Thursday, July 21, 2016

Lâm Ngân Mai tiếp tục tố Ca sỹ Mai Khôi là quân xanh


Sau 2 tháng kiên trì theo kiện BBC Việt ngữ, cô ca sỹ Mai Khôi đã nhận được thư xin lỗi về nội dung phỏng vấn bà Hồng Oanh, một trong 6 người được gặp ông Obama với tư cách đại diện XHDS. Mai Khôi tag đích danh Lâm Ngân Mai, người đã từng viện bài báo để tố Mai Khôi là quân xanh của Đảng nên mới không bị ngăn chặn đến gặp Tổng thống Mỹ trong khi các nhà zân chủ khác đều bị chặn cả.



Đáp lại "thiện chí" này, Lâm Ngân Mai vẫn thẳng thắn khẳng định "như định đóng cột" rằng Mai Khôi là "quân xanh quân đỏ". Lập luận đưa ra vẫn Mai Khooi là nằm trong số hiếm hoi không bị chặn và cả đời ca hát chẳng bao giờ nói đến chính trị nay tự dưng "tham chiến" thì chứng tỏ cô ca sỹ đã "phải nhận nhiệm vụ" !?!



Thực ra cả Mai Khôi và Lâm Ngân Mai đều là ca sỹ, Mai Khôi nổi tiếng hơn nên đi vào lĩnh vực nào cũng thuận lợi hơn Lâm Ngân Mai nên có thể hiểu, họ có chút cạnh tranh nghề nghiệp, ghen tức vì cả hai đều được mời gặp ông Obama -cơ hội được đánh bóng tên tuổi. Không chỉ Lâm Ngân Mai mới nghi ngờ, mà khá đông zân chủ cho rằng, việc lọt qua hàng rào ngăn chặn của công an Việt Nam đến gặp được ông Obama là bất khả thi, phần lớn là các đại diện XHDS hợp pháp mới được công an bật đèn xanh cho tiếp xúc. Lâm Ngân Mai được xem như một ngoại lệ khi nhận vô khối đơn đặt hàng của giới zân chủ cuồng Mỹ hứa sẽ đem đến được cho Tổng thống Mỹ mà lại lọt lưới.


Không chỉ có Mai Khôi bị dán mác "quân xanh" mà với khá nhiều nhà zâm chủ chưa từng vào tù, chưa từng bị đập chảy máu đầu, chưa từng ăn "bánh canh" hay ít nhất xử phạt hành chính vì đi biểu tình...đều bị gắn câu hỏi lấp lửng trên đầu: sao đi chống chính quyền mà không gặp khó dễ, chắc chắn là mật vụ cài cắm. Từng có nhà zân chủ ta thán, chưa đi tù thì vẫn bị phân biệt đối xử đủ kiểu. Vậy nên không lạ khi các xanh chủ gia đua nhau "đổ máu" do an ninh giả danh côn đồ, bị tai nạn giao thông cũng là do "an ninh trả thù", bị mất việc, bị bánh canh...cứ như đua nhau khoe, nếu không sẽ "thua chị kém em" thì phải. Nếu la không to thì sẽ bị cả đống nón cối do đồng bọn chụp cho vậy. Cô Mai Khôi dù có thanh minh đến trời cũng vậy thôi vì chưa khi nào thấy la "bánh canh", bị "đánh ghen", bị "đổ máu", bị triệu tập đấu tranh, bị xử lý kiểu khó dễ nào đó... 

Xem ra con đường thành "nhà đấu tranh dân chủ" cũng chẳng dễ chút nào

Võ Khánh Linh

2 comments:

  1. TRỜI CHO MƯA NÊN TỤI ẾCH NGÒI ĐÁY GIẾNG TRANH THỦ MỞ MỒM .MAI NÀY Trời làm ra nắng,ô g nhà nước en sì tơ một cái thì hết ảo tưởng cơ hội luôn

    ReplyDelete
  2. TRỜI CHO MƯA NÊN TỤI ẾCH NGÒI ĐÁY GIẾNG TRANH THỦ MỞ MỒM .MAI NÀY Trời làm ra nắng,ô g nhà nước en sì tơ một cái thì hết ảo tưởng cơ hội luôn

    ReplyDelete