Sunday, July 30, 2017

Hot: Dàn sáng lập viên tổ chức tay sai khủng bố Việt tân nhập kho




Cả làng zân chủ đang nhốn nháo vì các nhận vật cộm cán, các tù nhân lương tâm, sáng lâp viên của Hội Anh em dân chủ cùng bị bắt một lúc, như Phạm Văn Trội, Nguyễn Bắc Truyển, Nguyễn Trung Tôn, Trương Minh Đức cùng với MC của Chấn hưng nước Việt, nhận vật cộm cán của No-u đã nhập kho cùng một lúc.

 Kết quả hình ảnh cho Chủ tịch Hội Anh em dân chủ Phạm Văn Trội

Đây rõ ràng là một cuộc ra quân cùng một lúc, thống nhất của công an các địa phương Bắc, Trung, Nam ra tay hốt một mẻ lưới lớn.


Được biết cả 4 sáng lập viên, các chủ tịch, phó chủ tịch nêu trên của HAEDC nhập kho sáng nay đều bị bắt về tội hoạt động nhằm lật đổ chính quyền với mức án nghiêm trọng, có thể bị chung thân hoặc tử hình.

Từ lâu HAEDC bị dư luận tố cáo là tổ chức tay sai của Việt tân do bà Ủy viên Trung ương tổ chức khủng bố Việt Tân Hà Đông Xuyên với nick Dân An đứng sau điều hành. Hà Đông Xuyến đã được Bộ Công an đưa vào danh sách đối tượng khủng bố bị truy lùng trên cổng thông tin điện tử. Bất cứ ai hợp tác, ủng hộ, làm việc theo chỉ đạo của Hà Đông Xuyến đều có thể bị kết án hoạt động chống chính quyền nhân dân.


 Hội này mới tổ chức bầu bán, củng cố nhân sự có vẻ như phân chia nhau vị trí sẵn sàng tiếp quản chính quyền hậu cộng sản. Tuy nhiên do cạnh trạnh, đấu đá, tranh giành vị trí khiến tổ chức nát bét, đấu tố nhau ỏm tỏi trên mạng. Fanpage Đồng hành với No-U đã có một loạt bài mô tả hấp dẫn về cuộc nội chiến tranh giành vị trí chủ chốt của nhóm này.

Xem ra các thủ lĩnh của HAEDC ngồi chưa ấm chỗ đã được đưa vào tụ họp với thủ lĩnh Nguyễn Văn Đài đã chờ từ lâu trong nhà tù. Chắc chắn ở đó với đủ thành phần ban bệ thế này, họ sẽ sớm thống nhất được người làm vị trí lãnh tụ, chứ không đánh nhau tơi bời như bên ngoài.

Còn Lê Dũng vova với hàng loạt clip tuyên truyền phỉ báng lãnh đạo Đảng, Nhà nước, kích động bạo động lên kênh youtube Chấn hưng nước Việt và Lê Dũng chắc chắn sẽ được hội tụ cùng Nguyễn Văn Điển cho đủ ban bệ của kênh trong tù. Dự rằng, sẽ còn một mớ các thành viên của HAEDC, nhóm Chấn hưng nước Việt đang như ngồi trên lửa, chờ ngày được gọi tên, lĩnh xướng.

Võ Khánh Linh

Thursday, July 27, 2017

Đã có 96 người dân Đồng Tâm ra đầu thú sau kết luận thanh tra


Theo nguồn thông tin đáng tin cậy, chỉ trong 02 ngày 25 và 26/7/2017 đã có hơn 50 công dân thôn Đồng Mít và thôn Hoành đã ra đầu thú tại Phòng Cảnh sát hình sự – CATP Hà Nội (số 7 Thiền Quang). Những công dân đầu thú đã thành khẩn khai báo sự việc phá hủy tài sản, bắt giữ người trái pháp luật trong vụ việc xảy ra từ ngày 15/4-22/4/2017 tại Đồng Tâm. Đến nay, tổng số người ra đầu thú đã là 96 người…


Rõ ràng, đa số người dân thấy rõ bộ mặt thật của ông Lê Đình Kình, Bùi Viết Hiểu và nhóm Đồng Thuận cũng như tin vào chính sách khoan hồng của chính quyền Hà Nội cũng như lời hứa sẽ không khởi tố tất cả người dân Đồng Tâm của Chủ tịch Nguyễn Đức Chung nên đã mạnh dạn ra đầu thú, khai nhận hành vi phạm tội cũng như kẻ chủ mưu, cầm đầu thực sự, với mong muốn công an sẽ xử đúng người đúng tội.

