Tuesday, October 16, 2018

Bàn về phim “Mẹ Vắng nhà” và những tình tiết hoang đường về Mẹ Nấm.


Xem bộ phim “Mẹ Vắng nhà” được các anh chị zân chủ trong nước hợp tác với đạo diễn nước ngoài dựng lên nói về quá trình “đấu tranh dân chủ” của Nguyễn Ngọc Như Quỳnh bị “đàn áp”, bắt bớ và cuộc sống của hai đứa trẻ dưới sự chăm sóc của bà ngoại khi Quỳnh đi tù. Bộ phim cho rằng, Quỳnh thường xuyên bị “khủng bố”, “bị ném chất bẩn” vào nhà do việc “đấu tranh dân chủ”; việc cô bị bắt giam 9 ngày dẫn đến vợ chồng ly dị; cuộc sống hiện tại khó khăn do bà mẹ Quỳnh không có thu nhập ổn định lại vừa phải nuôi con trong tù, vừa phải nuôi dạy hai cháu ăn học và đồng đội cô phản ứng sau khi cô bị bắt và xử lý ra sao… Nếu chưa từng biết, quan tâm đến hoạt động của Quỳnh mà xem bộ phim này hẳn ai cũng sẽ rất xúc động, thương cảm cho số phận của Quỳnh và người thân của cô cũng như phẫn nộ vì công an, chính quyền đã “đàn áp”, “trả thù người bất đồng chính kiến” bằng bản án 10 năm tù bất chấp hoàn cảnh mẹ già con côi, Quỳnh là lao động chính trong nhà. Nhưng sự thực không phải là những gì được thấy trên hình ảnh, lát cắt đã được biên tập và truyền thông theo ý đồ của người dựng và phổ biến nó nhằm đạt được mục tiêu đen tối phía sau.

Một dự án của Quỳnh với sự ủng hộ của các Đại sứ Tây phương

Một sự cố khi thực hiện dự án, Quỳnh bị "nạn nhân chế độ" tố cáo lên cơ quan công an



Quỳnh được giải thưởng 50 ngàn Euros trong sự bất bình của "đồng đội"

Một chi tiết "bôi nhọ" Quỳnh từ nick ảo Việt Tân

Làng zân chủ từng hy vọng Melania Trump sẽ đến VN và đưa Quỳnh ra khỏi nhà tù từ năm trước


Sự thực là…

1. Quỳnh bị bắt 09 ngày dẫn đến vợ chồng ly tán thì bất cứ ai theo dõi “cuộc chiến” giữa blogger Mẹ Nấm và blogger Người Buôn gió cùng các cuộc khẩu chiến giữa Quỳnh với một số thành viên Việt Tân như Hồng Thuận sẽ thấy rõ rằng, chính Người Buôn Gió Bùi Thanh Hiếu đã cặp bồ và lôi kéo Quỳnh dấn thân vào Việt tân. Quỳnh đã từng cặp bồ với một anh Việt tân gộc ở Thái Lan bị vợ anh này phát giác khiến cô tan nát tiếng tăm và chồng cô – tức bố đẻ của bé Nấm không chấp nhận nổi vợ lắm bồ, nhiều tai tiếng và dẫn gia đình vào tai ương đã ly dị. Sau này do mâu thuẫn giữa Quỳnh với dàn gộc Việt tân mà facebook của cô thường trở thành “chiến trường” do dàn fan cuồng của đôi bên dàn trận, Bùi Thanh Hiếu gắn bó với Việt tân nên bao nhiêu chuyện “anh ả” cùng những thứ chỉ có “ở trong chăn mới biết chăn có rận” mang tính thâm cung bí sử của Quỳnh đều bị Hiếu đem trưng ra hết cho bàn dân thiên hạ tỏ tường nhằm tiêu diệt “con rắn độc hai mang” Nguyễn Ngọc Như Quỳnh. Riêng chuyện này đủ làm hai elite của làng zân chủ trở nên lem nhem, lố bịch trong mắt chính đồng bọn của họ.

