hồi. Rầu thật!

Trên Facebook của Trịnh Hội, cứ đoàn này đi đến đâu là Trịnh Hội đều thông báo và năn nỉ, mời mọc bạn bè đến tham dự, nhưng xem ra ngoài vài comment cổ vũ lấy lệ, chẳng ma nào hứa hẹn, cổ vũ cho dự án của anh này. Bởi thế nên truyền thông Việt Tân chỉ thấy đưa tin về sự kiện, tiệt nhiên không thấy quảng bá về sự ủng hộ, gặp gỡ với kiều bào. Có vẻ như Đoan Trang là con bài hết hot rồi, Trịnh Hội từng có thời là diễn viên, MC, con rể Nguyễn Cao Kỳ, chồng Nguyễn Cao Kỳ Duyên đầy tiếng tăm trong cộng đồng người Việt hải ngoại đi theo Việt tân nuôi mộng làm chính khách bị ế khách nghiêm trọng. Thật đáng tội và tiếc nuối cho anh ta.

Sau chiến dịch mà tôi đoán Việt tân phải đầu tư khà nhiều để vận động máy dân biểu Mỹ, EU ngăn cản Việt Nam vào Hội đồng Nhân quyền LHQ (vận động các dân biểu ký thư chung phản đối, tổ chức hội thảo, đầu tư cho đám zân chủ trong nước từ Nam ra Bắc, từ trong nước sang Thái Lan..) mà vẫn thất bại thảm hại, lần này chiến dịch tấn công phiên UPR của Việt Nam cùng với việc ngăn cản Việt Nam tham gia TPP, xem ra đám Vịt tân không nghĩ ra được chiêu gì hay ho, tử tế hơn là những bánh vẽ kiểu này để lòe bịp xin tiền các tổ chức NGO, kiều bào, các quỹ zân chủ!
AD VKL





Sunday, January 19, 2014

SCANDAL TUNG XÁC PHÁO ZÂN CHỦ CUỘI ĐẦU NĂM NGỌ



Gieo nhân nào gặt quả nấy, như quả bom hẹn giờ, scandal phơi bày toàn bộ diện mạo của một nhóm admin NKYN Mỹ đã lộ diện chân thực, sống động chưa từng có.

Không hiểu đám admin với những gương mặt sáng sủa, đình đám như Phạm Thị Đoan Trang, Trịnh Hữu Long, Nguyễn Vũ Hiệp, Nguyễn Thu Trang, Nguyễn Lâm Duy…kia sẽ chui vô cái rọ nào để tránh điều tiếng, miệng lưỡi căm rủa của đồng bọn, khinh ghét của dư luận khi những thâm cung bí sử, sống để dạ chết chon đi này bị tung hê với tất cả bức ảnh cận cảnh.

THẬT HAY GIẢ?

Mặc dù chúng ra sức bào chữa, cho rằng những bức ảnh đó có thể bị dựng lên, làm giả, nhưng văn phong, cách diễn đạt, tư duy, suy nghĩ, hành xử gắn với từng cá nhân bị “điểm danh” thì không thể hoàn hảo đến từng xăng-ti-mét như thế?

Chưa kể đến những dữ kiện rành rẽ chỉ có người trong cuộc mới THẤU, sự thực hiển hiện không thể chối cãi, chỉ có người trong cuộc mới NGẤM được!

Chính bởi thế, khi cựu admin Tiến Từ từ phủ nhận bài viết được ông Nguyễn Xuân Châu đăng tải, chỉ khăng khăng khẳng định không hề tạo ra bài viết, tiệt không dám phủ nhận, đả động đến nội dung của bài viết bạch hóa đó.

THẤY GÌ TỪ VỤ SCANDAL?