Trước đó, ngày 25/7/2017 Thanh tra Hà Nội đã ban hành thông báo kết luận Thanh tra toàn diện về việc quản lý, sử dụng và quá trình xử lý từ trước đến nay với diện tích đất khu sân bay Miếu Môn thuộc địa giới hành chính xã Đồng Tâm, huyện Mỹ Đức, qua đó kết luận “toàn bộ đất sân bay Miếu Môn là đất quốc phòng… việc ông Lê Đình Kình và một số công dân cho rằng phần diện tích đất sân bay Miếu Môn thuộc địa giới hành chính xã Đồng Tâm là 106 ha (có đơn nêu là 96 ha) là không đúng… xã Đồng Tâm không có đất nông nghiệp diện tích 59 ha hoặc 49 ha xứ đồng Sênh như ông Lê Đình Kình và một số công dân nêu…”.

Đối với dư luận, truyền thông mạng và dân làng Đồng Tâm những ngày qua đã liên tục nghe những luận điệu xuyên tạc, lừa bịp của ông Lê Đình Kình, Bùi Viết Hiểu cho rằng, chính quyền định cướp đất của dân Đồng Tâm bằng cách biến 59 ha đất nông nghiệp Đồng Sênh thành đất quốc phòng. Thậm chí cụ Kình công tuyên bố như đinh đóng cột rằng: “cho dù có bị chặt đầu, tôi vẫn khẳng định đây (59 ha đất nông nghiệp ở cánh Đòng Sênh) là đất nông nghiệp”.
Ai cũng tin cụ Kình là người chống tham nhũng, cụ đã giữ chức vụ quan trọng trong xã, trực tiếp tham gia cắm mốc, giải phóng mặt bằng, ký bàn giao đất Đồng Tâm cho Bộ Quốc phòng. Vì vậy mà những ngày qua cả Đồng Tâm theo cụ Kình chống lại công an, chính quyền, quân đội, bắt giữ, nhục hình các chiến sỹ công an, cả làng xáo trộn, tai tiếng, dòng họ đổ vỡ, con cháu rơi vào lao lý… đều vì đặt lòng tin vào cụ Kình.
Đến nay, Trước bản kết luận thanh tra rõ ràng, mạch lạc, chi tiết từng việc một, mời các cơ quan chuyên môn và người dân tham gia đo đạc kết hợp đối chiếu bản đồ hành chính qua các thời kỳ rất khoa học, tỉ mỉ thì phần lớn người dân nhận ra bản chất thật của cụ Kình và nhóm Đồng thuận, cho dù cụ Kình, cụ Hiểu đang cố sức mời mọc Nguyễn Anh Tuấn (đệ tử của Trịnh Hội, tay chân Việt tân đội lốt tổ chức NGO VOICE), nhóm Chấn Hưng nước Việt của Lê Dũng Vova, đám phản động cờ vàng Hồng Thái Hoàng, mấy ông bà hưu trí bất mãn chống chính quyền như bà Nguyễn Nguyên Bình, ông Nguyễn Đăng Quang… thuộc nhóm Xã hội dân sự sản xuất ra các bài viết, clip ca ngợi cụ Kình và nhóm khiếu kiện nhằm hùa theo đốt nóng Đồng Tâm. Báo chí kền kền nước ngoài như BBC, RFA, VOA… cũng không bỏ qua cơ hội trời cho này để chống lại chính sách quản lý đất đai thuộc sở hữu toàn dân, đòi VN phải đi theo chính sách tư hữu về đất đai như các nước tư bản mới không có Đồng Tâm, Văn Giang, Dương Nội… Thậm chí nhóm cụ Kình ký hợp đồng pháp lý với nhóm luật sư nhân quyền Trần Vũ Hải với hy vọng lật ngược thực tế. Đến nay thì cả dàn luật sư này đã im như thóc. Nghe nói Trần Vũ Hải ngay sau hôm có Dự thảo Kết luận thanh tra đã thuê người về Đồng Tâm đo đất, đã đánh bài lờ tịt, không dám lên tiếng trước công luận về vụ Đồng Tâm nữa.

