Sunday, September 28, 2014

Oan gia ngõ hẹp




Tiêu đề cũng là lời bình của nhiều bạn trẻ khi nhìn trùm ảnh bạn Hoàng Thị Nhật Lệ lần đầu tiên “gặp” nhà dân chủ mập ú Lê Thị Công Nhân tại siêu thị Coop.mark Hoàng Mai trưa ngày Chủ Nhật vừa qua.


Bức hình cho thấy nhà dân chủ này “đang rên xiết dưới sự đàn áp dã man của cộng sản” như lời chị ấy vẫn mô tả trên mạng biểu hiện rất sinh động từ hình dạng Đô-rê-mon mập ú béo tốt đang say mê hưởng thụ đĩa cơm ú ụ u! Nó cho thấy “Thánh nữ” này khó quay lại được hình ảnh duyên dáng thời con gái làm siêu lòng hàng tá anh kể từ ngày …gia nhập nhà tù “cộng sản” đã khiến chị ấy bị mắc thứ bệnh “tăng trọng” hay “tích nước” nguy hiểm do bị “cộng sản đầu độc”!


Các bạn “Dư luận viên” có dịp bình luận tưởng nhớ về thời cô mập Lê Thị Công Nhân còn là STAR của phong trào dâm chủ dưới bàn tay PR thiện nghệ của bộ máy Việt Tân và các trùm đệ tử Việt Tân trong nước như Nguyễn Thanh Giang, Nguyễn Văn Đài, được nâng niu dưới mác “con nuôi” của người cha tinh thần Nguyễn Văn Lý, khiến cô bạn Phạm Thanh Nghiên cũng bon chen nhận làm chị em kết nghĩa mong hưởng chút lộc rơi lộc vãi. Do những phát ngôn siêu sốc đại loại như “Tôi đấu tranh cho dân chủ tốt đẹp thế này thì xã hội phải có trách nhiệm nuôi dưỡng tôi”, khoe khoang hàng hiệu, mua nhà, tậu xe sang… và toàn bộ chiêu trò lừa tình lừa tiền bị tình địch phơi bày cả trên mạng khiến cô mập bị chìm nghỉm, bị lãng quên và là bài học kinh điển làm xấu mặt phong trào dâm chủ nhiều năm qua. Nhiều ngôi sao khác sau cô như Bùi Hằng, Phương Uyên đã kịp hết mode, nhường chỗ cho các “tù nhân lương tâm” mới ra khỏi “nhà tù nhỏ” khác!

Hiện tại cô mập ú Lê Thị Công Nhân đang đầu tư cho dự án Hội Bầu Bí tương thân, đã kịp diễn kịch đá bay lão già nát rượu Nguyễn Tường Thụy bằng cú leak vụ “nhầm tiền” ngoạn mục. Có lẽ dự án này khá ăn nên làm ra với sự chống lưng của nhiệt thành của cụ Nguyễn Thanh Giang, cựu diễn viên điện ảnh Kim Chi … lại đánh đúng, đánh trúng nhu cầu nội địa nên vợ chồng Nhân Quyền tồn tại lay lắt ở “mặt trận đấu tranh dân chủ Hà Nội” trong khi hầu hết các hội nhóm XHDS khác đều đã chết lâm sàng hoặc đang tìm cách di cư vào Nam để bảo toàn tên tuổi!


Dù không có màn chào hỏi giữa trùm xuyên tạc viên và trùm dư luận viên, bởi xem ra em Hoàng Thị Nhật Lệ không dám thừa nhận sự lo ngại cái màn lu loa “công an đánh người” dù cho đó là bà cụ già bán nước cầm cán chổi ở gần công an phường Thụy Khuê, nhưng khi đọc bình phẩm của bạn Quang Huy Hoàng hãy nhìn nhà hoạt động dân chủ bị dư luận viên theo dõi mà xem đó chính là số phận người dân VN dưới chế độ cộng xản thấy …viễn cảnh chắc chắn sẽ diễn ra sau khi những bức ảnh hót vẻ mặt biểu cảm của trùm dư luận viên kiêm pazazadi Nhật Lệ trước cảnh chứng kiến chị Công Nhân đang “thực dưỡng” bị tung lên mạng!
Võ Khánh Linh

Friday, September 19, 2014

Hội nhà báo độc lập tan nát chỉ vì tiền!



Lâu nay các anh chị zân chủ đua nhau bày tỏ cõi lòng tan nát vì chuyện bất đồng quan điểm trong Hội Nhà báo độc lập mà mấy “đại ca” không nói chuyện nội bộ được với nhau, chửi nhau um sùm, diễn đủ vở kịch cho thiên hạ xem. Qua cuộc khẩu chiến trên mạng đã dần dần lộ rõ, nguyên nhân chính chung quy đều tại TIỀN - TỆ.