- LÒE BỊP ĐỂ MUA DANH: Chuyện mua like, promote bài viết vốn là ngón nghề quá phổ biến của giới doanh nhân, buôn bán, nhưng đây là lần đầu tiên nó được chứng minh trong nghề zân chủ. Thực ra chuyện không có gì là lạ lẫm, rất nhiều trang tin khác, kể cả dân làm báo đều DIỄN trò này, bởi nhìn vào THỰC LỰC và CON SỐ, không ai không nghi ngờ. Tuy nhiên trơ trẽn nhất là kẻ tay này dùng tiểu xảo “con buôn”, tay kia gõ bàn phím TỰ SƯỚNG rằng đó là số thành viên, là “thực lực” của mình để lừa bịp đồng bọn, dư luận rằng, cách mạng đã sắp đến đích rồi, ai không theo chúng là dại dột, bla, bla…
(Xin mời đọc lại bài của VKL về chủ đề này NHẬT KÝ BÁN NƯỚC LẠI TỰ SƯỚNG)

- KÈN CỰA, ĐỐ KỴ, NHỎ NHEN: Không share bài trang khác, không lấy nguồn trang khác, không PR cho bất kỳ ai. Thấy người khác được đánh giá cao hơn mình hoặc mình không được quan tâm nữa thì cay cú, hằn học. Chuyện các anh chị zân chủ “con gà tức nhau tiếng gáy” vốn cũng thường tình, anh chị nào từng không ít nhất một lần TỰ SƯỚNG rằng mình có số friend vượt quá 5000 để chứng minh đẳng cấp hơn thua trong nghề? Page thì hơn thua ở lượng like, blog hơn thua nhau lượng view và comment, nên anh nào mạnh thì đầu tư tiền mua được lượng ảo nhiều hơn là VIP hơn. Riết rồi thành ra lừa lọc nhau, cùng hội cùng thuyền chẳng dám tin nhau, xem thường, coi rẻ nhau thì sinh ra vô số thứ “nhân quả” khác, âu cũng là lẽ thường.

- BAO CHE, CHẠY TỘI CHO NHAU: Tuy là kèn cựa, ghanh ghét nhau, nhưng vì cùng bản chất xấu xa, đê tiện nên khi có kẻ nào trong hàng ngũ zân chủ ấy “đen đủi” thì sống chết bao vệ nhau, đổ hết tội vạ lên đầu chính quyền cộng sản để vừa lòe bịp quần chúng, lòe bịp cộng động quốc tế, bởi “xấu chàng hổ ai”, thối tha đến mấy cũng phải đậy lại ngửi cùng với nhau. Thế nên mới có chuyện cả đám già trẻ lớn bé đều biết rõ Nguyễn Văn Dũng Aduku đem cô bồ 15 tuổi đi khắp nơi nhưng khi vỡ lở thì tìm cách truyền thông vu vạ chính quyền bẫy. Nguyễn Thu Trang và Lã Dũng dẫn nhau vào nhà nghỉ bao ngày tháng, bồ bịch từ lâu nhưng khi bị vở lỡ cũng vu cho công an bẫy. Nguyễn Quốc Quân trốn thuế sờ sờ ra đấy thì vu chính quyền bắt chẹt. Trương Minh Tam thể hiện bản chất côn đồ, cưỡng đoạt tài sản thì cho chính quyền “phân biệt đối xử”, “hình sự hóa quan hệ dân sự”…Kiểu gì cũng cũng nói THEO CÁI LÝ >> DÂM CHỦ bất chấp đạo lý, tự trọng, thể diện.

- PHỈ BÁNG, TỔNG SỈ VẢ LẪN NHAU, LÔI BÈ KÉO CÁNH: Chuyện Đoan Trang, Trịnh Hữu Long khinh rẻ, miệt thị Bùi Hằng, đám Hoàng Vy, Thúy Nga, Lê Thị Công Nhân, Phương Uyên, Nguyễn Lân Thắng, hạ bệ Trần Huỳnh Duy Thức… thực ra không lạ lắm với lời với đồng bọn cảu chúng, đã ngày ngày được leak ra dần dần. Tuy nhiên không khác mấy tình trạng nước Mỹ sau vụ Snowden, giờ chứng cứ mười mười, thanh minh thanh nga với đồng bọn thế nào, nhìn mặt nhau ra sao là cả một vấn đề khó giải quyết. Nó thêm lần nữa chứng minh sống động, đám hành nghề zân chủ này bề ngoài thì nói cười, ca ngợi nhau lên mây, thể hiện đồng chí hướng nhưng bên trong thì ghét cay ghét đắng nhau, tìm cách khai thác điểm yếu của nhau để triệt hạ, dìm đồng bọn xuống không ngoài việc nâng mình lên, tạo vậy cánh đối chọi nhau khi có thể.