Giờ đây chính người dân Đồng Tâm, luật sư từng được cụ Kình thuê (bà Hồng Nga) đã tố cáo bằng nhiều cách khác nhau lên mạng xã hội về đời tư tham nhũng, bị kỷ luật, hận thù phe cánh, âm mưu thao túng chính quyền địa phương, thủ đoạn lừa bịp, kích động dân Đồng Tâm của nhóm cụ Kình, cụ Hiểu.

Giờ đây hơn ai hết, chính người dân Đồng Tâm mong muốn chính quyền sớm xử lý những kẻ chủ mưu, cầm đầu, trả lại bình yên và xoá đi tai tiếng cho dân làng Đồng Tâm. Đúng là gieo nhân nào gặt quả lấy. Chỉ có cái xấu và cái ác mới tìm đến nhau, đồng loã với nhau và thường núp dưới mỹ từ “chống tham nhũng”, “bảo vệ quyền lợi”, “đấu tranh dân chủ”, …
Võ Khánh Linh

Tuesday, July 18, 2017

Hot, nàng Emily Page Le tố Huỳnh Quốc Huy lừa tiền lừa tình nàng!

Hot, nàng Emily Page Le tố Huỳnh Quốc Huy lừa tiền lừa tình nàng!

Mấy ngày nay, làng zân chủ rộn ràng đấu tố nhau giữa các phe: phe ủng hộ bên tố cáo Huỳnh Quốc Huy là cộng sản đội lốt zân chủ, phe ủng hộ Huỳnh Quốc Huy là nhà zân chủ đang chạy trốn cộng sản và các fan của 2 lề, các fan ở lề giữa…thôi thì đại náo, loạn xà ngầu.

Mọi sự chú ý đổ dồn vào cuộc live stream với tuyên bố sẽ đem mọi chứng cứ, người thật việc thật phơi bày bản chất dân chủ cuội của Huỳnh Quốc Huy. Ấy mà sau khi live stream kết thúc thì cả làng zân chủ mới vỡ lẽ ra rằng: nàng Emily Page Le xinh đẹp, khuấy đảo miền Trung những ngày qua thực chất là cô bồ, người đồng chí, đồng đội với Huỳnh Quốc Huy nhiều năm nay, nàng về Việt Nam theo tiếng gọi của ái tình, và vỡ lẽ ra sự thật nghiệt ngã là Huy có bồ khác, nàng trở thành “Việt kiều yêu nước” bất đắc dĩ, giờ đây khi mọi sự thật phơi bày, nàng huy động cả làng zân chủ truy sát Huỳnh Quốc Huy cho nàng, ấy mà tên Huy đẹp trai – sát gái đó trốn biệt tích với gái khác!

Vậy là hóa ra, kết thúc trò bóc mẽ nhau rộn ràng: dân chủ cuội – dân chủ thật, cộng sản đôi lốt hay không, lừa đảo người Việt hải ngoại hay không…chung quy nguồn gốc đều nằm ở mối quan hệ tình tiền. Mất tiền thì chẳng rận nào dám kêu, nhưng bị lừa tình thì họ có muôn vàn cách để “truy sát” nhau, bất chấp đối phương cũng đang chạy trốn, tìm đường tỵ nạn!?!