Trong Thư gửi Hội nhà báo độc lập của JB Nguyễn Hữu Vinh , ông này cho biết “Chưa nói rằng việc trả nhuận bút ( mà theo anh Phạm Thành nói rằng là có trả cho bài trên facebook này) mà anh Ngô Nhật Đăng kêu là "còn cao hơn báo nhà nước", nếu bằng tiền quỹ được đóng góp, tài trợ cho Hội (Nếu điều này là đúng) thì đó là điều chẳng ai cho là đúng và chẳng ai chấp nhận được”, điều đó có nghĩa số tiền quỹ Hội Nhà báo độc lập là rất lớn, có thể trả nhuận bút cho cả trang web lẫn facebook với mức cao hơn cả “báo nhà nước”, nên Ngô Nhật Đăng bức xúc vì Phạm Chí Dũng phịa ra cả đống bút danh thao túng trang web, không đăng bài của các cộng tác viên gửi đến, còn Phạm Chí Dũng tấn công Ngô Nhật Đăng với lỗi vơ bèo vạt tép, đăng tất tần tật các bài kể cả nó bá láp, ba lăng nhăng, đến mức không kịp… chỉnh sửa đến cả lỗi chính tả be bét!



Trong bầu không khí đấu khẩu cao trào giữa Ngô Nhật Đăng và JB Nguyễn Hữu Vinh, sau khi lôi hết bố ông Đăng ra chửi là “văn nô”, ông Đăng là “Chí Phèo”, cuối cùng ông Vinh cũng nhổ toẹt ra cái bản chất, nguồn cơn của các trò Chí Phèo của Ngô Nhật Đăng “JB Nguyễn Hữu Vinh Xin lỗi anh Ngô Nhật Đăng để phải trả lời thế này này: Liên Sơn, theo tôi nghĩ, thì rất có thể là Ngô Nhật Đăng nào đó mà ông Ủy viên Ngô Nhật Đăng lẽ ra phải biết chứ không phải đến lúc Hội nhà báo ĐL không cho lấy tiền hội trả nhuận bút cho trang fb mà hắn ta cuỗm làm của riêng thì mới đổ bài cùn và khi đó mới kêu là do bất đồng chính kiến về làm báo mà PCD không biết làm báo, tôi biết hơn.” Câu bạch hóa của JB Nguyễn Hữu Vinh thiết nghĩ đã quá đủ làm rõ mọi khúc mắc giữa Phạm Chí Dũng và Ngô Nhật Đăng.

Nguồn tiền ở đâu ra?

Linh mục Lê Ngọc Thanh mới công khai số tiền quỹ của Hội Nhà báo độc lập là “180.000.000vnđ 500usd 500euro 300aud” (khoảng hơn 200 triệu VNĐ) và tuyên bố SẼ bàn giao lại cho Hội ( mời  xem tai link này)

Theo Thụy My RFI, Phạm Chí Dũng cả tin, ngây thơ khi chỉ nhận phần “đứng tên làm Chủ tịch và chịu trách nhiệm về Hội, nhưng vấn đề tài chính đã có cha Thanh của Dòng Chúa Cứu Thế lo”, có nghĩa là phe cánh Ngô Nhật Đăng đứng ra chuyên lo vận động tài chính dưới uy tín sự lành nghề của Phạm Chí Dũng cũng như ảnh hưởng trong giới Cờ Vàng của Dòng Chúa cứu thế. Ngô Nhật Đăng có cái ô to đùng, đang giữ tiền của Hội là LM Lê Ngọc Thanh nên mới xem Phạm Chí Dũng và cả phe cánh nhân sĩ chấy thức kia chẳng bằng cái vung! Bởi vậy, Ngô Nhật Đăng rất bức bối khi LM Thanh tuyên bố rút lui khỏi Hội Nhà báo độc lập trước sức ép của dư luận (chắc cả giáo hội) và các con chiên cầu xin linh mục trở về sứ mệnh chăn chiên, đừng dính vào hũ mắm thối kia nữa. Tuy nhiên có vẻ như vị linh mục không khỏi ấm ức qua bài trả lời phỏng vấn Dân News “ Trong xã hội độc tài thích bí mật, còn chúng ta thích công khai” thể hiện rõ tấn công có chủ ý vào phe cánh Phạm Chí Dũng, yêu cầu Hội Nhà báo độc lập “bầu lại Ban lãnh đạo” và “Trao website VNTB và trang facebook lại cho các nhóm hội viên theo nguyên tắc đấu thầu. Khuyến khích các hội viên liên kết mở ra thêm nhiều tờ báo độc lập hay tư nhân”, chung quy là phân bổ lại quyền lực và tài chính cho nhiều đầu mối nắm giữ, chứng tỏ LM Thanh vẫn chưa chịu từ bỏ tham vọng “điều tiết tài chính” Hội Nhà báo độc lập dù đã công khai tuyên bố dời khỏi Hội để yên lòng các con chiên và giáo hội!