- LUÔN TÌM CÁCH XIN TIỀN CHÍNH PHỦ MỸ: chuyện này càng không lạ, vậy nên hàng ngày chúng phải cho ra sản phẩm BƯNG BÔ bu Mỹ, cái gì của Mỹ cũng là nhất, cái gì cũng đem ra so sánh với Mỹ. Quả thực từ lâu chúng đã bị gọi là NKYN Mỹ không hề ngoa. Thực tế NKYN này được người Mỹ lập ra, được người mang quốc tịch Mỹ điều hành, được tiền Mỹ nuôi. Nhiệm vụ của những kẻ bợ đít Mỹ mang quốc tịch Việt ấy là làm những gì khiến ông chủ có thể mở hầu bao, tiếp tục nuôi nấng, PR cho chúng. Thế mới hiểu vì sao đám ở ngoài thì suốt ngày kính thưa kính gửi dân biểu Mỹ, hạ viện, thượng viên, Bộ Ngoại giao Mỹ, đám trong nước suốt ngày bu lấy Đại sứ quán Mỹ, chính khách Mỹ đến Việt Nam và khi sa cơ lỡ vận, Mỹ lại giang tay cứu vớt vài con tốt từ nhà tù thẳng đến xứ sở TỰ DO, càng khiến đám zân chủ như phát cuồng vì những miếng mồi béo bở, chà đạp lên mồ mả tổ tiên, lợi ích đồng tộc, tự tôn Tổ quốc, sẵn sàng đội VNCH lên đầu, khát khao được trở lại thời VNCH khi xưa…Chính những đồng đô la rẻ mạt ấy đã tạo ra một nhóm người lười lao động, anh hùng bàn phím, lấy gây rối xã hội là phương tiện sinh tồn, rút cục thu hút toàn cỡ tội phạm ma túy, hình sự, đạo đức sa đọa…trong cái hàng ngũ ấy.

HẬU HỌA?

Có lẽ kẻ gánh hậu quả đầu tiên chính là ông chủ Mỹ: tốn bao cơm gạo nuôi lũ ăn hại từ thời VNCH đến đám zân chủ mấy chục năm nay đều công cốc công cò. Từ Liên XÔ, ĐÔng Âu, Bắc Phi, nay Myanmar, Thái Lan, Campuchia đều hết cách mạng nọ cách mạng kia thành công cả, riêng Việt Nam cứ trơ như đá.

Kẻ gánh hậu quả thứ đến là đám Việt Tân và các đầu nậu hải ngoại, cho đến cộng đồng người Việt ở nước ngoài: làm thuê, làm mướn ở nước ngoài tích cóp được vài đồng nghe lời phủ dụ giải phóng quê hương khỏi độc tài cộng sản này nọ, thế là dốc vốn cho đám đầu nậu cùng đám zân chủ ăn trên ngồi chốc, phởn phơ nghĩ hết trò nọ, chiêu kia giải ngân. Đau nhất vố này là đám Việt Tân, đang đầu tư núi tiền cho đám Đoan Trang, MLBVN đi du hí năm châu trong khi chỉ cú phơi bày này là con bài bị lật ngửa, đầu tư xây dựng hình ảnh đến mấy cũng cũng chỉ là mua vui vì chẳng thể gây ảnh hưởng, xi nhê gì với trong nước. Thật thảm.

Trực tiếp nhất là đám admin NKYN này rồi mới đến đám đông bọn không bịt được vụ scandal này để “giải quyết nội bộ” với nhau

Kết cục, giấc mơ cách mạng đường phố của các anh chị còn dài lắm. Nhìn đám No-U hò hét bao ngày, huy động tổng lực hết đám chấy thức, dân oan, già, trẻ từ các miền đổ về Hà Nội mới được một nhúm vài chục đi dự lễ tưởng niệm 74 lính VNCH ở tượng đài Lý Thái Tổ. Trước đó, bao kẻ như Lã Việt Dũng, Gió Lang thang… mơ mộng về cuộc biểu tình nhỏ nhỏ quanh Hồ Gươm giống như mấy năm trước mà xem như ngày càng xa vời vợi.