Mời quý vị xem clip đang khiến làng zân chủ vỡ mộng https://www.facebook.com/emily.pagele/videos/1265323266912865/

Chuyện tình tiền này sẽ còn nhiều diễn biến kích tính. Khi nàng Emily Page Le xinh đẹp bỏ cả đống tiền đầu tư cho người tình đẹp trai, đã xông vào nơi mưa bom bão đạn chỉ để chạy theo tiếng gọi của con tim bị đổ vỡ thì nàng sẽ không thể ngồi yên được. Nàng sẽ còn đì đến tận cùng để đáp trả kẻ phụ tình, lừa tiền nàng. Chẳng ai có thể trách nàng được hết.

Chuyện khiến tôi nhớ đến người tình của Ngô Quyền, phu quân của “thánh nữ” Lê Thị Công Nhân cũng bị truy sát, bóc mẽ đến tận cùng như thế này. Cô nàng kia (với nick Dân Chủ leak) đã trả thù cả tình địch khiến thánh nữ Công Nhân điêu đứng khi bị bóc mẽ chả kém gã chồng chuyên lừa đảo tinh tiền bao nhiêu. Rồi chuyện ông chủ quỹ Cứu lấy dân oan DŨng Mai cũng chết vì lừa tình lừa tiền gái Tây, bị các quý bà liên minh, lôi kéo cả làng zân chủ vào triệt hạ ông ta, nỗi uất hận thấu tận trời xanh.

Gieo nhân nào gặt quả nấy. Bản chất phi nghĩa, thủ đoạn bất lương…thì mục đích dù cao đẹp đến đâu, lý tưởng dù mĩ miều đến mấy, cùng không thể là cứu cánh, cứu vớt cho bộ mặt của họ khi bị chính đồng bọn bóc mẽ.

Võ Khánh Linh

Tuesday, July 11, 2017

Tranh đấu cho dân chủ, làm sao chúng tôi tin các ông?

Một chương trình rất hay do GS Nguyễn Mạnh Quang và nhóm Sách Hiếm tổ chức trên youtube. Chương trình tuần này bàn về chủ đề “Tranh đấu cho dân chủ, làm sao chúng tôi tin các ông? ” sau khi nghe GS Nguyễn Mạnh Quang nói về bản chất và quá trình đấu tranh dân chủ của nước Mỹ, những vấn đề của Công giáo trở thành “vũ khí” của thế lực chính trị núp danh nghĩa tôn giáo cho mưu toan chính trị, thống trị thế giới,… đi thẳng vào vấn đề rất rõ ràng, dễ hiểu từ một trí thức Việt sống lâu năm ở nước “tự do dân chủ” này. Tôi thực sự rất tâm đắc khi nghe tổng hợp về các “vấn nạn” của nhóm trong và ngoài nước tự nhận là “đấu tranh dân chủ” những trái lý, trái luật, trái đạo nghĩa. Người phát biểu trong chương trình tổng hợp được 9 loại hoạt động tự phơi bày bản chất, tự làm mất uy tín và niềm tin từ cộng đồng người Việt từ nhiều năm nay của các anh chị “tranh đấu dân chủ”:


– Hộ luôn tìm cách tổ chức những buổi lễ truy niệm khác với những buổi lễ của chính quyền. Thí dụ như trong nước mừng chiến thắng 30/4 thống nhất đất nước thì họ chọn ngày này “tưởng niệm tháng tư đen”, kêu gọi để tang cho người dân VNCH mất nước, cho đất nước bị đàn áp dưới gót giày cộng sản. Hoặc Chính phủ và nhân dân Việt Nam tổ chức mừng ngày Quốc khánh 2/9 thì họ “tưởng niệm” ngày cờ máu hoặc chọn ngày 27/7 để tưởng nhớ những người đã hy sinh xương máu thì họ chọn những ngày như Quân lực VNCH, ngày mất của ông Ngô ĐÌnh Diệm để tưởng niệm, ngày Nhân quyền quốc tế, để ăn mừng