Với cuộc chiến TIỀN TỆ này, chắc chắn các vở hài kịch của Hội Nhà báo độc lập chưa thể chấm dứt được.

Võ Khánh Linh

 

Saturday, September 13, 2014

Bác Hồ có viết bài “Địa chủ ác ghê” mang bút danh C.B?



Trước sự kiện Nhà nước mở bảo tàng về Cải cách ruộng đất với ghi nhận thành công, thất bại của một giai đoạn lịch sử những năm đầu của Đảng Cộng sản Việt Nam đang dấy lên chiến dịch tấn công, bôi nhọ Đảng, các lãnh tụ của Đảng thời bấy giờ của đám zận chủ trong và ngoài nước nhằm hạ bệ Đảng trong chuỗi nỗ lực hơn 40 năm qua của chúng. Bài viết “Hồ Chí Minh viết bài ĐẤU TỐ GIẾT bà Nguyễn Thị Năm trong Cải cách ruộng đất” được lưu hành trên các trạng mạng phản động đang được chúng rêu rao và cho là phát minh làm sụp đổ thần tượng dân tộc Việt Nam, thực hư thế nào?

Nội dung bài viết trên cho rằng, các tài liệu trong biên niên, tiểu sử về Chủ tịch Hồ Chí Minh ghi nhận Bác Hồ đã có 147 bài viết với bút danh C.B từ tháng 3/1951 đến tháng 3/1957 kèm bức ảnh chụp cuốn sách “Phát động quần chúng tăng gia sản xuất” của C.B của báo Nhân dân năm 1955 trong đó có bài “Địa chủ ác ghê” viết ngày 21.7.1953 (tức một ngày sau khi xử bắn bà Năm) trong đó nội dung kể tội bà địa chủ Cát Hanh Long và tội ác của gia đình bà này.Từ hai dữ liệu này, bài viết lấp lửng định hướng dư luận rằng  Bác Hồ chính là tác giả chủ mưu vụ giết “nhầm” bà địa chủ Nguyễn Thị Năm, trái ngược với dữ liệu lịch sử về Bác và các quyển Hồi ký của những người thận cận với Bác Hồ cả lề trái lẫn lề phải đều nói Bác Hồ phản đối kịch liệt vụ đưa bà Năm ra xử và ca ngợi bà này có công với cách mạng nhưng bị phía Trung Quốc và cán bộ dưới cấp “cưỡng ép”. Trên trang Dân luận thể hiện rõ ý đồ gán ghép bài viết này là có thật từ một bài viết khác của Bác Hồ có tiêu đề gần giống được ghi nhận trong biên niên của Bác là “Địa chủ phản động ác ghê” với bút danh Đ.X trên báo Cứu Quốc ra ngày 2.11.1953:

“Báo Nhân Dân là cơ quan tuyên truyền của Trung ương Đảng Lao động Việt Nam, bài báo phải được duyệt xét kỹ của Trung ương Đảng trước khi cho phổ biến. Khi đọc bài báo này, người viết cảm nhận một điều là bố cục, hình thức và văn phong của bài viết rất tương tự với bản “Tuyên ngôn Độc lập” do Hồ Chí Minh đọc tại quảng trường Ba Đình ngày 2/9/1945, phần lên án thực dân Pháp.Tập tài liệu “Phát động quần chúng và tăng gia sản xuất” ghi rõ tên tác giả các bài viết trong đó là C.B. – đây là một trong những bút hiệu của Hồ Chí Minh. Chỉ riêng trong tập 6 (từ 1-1951 đến 7-1954) của bộ sách Hồ Chí Minh Toàn tập do nhà xuất bản Sự Thật Hà Nội in năm 1989, người viết đã đếm được tất cả 15 bài viết của Hồ Chí Minh ký tên là C.B.Không thấy bài viết này được nhắc đến trong bộ sách Hồ Chí Minh Toàn tập. Tuy nhiên trong Hồ Chí Minh biên niên tiểu sử tập 5 trang 418 ghi rõ: “Bài viết của Chủ tịch Hồ Chí Minh: Địa chủ phản động ác ghê, ký bút danh Đ. X. đăng trên báo Cứu Quốc, số 2459 (ngày 2/11/1953), tố cáo tội ác của một số địa chủ phản động đã cấu kết với thực dân và bù nhìn để phản dân, phản nước, mưu phá hoại chính sách ruộng đất của Chính phủ. Chúng là bọn ‘mặt người dạ thú’ và tội ác của chúng là ‘tuyệt vô nhân đạo’.” Có thể bài viết của ông Hồ trên báo Nhân Dân đã được đăng lại trên báo Cứu Quốc.”