Võ Khánh Linh
P/S: Nội dung nguyên văn bài viết VÉN MÀN BÍ MẬT PHÍA SAU DÀN ADMINS NHẬT KÝ YÊU NƯỚC VÀ LỤC ĐỤC NỘI BỘ MẠNG LƯỚI BLOGGER VIỆT NAM dù đã bị ông Nguyễn Xuân Châu xóa nhưng nhờ các bạn trong HỘI NHỮNG NGƯỜI PHẢN BÁC TUYÊN BỐ 258 giúp đỡ, VKL tái hiện đầy đủ tại link http://vokhanhlinh98.blogspot.com/2014/01/ven-man-bi-mat-phia-sau-dan-admins-nhat.html



VÉN MÀN BÍ MẬT PHÍA SAU DÀN ADMINS NHẬT KÝ YÊU NƯỚC VÀ LỤC ĐỤC NỘI BỘ MẠNG LƯỚI BLOGGER VIỆT NAM

Bài viết đã bị xóa, nhưng đã được các bạn FBker copy y nguyên nội dung
============

Lời CXN: Đây là bài cậy đăng gửi vào email của CXN, sau khi kiểm chứng thấy người này đúng là TTT nên quyết định đăng dùm.

1. GIỚI THIỆU

Để giới thiệu bản thân mình, tên nick của tôi là Tiến Từ Từ, và tôi từng là một admin của NKYN

Tôi đã bỏ NKYN nhiều lần, nhưng họ vẫn đưa tôi lại vào nhóm. Trong thông điệp rời NKYN, một lần tôi đã viết:

“Mình cảm thấy khá xấu hổ. Sự việc này là kết quả của việc Nhật ký Yêu Nước không có một chiến lược lâu dài, một mục đích hoặc một phương hướng cụ thể. Sự việc cũng là kết quả của việc thiếu liên kết trong làm việc của các thành viên Ban quản trị. “

Trong vài tháng qua, NKYN có thêm 2 nhà báo tên là Nguyễn Đoan Trang và Trịnh Hữu Long, nhưng họ không đưa ra bất cứ thái độ tích cực, mà thậm chí tiêu cực trái ngược, chỉ là những người độc tài cực đoan, ganh ghét và đố kỵ.


2. NKYN VS BBC NEWS


Câu chuyện bắt đầu khi các thành viên admin ganh tị vì trang tin BBC đã không liệt kê NKYN vào danh sách các diễn đàn xã hội dân sự nổi tiếng tại Việt Nam. Một admin chính của trang, người đồng tính Nguyễn Hiệp Hòa, tuyên bố: “một ngày một ngày tất cả bọn chúng sẽ phải công nhận trang của chúng ta”.

Từ ngày đó, Nguyễn Hiệp Hòa nói với nhóm admin phải xác định xin quỹ của chính phủ Mỹ và gây quỹ huy động vốn ở hải ngoại để làm cho NKYN vượt trội hơn các diễn đàn xã hội dân sự nổi tiếng đã được liệt kê trong bài viết “Các diễn đàn xã hội dân sự ở Việt Nam” của BBC.

Đầu óc của admin NKYN rất hẹp hòi, chỉ nghĩ rằng sử dụng quỹ của chính phủ mỹ và việt kiều để đánh bóng tên tuổi và trở nên nổi tiếng. Họ không thực sự nghĩ rằng phải phát triển dân chủ và nhân quyền tại Việt Nam, và do đó với tầm nhìn kém cỏi NKYN cũng không có bất kỳ kế hoạch tốt hay ý tưởng đáng chú ý. Họ chỉ luôn luôn sao chép và dán bài từ các trang web khác và nhiều lần thậm chí không ghi nguồn. Vì vậy, tôi cảm thấy xấu hổ đã vào trong nhóm của họ.

LINK OF BBC NEWS: Các diễn đàn xã hội dân sự ở Việt Nam

http://www.bbc.co.uk/vietnamese/forum/2013/09/130929_dien_dan_chinh_tri_vietnam.shtml)



3. NKYN VS CÁC TRANG DÂN SỰ NỔI TIẾNG
Vì thiếu khả năng cạnh tranh với các trang tin tức xã hội dân sự nổi tiếng đang đấu tranh cho tự do dân chủ, admin NKYN ban hành quy tắc không cho chia sẻ và đăng bài các vấn đề nóng từ các trang tin đấu tranh khác. 






Tâm trí hẹp hòi của NKYN cấm đoán là để chống PR quảng bá cho các trang tin nổi tiếng, và không quan tâm rằng thông điệp về nhân quyền và dân chủ phải được lan truyền rộng rãi đến nhiều người.