– Họ luôn tìm cách vinh danh những danh nhân khác với chính quyền. Thí dụ hàng loạt các nhóm mang danh “nhân sỹ trí thức” như  Diễn đàn XHDS, Viện Phan Chu Trinh, Hội nhà báo độc lập nêu tư tưởng “khai dân trí, chấn dân khí, hậu dân sinh” của cụ Phan thực chất là nhằm lên án tư tưởng “bạo lực cách mạng” giành độc lập dân tộc do Bác Hồ và Đảng CSVN khởi xướng, dẫn dắt giành độc lập dân tộc từ ngoại bang, muốn lệ thuộc vào các nước “văn minh” để “khai dân trí”, giành độc lập dân tộc vốn đã bị chính nhiều thế hệ người Việt đánh giá là “ảo tưởng” vào lòng tốt của đế quốc, thực dân (tham khảo bài Hạ bệ Hồ Chí Minh – Trò tiểu nhân hèn hạ của các nhân sỹ trí thức núp bóng Phan Chu Trinh)

– Họ luôn tìm cách soi mói những công trình xây tượng đài cho cụ Hồ, tượng đài Khổng Tử…để hạ bệ thần tượng, vu cáo chính quyền núp bóng những “biểu tượng” này để duy trì thống trị, thờ Khổng Tử để dọn đường bán nước…. Nhóm Lã Việt Dũng và đám No-u từng phỉ báng Khống Tử chỉ vì muốn phản đối việc lập Đền thờ Khổng tử khiến cộng đồng người Hoa viết đơn kiện, lên án những kẻ này phỉ báng đức tin, phỉ báng tri thức nhân loại chỉ vì sự cực đoan, thiếu hiểu biết, ngông cuồng khiến Lã Việt Dũng phải đóng stt và xin lỗi trước áp lực và sự lên án của dư luận.

Xem bài JB Nguyễn Hữu Vinh và căn bệnh Cuồng chửi – LOA PHƯỜNG

– Họ dung túng kết nạp các thành phần tù hình sự, tù tham nhũng, thành phần chống đối cách mạng, phủ nhận công lao đuổi ngoại xâm và thống nhất đất nước.  Sẵn sàng ca tụng tội phạm tham nhũng nguy hiểm như Trịnh Xuân Thanh, bảo vệ những tên tội phạm hình sự , tử tù nguy hiểm như Nguyễn Văn Chưởng, ca tụng những kẻ “trở cờ” như Hải Điếu Cày, Bùi Tín…để những con thiêu thân này ảo tưởng, chạy theo họ, nhưng khi “thành công” thì họ quay sang nhiếc móc, chụp mũ, xét lại “đã từng theo bộ đội cụ Hồ bắn giết họ và thân nhân…. Chưa bao giờ họ tưởng nhớ Anh hùng dân tộc như Quang Trung, những anh hùng trong kháng chiến chống Pháp và Mỹ là mục tiêu bôi nhọ, hạ bệ, đả phá như Võ Nguyên Giáp, Bộ trưởng công an Phạm Hùng, nữ AHLLVT Võ Thị Sáu…

– Họ chỉ đọc và tin theo những bài viết bôi nhọ người cha già dân tộc. Kể cả những tài liệu nói Bác Hồ là bộ đội thời Tưởng, đã từng giả chết…đều đã được lịch sử Việt Nam ghi rõ, chỉ rõ nhưng chúng vẫn viện vào đó để “tin” vào các tài liệu xuyên tạc là Bác Hồ là người Trung Quốc, Bác Hồ thật đã chết năm 1930…nhưng họ chỉ xào và chỉ tin một cách “ngây ngô” và lập luận bằng được theo hướng này với hy vọng những người lên mạng kém khả năng “thẩm định”, “kiểm tra chéo” thông tin sẽ tin và nghe theo sự dối trá và đơm đặt của họ. Đó có vẻ như là phương cách vẫn được cho là hiệu quả để gây dựng lực lượng dân chủ của họ (!)