2. Có ai hỏi rằng, vì sao Quỳnh sa cơ lỡ vận như thế mà 2 đứa trẻ đáng yêu như vậy không có ông bố nào chịu trách nhiệm chăm sóc, để cho mẹ già không thu nhập vừa chăm bà cụ liệt người vừa chăm sóc và dạy dỗ 2 đứa trẻ đáng thương như vậy? Xin thưa, với bố đẻ Bé Nấm tôi không rõ, nhưng chuyện với bố đẻ của bé Gấu thì chính trên facebook của Quỳnh và facebook người đàn ông này từng đăng bài do chính ông bố bé Gấu biên soạn tố cáo Quỳnh đang cộng tác với các trang tin phản động, tham gia hội nhóm chống đối nhà nước nào, đang sử dụng đứa con để khống chế và phá hoại gia đình anh ta ra sao, Quỳnh nguy hiểm và thâm độc đến cỡ nào… Sau đó các đồng đội của Quỳnh đã vào tổng sỉ vả người đàn ông cũng từng dấn thân ủng hộ sự nghiệp đấu tranh zân chủ của Quỳnh nay hèn nhát, gây hậu quả muốn trốn tránh trách nhiệm…ra sao!

Từ đó có thể hiểu, những người bố, người tình của Quỳnh đều khiếp sợ Quỳnh, bất chấp tất cả với hy vọng “vạch mặt” Quỳnh cho chính quyền, bàn dân thiên hạ ra sao, xong có lẽ ảnh hưởng của Quỳnh trong giới chống cộng này quá mạnh, họ dù nổi tiếng, tài năng đến mấy cũng không thể đè bẹp được Quỳnh?

3. Còn chuyện Quỳnh thường xuyên bị khủng bố, bị công an canh nhà, bị ném chất bẩn vào nhà, không có gì làm chứng, bản thân nhà Quỳnh cũng đầy camera tự lắp cũng không có được hình ảnh tố cáo này nên khó biết đúng sai đến đâu. Nhưng rõ ràng một điều rằng, từng có lần Quỳnh đã gây chiến với bạn bè thân thiết do bồ bịch, xung đột tiền nong đem nhau lên facebook để hạ nhục, tung clip do camera nhà Quỳnh thu được lên để “vạch tội” đối thủ. Đã đến nước đem nhau ra để “đấu tố” trên mạng thì đủ biết mối thâm thù giữa họ không còn kìm nén được.

Bản thân Quỳnh khi bị bắt, trong cáo trạng còn nhắc đến khoản tiền vay nặng lãi từ dân xã hội hàng trăm triệu, chính bà này nằm trong danh sách nhận tiền giải thưởng Người Bảo vệ nhân quyền 2015 từ CRD như hình thức khấu trừ nợ, trong khi công an thu được hợp đồng Quỳnh ký với CRD là số tiền này không phải của Quỳnh mà tổ chức nhân quyền nước ngoài này muốn Quỳnh dùng số tiền đó vào thúc đẩy hoạt động của Mạng lưới Blogger Việt Nam do Quỳnh làm đại diện đứng ra nhận thôi. Quỳnh cũng từng bị đồng bọn ghen tỵ vì ăn tiêu xa xỉ, bao bồ hoang phí, đi máy báy hạng thương gia…chứng tỏ thu nhập từ “nghề đấu tranh dân chủ” của cô rất khủng. Người cấp tiền cho cô không chỉ là đại gia mà còn phải vẽ rất nhiều dự án khủng đáp ứng nhu cầu “đấu tranh dân chủ” của một nhà zân chủ đẳng cấp!?!

Còn về hoạt động của Quỳnh khỏi cần bàn, bởi hàng trăm bài viết trên facebook, các dự án “nhân quyền” do Mạng lưới blogger thực hiện, sự hợp tác bài vở với tư cách “cộng tác” với Dân làm báo – một trang tin cực kỳ phản động cùng cả quá trình, bề dày chống phá hàng chục năm qua, thì mức án 10 năm tù đã được cân nhắc và xem xét kỹ lưỡng rồi.

Nghe các anh chị zân chủ nội ngoại kháo nhau, Quỳnh cùng mẹ đẻ và hai con sắp được sang Mỹ “định cư nhân đạo” cũng thấy mừng cho cô. Xem những hình ảnh từ bộ phim cho thấy, Quỳnh và mẹ cô đã chuẩn bị rất kỹ, đầu tư cho 2 con của mình học tiếng Anh cẩn thận. Dù khá nhiều nguồn tin khả tín nói về việc Quỳnh và gia đình sắp đi Mỹ nhưng mẹ Quỳnh vẫn tránh né truyền thông,không đưa tin về việc này, nói năng lấp lửng đã cho thấy, mẹ Quỳnh không hề bị động, có sự chuẩn bị từ trước.

Việc Quỳnh sang Mỹ gia nhập với “phong trào dân chủ” ở đó, nơi Việt tân hoạt động mạnh nhất. Với cá tính và sự sắc sảo của Quỳnh, làng facebook sẽ có khối chuyện rôm rả để đàm đạo đây.

Võ Khánh Linh