NKYN VS NGUYỄN LÂN THẮNG
Đây là một ví dụ điển hình v/v NKYN rất hẹp hòi tâm trí như đã đề cập ở trên. Nguyễn Đoan Trang nhiều lần chỉ trích nhà hoạt động Nguyễn Lân Thắng là một người rất thô thiển, không thể thành gương mặt đại diện hay biểu tượng cho phong trào.




Với định kiến đó, NKYN đã cấm đăng tải tin tức khi Nguyễn Lân Thắng đã bị bắt tại sân bay để ngăn chặn sự quan tâm từ cộng đồng blogger và các tổ chức nhân quyền quốc tế.




ĐOAN TRANG & TRỊNH HỮU LONG NGĂN CẢN NKYN ĐĂNG TIN NGUYỄN LÂN THẮNG BỊ BẮT TẠI SÂN BAY

ADMIN NGUYỄN VĂN DŨNG ADUKU GIAO CẤU VỚI GÁI DƯỚI VỊ THÀNH NIÊN 15 TUỔI
Trong đơn đề nghị xin quỹ gửi cho chính phủ Mỹ, admin đồng tính Nguyễn Hiệp Hòa đã viết rằng “admin Nguyễn Văn Dũng hiện đang ở trong tù, rất nổi tiếng và hoạt động hiệu quả, Hà Nội, VN”. Tôi không chắc chắn về những điều Nguyễn Hiệp Hòa diễn tả về anh ta, nhưng gần đây, Nguyễn Văn Dũng đã rất nổi tiếng như là một kẻ đê tiện vì đã bị bắt do có quan hệ giao cấu với một cô gái dưới vị thành niên 15 tuổi trong căn hộ của mình.

Sau khi bức thư thú nhận tội giao cấu với trẻ dưới vị thành niên từ trại giam của Nguyễn Văn Dũng đã được lan truyền rộng rãi trên facebook, người đồng tính admin Nguyễn Hiệp Hòa đang có kế hoạch cho admin NKYN tạo dư luận đổ lỗi do công an dùng gái giăng bẫy.


Đi lòng vòng tạo dư luận trong các nhóm khác, Nguyễn Hiệp Hòa cũng đang cố gắng comment để thuyết phục đó là một cái bẫy của công an, nhưng những người bạn từ No U Hà Nội xác nhận rằng Nguyễn Văn Dũng đã giới thiệu một cô gái 15 tuổi là bạn gái của anh ta với nhiều người và với câu lạc bộ Hoàng Sa Club.
A.  ĐƠN ĐỀ NGHỊ YÊU CẦU LUẬT SƯ VỀ TỘI GIAO CẤU VỚI TRẺ EM




B.  NGUYỄN HIỆP HÒA đổ thừa do công an gài bẫy



C.  NGUYẾN TIẾN NAM NÓI NGUYỄN VĂN DŨNG ĐÃ GIỚI THIỆU CÔ GÁI  15 TUỔI VỚI CÂU LẠC BỘ HOÀNG SA CLUB.


D.  ADMIN NGUYỄN THU TRANG  KÊU GỌI HỘI AEDC VÀ HSFC IM LẶNG

PICTURE NO. 5D
 E.     ADMIN NGUYỄN THU TRANG ĐÒI THAY THẾ CHỨC VỤ VÀ TỰ ỨNG CỬ



ADMIN NGUYỄN THU TRANG và SEX SCANDAL với LÃ VIỆT DŨNG ADMIN NO-U HN
20 tuổi, admin Nguyễn Thu Trang vừa dính một vụ bê bối tình dục gây ồn ào NO-U Hà Nội với admin La Việt Dũng, ông này đã có đứa 2 con và từng ly dị. Theo tin đồn, ông admin đa tình này từng cặp kè nhiều cô gái trong nhóm No-U Hà nội. Ngày 18/12/2013, cha đẻ của Nguyễn Thu Trang đã bắt quả tang cô ngày trong ở trong phòng với Lã Việt Dũng tại nhà nghỉ. Cha cô đã kéo theo đám thanh niên trai tráng đánh Lã Việt Dũng chảy máu đầu sau khi phá cửa đột nhập vào phòng quay phim.