– Họ luôn tìm các gây ra những phong trào đổi ngược lịch sử. Thí dụ như đòi lấy lại “hợp pháp” của HIệp định Giơnevo để đòi “cộng sản” trả lại VNCH, núp danh vinh danh 74 tử sĩ VNCH để đòi thừa nhận vai trò bảo vệ đất nước, biển đảo của chế độ VNCH, có chế độ chính sách đối với lính VNCH bảo vệ biển đảo… Gần đây người ta còn thấy nhóm VOICE (chủ trang Luật khoa Tạp chí) đang cất công lật ngược lịch sử dưới danh nghĩa “công pháp quốc tế” để tố cáo “miền bắc xâm lược miền Nam” hòng lật ngược giá trị lịch sử của chiến thắng 30/4.

– Họ luôn gây ra phong trào tô hồng chuốc lục cho VNCH. Thí dụ ca ngợi nền giáo dục VNCH, và định làm nhẹ tội hoặc ca ngợi cả người lãnh đạo có tội với nhân dân. Lê Công Định từng lấy biểu tượng Ngô Đình Diệm, Nhu và tướng lĩnh VNCH là biểu tượng, anh hùng, mục tiêu phấn đấu, ngưỡng mộ nhằm lan truyền cảm hứng này tới các fan của anh ta.

– Họ luôn ca ngợi xã hội tư bản, cuộc sống phồn hoa, sự phát triển của những nước châu Á nghèo như VN thời trước giải phóng hoặc thua VNCH nay phát triển hơn để hạ thấp thành quả chế độ hiện nay. Nhố nhăng hơn họ tận dụng hình ảnh những chuyến bang giao đến Mỹ, lãnh đạo VN không được tổng thống Mỹ tiếp đón như tiếp nguyên thủ VNCH xưa kia để dè bỉu, hạ thấp ảnh hưởng quốc tế của lãnh đạo Đảng, Nhà nước hiện nay.

– Khai thác mọi tố cáo, thậm chí bịa đặt đơn thư tố cáo của công dân, cán bộ , đảng viên để thổi phồng lên thành bản chất xã hội, chế độ chính trị, để so sánh với các nước khác, để  kích động người dân chống lại, lật đổ chính thể hiện nay đi mới giải quyết được các “oan ức” của họ

Có lẽ đây mới chỉ là một số “tổng hợp” rất ít những cách thức và thủ đoạn “đấu tranh dân chủ” của cái gọi là “phong trào dân chủ” này. Bảo sao nó chỉ kết nạp được đám ô hợp, thiển cận hoặc vụ lợi, cơ hội tham gia vào “Phong trào dân chủ” và nội bộ suốt ngày đánh phá, tranh giành miếng ăn, tiếng nói trên mạng Internet khiến dân chúng Việt Nam khiếp đảm.

Mong rằng Sách Hiếm sẽ tiếp tục đem lại những chương trình bổ ích này cho cộng đồng.
Võ Khánh Linh

Saturday, July 1, 2017

Chuyện làm giàu không khó thời zân chủ @

Chuyện làm giàu không khó thời zân chủ @
Hâu phiên tòa blogger Mẹ Nấm mới thấy cái câu “làm giàu không khó” trong thời zân chủ mạng lại trở thành chủ đề nóng bỏng cho dân Việt bình phẩm