Thực hư thế nào?

- Dữ liệu trong “Biên niên tiểu sử” của Bác Hồ được cập nhật trên trang web của Bảo tàng Hồ Chí Minh với ghi nhận chi tiết về hoạt động từng ngày, từng tháng của Bác Hồ không hề có bài viết trên, mà chỉ có bài "Địa chủ phản động ác ghê" đăng báo Cứu quốc số 2459 bác viết với bút danh Đ.X với nội dung “Bài viết của Chủ tịch Hồ Chí Minh: Địa chủ phản động ác ghê, ký bút danh Đ.X, đăng báo Cứu quốc, số 2459 ngày 2.11.1953, tố cáo tội ác của một số địa chủ phản động đã câu kết với thực dân và bù nhìn để phản dân, phản nước, mưu phá hoại chính sách ruộng đất của Chính phủ. Chúng là bọn "mặt người dạ thú" và tội ác của chúng là "tuyệt vô nhân đạo". http://www.baotanghochiminh.vn/TabId/495/ArticleId/3361/PreTabId/503/Default.aspx

Xem trong biên niên hoạt động toàn bộ tháng 7/1953 của Bác Hồ không hề có bài báo trên (xem tại link http://www.baotanghochiminh.vn/Chitiettimkiem/tabid/503/Default.aspx?MultiTags=|2=12|4=2340|), mà chỉ ghi nhận 5 bài báo trên báo Nhân dân với bút danh C.B đăng trên các số 121, 123, 124 và 126 trong tháng 7/1953 không có nội dung nào dinh dáng đến Cải cách ruộng đất. Với lượng bài viết chi chít của riêng mình Bác Hồ trong tháng 7/1953 đủ thấy Người viết rất khỏe, rất dày nhiều cùng với bao việc trọng đại đất nước …và tiệt nhiên không có bài viết nói trên. Nếu báo Nhân dân – Cơ quan ngôn luận của Đảng đăng bài viết với bút danh của Bác Hồ lại bị “bỏ sót” trong biên niên của Bác sao? Bảo tàng Hồ Chí Minh với đội hình ngồi soi từng việc của Bác Hồ, lưu giữ không được thiếu sót bất cứ tư liệu gì chính thống về Bác lại “dám” làm ăn tắc trách vậy ư? Điều đó có nghĩa, tập giấy phô tô về cuốn sách tập hợp bài viết của Bác Hồ trong tập “Phát động quần chúng và tăng gia sản xuất” do báo Nhân dân tự in ấn, phát hành tự sáng tác thêm bài viết có bút danh C.B vào, liệu có đáng tin? Báo Nhân dân phát hành hàng ngày được tất cả cán bộ từ bé đến to nhất của Đảng (trong đó bao gồm Chủ tịch nước Hồ Chí Minh) thời đó đọc lại không ai ghi nhận hay phản đối bài báo này khi nó mâu thuẫn hoàn toàn với tư tưởng và lời nói, phản ứng của Bác Hồ với vụ án bà Nguyễn Thị Năm lúc đó?

- Thực tế, đọc tập hợp tư liệu về vụ án bà Nguyễn Thị Năm tại http://vi.wikipedia.org/wiki/Nguy%E1%BB%85n_Th%E1%BB%8B_N%C4%83m qua hồi ký của hàng loạt các cựu lãnh đạo khi đó đều đồng loạt ghi nhận phản ứng quyết liệt của Bác Hồ khi nghe báo cáo về vụ án này. Kể cả trong quá trình ghi nhận sai lầm về Cải cách ruộng đất, Bác Hồ và nhiều lãnh đạo Đảng khi đó đều thừa nhận, hối hận đã không ngăn chặn được sai sót này. Như vậy, Bác Hồ công khai phản đối cả quá trình như vậy lại có thể “công khai” dùng bút danh quen thuộc trên báo Nhân dân để đăng bài sặc mùi đấu tố, kể tội bà Nguyễn Thị Năm nhằm phát động chương trình Cải cách ruộng đất bị ép triển khai không đúng ý của Người? Sự việc rõ rành rành, chắc đến trẻ con không tin nổi …ngoài trừ đám cuồng chống Cộng, luôn đớp, hít hà mọi thông tin xuyên tạc, bịa đặt, miễn trúng ý, trúng mục tiêu cần đánh phá của chúng

Thế mới thấy, mạng Internet là trận địa không chỉ xuyên tạc mà còn dựng đứng thông tin, nói không thành có không biết ngượng mồm của đám rận chủ. Những thông tin xuyên tạc, bịa đặt lại nằm ở hầu hết các trang “lề trái”, “báo chí chuyên nghiệp” mà đám zận chủ trong nước nhận lương hàng tháng như Dân luận, TTX Vàng Anh, Dân làm báo, Đàn Chim Việt…

Võ Khánh Linh