Nguyễn Lân Thắng và nhiều nhân chứng đã bày tỏ trên Facebook rằng vụ bê bối tình dục của 2 admin NKYN và admin No-U là vấn đề cá nhân, không dính dáng gì đến chính quyền. Theo nhiều người ở Hà Nội, cha đẻ của Nguyễn Thu Trang đã đánh La Việt Dũng hơn 3 lần ở nhiều nơi, thậm chí ở tại nhà cô ấy.

Nhưng admin chính Nguyễn Hiệp Hòa đăng trên NKYN la làng rằng La Việt Dũng đã bị đánh đập bởi công an La Khê và phóng đại nụ cười của anh như NỤ CƯỜI CỦA NHÂN QUYỀN.

Ngoài ra, Nguyễn Thu Trang hoàn toàn không biết xấu hổ, đi nhăng nhít tuyên bố rằng La Việt Dũng đã bị đánh đập bởi công an, mặc dù thực tế rằng vụ bê bối tình dục của cô ta bị ông cha đánh không phải là lần đầu tiên …
Admin Nguyễn Hiệp Hòa, ký tên <Maul>, đăng trên NKYN:

A.  Admin Nguyễn Hiệp Hòa, ký tên  <Maul>,  đăng trên NKYN:

PICTURE NO. 6A
B. Nguyễn Thu đi lòng vòng nói “Đánh người là lũ an ninh” trong khi đó bạn bè nói Bố Thu Trang tẩn Lã Việt Dũng lần thứ 3 rồi.
NKYN16
PICTURE NO. 6B
C. NGUYỄN LÂN THẮNG:  chuyện cá nhân, không dính dáng gì đến chính quyền
NKYN17

PICTURE NO. 6C
D. NHÂN CHỨNG: BỐ THU TRANG ĐÁNH LÃ VIỆT DŨNG VÀ DẰN MẶT NO-U ĐẾN KHI CÔ TA CHỊU ĐI VỀ
 NKYN18
PICTURE NO. 6D

E.   NGUYỄN THU TRANG NHIỀU LẦN MUỐN BỎ NKYN


7.  NGUYỄN HIỆP HÒA PHẢI TRẢ TIỀN QUẢNG CÁO POST THƯỜNG XUYÊN KHÔNG THÌ Ế.

NKYN không thực sự thu hút người xem, cho nên admin Nguyễn Hiệp Hòa luôn luôn phải trả tiền cho quảng bá bài như quảng cáo trên Facebook để nhiều người bấm like page.
Nhiều lần, các thành viên admin đặt câu hỏi tại sao các trang truy cập là rất thấp mặc dù trang có nhiều likes. Một admin chính Thomas Nguyễn suy tính trung bình chỉ có khoảng 500-1000 lần xem cho mỗi bài viết.
A.      Admin Thomas Nguyễn nói chỉ khoảng 500-1000 pageviews  cho mỗi bài đăng.
NKYN20


PICTURE NO. 7A
B. Admin Nguyễn Hiệp Hòa chăn trẻ trâu, ai cũng muốn bỏ đi
NKYN21

PICTURE NO. 7B
C.  Nguyễn Hiệp Hòa nhiều lần giải thích không trả tiền quảng bá bài thì không ai xem.

NKYN23
NKYN24
NKYN25
NKYN26
PICTURE NO. 7C

8.  NHÀ DÂN CHỦ ĐOAN TRANG THÂM HIỂM

Như đã đề cập ở trên, vì có thành kiến ​​cá nhân chống lại Nguyễn Lân Thắng, Đoàn Trang đã ngăn chận NKYN đăng tin về vụ bị bắt tại sân bay. Mục đích không ngoài chuyện cô lập Nguyễn Lân Thắng với sự quan tâm bênh vực của cộng đồng blogger và các tổ chức nhân quyền quốc tế.
Những biểu hiện của Nguyễn Đoan Trang không thể hiện bất kỳ khái niệm nào về dân chủ và có những hành động như một nhà độc tài. Nhưng tệ hơn hết, cô cổ vũ cho  sự ngu dốt về dân chủ khi xóa bình luận dài mà không có lý do xác đáng nào.
Nhiều lần, Nguyễn Đoan Trang nói với tất cả các thành viên adin là chỉ có dư luận viên mới có thời gian để đánh máy comment những ý kiến ​​dài, nhất là từ mobile phone, và do đó khuyên NKYN nên xóa những ý kiến ​​viết dài cho vui.  Nhiều admin ngu ngốc hưởng ứng nhiệt tình và gọi đó là thú vui tao nhã.
A.  ĐOAN TRANG VS NGUYỄN LÂN THẮNG, PHẠM THỊ HOÀI, BÙI HẮNG, THÚY NGA…
NKYN27
NKYN28
PICTURE NO. 8A
B. ĐOAN TRANG VS TRẦN HUỲNH DUY THỨC
NKYN29