cao-trang-vu-an-nnnq1 cao-trang-vu-an-nnnq2
Blogger Mẹ Nấm, tức cô Nguyễn Ngọc Như Quỳnh sau phiên tòa thiên hạ mới thấy một chiêu làm giàu cực thịnh hành trong làng zân chủ bị hé mở. Nhờ “thành tích” đã tổ chức được một loạt hoạt động “đấu tranh dân chủ” trong nước, như vận động các nước trên thế giới quan tâm đến bản Tuyên bố phản đối ĐIều 258 BLHS bằng lập hàng chục đoàn đến các đại sứ quán, tổ chức nhân quyền cả trong và ngoài nước để gửi bản Tuyên bố 258 được xem như “thành công” có một không hai trong làng zân chủ Việt đánh dấu sự trưởng thành trong “hội nhập quốc tế” của làng zân chủ này; hay thành công trong cuộc vận động kết hợp với Việt Tân và VOICE , Dân làm báo, NO-U (đều là sản phẩm dán nhãn khác nhau của Việt Tân) tổ chức cuộc vận động chính giới các nước không ủng hộ Việt nam ứng cử thành viên Hội đồng nhân quyền LHQ, lên án Việt Nam về nhân quyền, dân chủ tại phiên Kiểm điểm nhân quyền UPR2014 hay các buổi hội thảo về nhân quyền với các Đại sứ quán trong nước… nên Mạng lưới Blogger Việt Nam của cô Quỳnh nhận giải thưởng nhân quyền khủng nhất từ trước đến này từ tổ chức Người Bảo vệ dân quyền Thụy ĐIển trị giá 50.000 Euros. Cô này đã cuỗm số tiền mà CRD dành cho tổ chức của cô để tiếp tục thúc đẩy “phong trào dân chủ Việt Nam” thành của riêng tiêu xài, trả nợ cho các món vay nặng lãi vô hạn độ, đưa chủ nợ cho vay nặng lãi của mình vào bản hợp đồng nhận tiền từ CRD… mới thấy câu “làm giàu không khó” trong làng zân chủ Việt thời đại các tổ chức nhân quyền toàn cầu đều hướng đến Việt Nam chuẩn không cần chỉnh chút nào.

Trong hình ảnh có thể có: 1 người, văn bảngiang-dang-doi-tu-do-cho-nnnq

Hậu phiên tòa, MC Phan Anh – người từng “được nhân dân cống nạp cho 21 tỷ đang ngồi điều hòa rãnh rỗi yêu Cá, yêu Cây, yêu Báo Bán Cải, tranh thủ yêu luôn Mẹ Nấm và cô hoa hậu Phương Nga”  tiếp tục vuốt ve “nhân dân” của mình bằng việc bênh vực cho 2 người phụ nữ này, lên án báo chí trong nuocs đưa tin về phiên tòa xử Mẹ Nấm “một chiều”, giới thiệu các fan của anh ta tìm đọc bài báo trên BBC “có nhiều chi tiết” đáng đọc hơn. Còn nhớ MC Phan Anh nhờ bình phẩm ủng hộ “làng zân chủ Việt” được cả “nhân dân” trong và ngoài nước đổ tiền về sau kêu gọi từ thiện cho miền Trung hậu bão lũ, nay số tiền đó được MC này cho vào “quỹ đầu tư”, thi thoảng giải ngân nhỏ giọt khiến bao nhiêu fan ngô ra, mình bị lừa. Vậy nên thỉnh thoảng, anh này thường xuyên lên mạng để báo đáp những “nhà dân chủ” đã hết mình ủng hộ anh ta gây quỹ bằng chiêu này. Đây là điển hình thành công khác “làm giàu không khó” nhờ cộng đồng mạng yêu zân chủ thời @

Một nhóm nhân sự “xã hội dân sự” khác như Nghiêm Hoa, Giang Đặng, Bình Lê, Nguyễn Đức Thành, Osin Huy Đức…đồng loạt lên tiếng và truyền tải nhiều “thông điêp” khác nhau phản ứng bản án dành cho blogger Mẹ Nấm. Nhóm này gần đây tổ chức hàng hoạt hội thảo về XHDS, về “triết lý phát triển” gì đó ủng hộ thúc đẩy vai trò của mạng xã hội trong đấu tranh đòi quyền cho giới hoạt động XHDS, đòi đa đảng, thay đổi thế chế chính trị…. Nên nhớ đằng sau nhóm này là hàng chục khoản đầu tư hàng triệu USD đang phải giải ngân từ các quỹ tài chính, dân chủ Mỹ, phương Tây cho mục tiêu “thúc đẩy XHDS Việt Nam”.

Nhìn vào đây mới thấy được bức tranh tổng thể của toàn bộ lực lượng zân chủ Việt và thế đạo diễn đằng sau nó.

Võ Khánh Linh