Friday, October 7, 2022

Cái kết của kẻ bán rẻ lợi ích dân tộc!

 

Ngày 20/5, Toà án Nhân dân huyện Cư Kuin mở phiên tòa xét xử sơ thẩm và kết án 4 năm tù Y Wô Niê (kẻ làm công kiếm tiền cho các dự án dân quyền của Nguyễn Đình Thắng, BPSOS) ở xã Ea Ning (huyện Cư Kuin) về tội lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước. Tại phiên tòa, với những chứng cứ thu thập được, Y Wô đã bày tỏ ăn năn hối cải, cúi đầu nhận tội, do vậy, bản án đối với Y Wô Niê – kẻ mới ra tù sau bản án 9 năm tù về tội phá hoại chính sách đoàn kết, tình tiết tăng nặng nhận mức án này được xem là khá nhẹ.



Có lẽ do Y Wô Niê nhận tội, khai báo thành khẩn và chứng cứ phạm tội rất đầy đủ, phong phú, chẳng còn lý do gì để xuyên tạc, chống phá phiên tòa nên đám đầu sỏ, từng chăn dắt và đẩy Y Wô Niê vào con đường tủ tội lần 2 này hoàn toàn im hơi lặng tiếng.

Sau phiên tòa sơ thẩm xử Y Wô Niê bản án 4 năm tù về tội lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, Y Quynh Bdap - kẻ cầm đầu tổ chức “Người Thượng vì công lý” trốn chui lủi ở Thái Lan, xuyên tạc rằng “Việc ông Y Wô Niê bị kết án tù vì viết báo cáo về vi phạm nhân quyền ở Việt Nam cho thấy Thủ tướng Phạm Minh Chính là kẻ nói láo khi tuyên bố “ sẵn sàng đối thoại về dân chủ và nhân quyền ở Việt Nam với bất cứ ai ”. Thực hư thế nào?

Theo cáo trạng, trong năm 2020, Y Wô Niê đã viết 3 bản báo cáo bằng tay rồi dùng điện thoại chụp lại, thông qua ứng dụng mạng xã hội “WhatsApp” gửi cho các đối tượng phản động ở nước ngoài. Nội dung các tài liệu này không đúng sự thật, vu khống, xúc phạm và bôi nhọ uy tín, danh dự của Đảng, Nhà nước, của chính quyền địa phương, lực lượng công an trên địa bàn huyện Cư Kuin và tỉnh Đắk Lắk. Mục đích nhằm xuyên tạc, chống phá đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước cho các đối tượng phản động.

Bản thân bị cáo Y Wô Niê đã nhận thức rõ hành vi phạm tội, thành khẩn khai báo, xin khoan hồng nên mới được nhận mức án 4 năm tù - được cho là khá thấp so với kẻ đang có tiền án về tội hình sự trước đó cũng như tính chất chống phá của đối tượng.

Còn bàn về cái mà Y Quynh gọi là các báo cáo vi phạm nhân quyền ở Việt Nam, tuy cơ quan công an không công bố công khai, những không người dân Việt nào không biết rõ bản chất xuyên tạc của các tài liệu này qua việc Y Quynh, Nguyễn Đình Thắng khai thác, sử dụng các tư liệu vu cáo trên truyền thông mạng cũng như gửi nó cho các cơ quan, tổ chức nhân quyền như USCIRF sử dụng nhằm bóp méo, xuyên tạc tình hình nhân quyền ở Việt Nam ra sao.

Còn vì sao Y Wô Niê lại làm việc này thì không ai không biết, y được Y Quynh, Nguyễn Đình Thắng trả tiền cho công viết những tài liệu xuyên tạc, bịa đặt đó, xem đó như nghề kiếm sống.

Còn về việc Thủ tướng Phạm Minh Chính tuyên bố “sẵn sàng đối thoại về dân chủ và nhân quyền ở Việt Nam với bất cứ ai” trên các diễn đàn quốc tế và ở ngay giữa nước Mỹ mới đây cho thấy ảo tưởng của Y Quynh và đám phản động lưu vong. Trong thực tế, chúng cố ý hiểu lầm, từ chối đọc hiểu rằng, việc đối thoại nhân quyền đang là sân chơi riêng của các chính phủ và các tổ chức quốc tế hợp pháp, ngang hàng, chứ không phải là “đối thoại” với những kẻ sống bằng nghề chống phá, gây sự chuyên nghiệp như Y Quynh.

 

No comments:

Post a Comment