C.  ĐOAN TRANG chỉ tham gia NKYN từ 9/2013 và chỉ share bài từ blog cá nhân
NKYN30
PICTURE NO. 8A
D. ĐOAN TRANG hành động như nhà độc tài cổ vũ cho việc thiếu dân chủ
NKYN31


PICTURE NO. 8B

9.  HUONG T. NGUYEN NEVER TALK OR DO ANYTHING IN NKYN

Trong đơn đề xuất xin quỹ từ chính phủ Mỹ, người quản trị chính Nguyễn Hiệp Hòa đã viết:  “Hương T. Nguyen (một nhà hoạt động và bất đồng chính kiến ​​nổi tiếng, hiện đang là nghiên cứu sinh tiến sĩ tại U. Indiana tại Bloomingdale, vợ của Tiến Trung Nguyễn – một nhà bất đồng chính kiến ​​nổi tiếng hiện đang trong tù vì hoạt động tuyên truyền vận động), “
Nhưng Hương T. Nguyen không bao giờ tham gia, lên tiếng, không bao giờ thảo luận, và không bao giờ đăng tải bất cứ điều gì trong nhóm hoặc vào trang NKYN.
Ngoài ra cô này ra, có rất nhiều người được đem thêm vào nhóm nhưng không bao giờ làm bất cứ điều gì, chỉ vô dụng như cô ấy.

10.  TRỊNH HỮU LONG tham gia NKYN từ 7/2013 nhưng cũng chỉ share 2 POSTS từ blog riêng.

A. TRỊNH HỮU LONG VS NGUYỄN XUÂN DIỆN
NKYN32
NKYN33
B. TRỊNH HỮU LONG VS LÊ DIỄN ĐỨC


NKYN34
C.  TRỊNH HỮU LONG CHỈ SHARE 2 TỪ FACEBOOK RIÊNG LÊN TRANG NKYN
NKYN35
NKYN36
NKYN38
PICTURE NO. 10

11. NKYN VS DÂN LÀM BÁO

NKYN39
PIC TURE NO.11

12.  TÓM TẮT NKYN:

NKYN do 2 vợ chồng ở Mỹ lập ra để chống cộng cực đoan, 2 người này share nick xài chung, và đổi tên liên tục.  Nhưng vì chống cộng cực đoan mà cũng chẳng có ý tưởng gì hay ho nên trang gần như không có người xem.  Từ lúc thành lập cho đến bây giờ, 2 người này cũng ít khi góp công sức vào thảo luận hay đăng bài mà chỉ tạo ra cái tên trang nghe có vẻ yêu nước để kêu gọi mọi người tham gia.
Ban đầu 2 vợ chồng giả là con gái để dụ 1 người admin ở nước ngoài quản lý.  Người này chủ trương giả dạng không chống cộng và kêu gọi mấy đứa trẻ trâu việt nam tham gia.  Sau đó vì 2 vợ chồng ghen tương mà đá người này.
Gần đây, khi kết nạp admin Hiep-Hoa Anthony T. Nguyen, ông này vốn là 1 người đồng tính ở Mỹ, thì 2 vợ chồng này tuyên bố admin là đàn ông.  Và giải thích giả dối là vì muốn ẩn danh nên trước đây giả gái.  Thực ra 2 vợ chồng này đi  khoe thành tích làm chủ trang NKYN với nhiều nhóm chống cộng cực đoan ở hải ngoại.

Admin Hiệp Hòa là người đồng tính nên có cảm tình với chủ trang và bỏ ra số tiền lớn đều đặn mua quảng cáo facebook để tăng số lượng like member của trang. Nhưng lượng đọc thật sự của mỗi bài cũng chỉ từ 500 đến vài ngàn, trong khi trang có gần 150,000 likes..