Tuesday, April 25, 2017

Lê Công Định lên cơn ngáo bị làng zân chủ ném đá

Chia sẻ bài viết bình luận về ứng cử viên Tổng thống Pháp Emmanuel Macron mới lập Đảng chưa đầy một năm đã trở thành Đảng dẫn đầu cuộc đua tranh cử, Lê Công Định cao hứng “Nếu có cuộc bầu cử tự do ở Việt Nam, tôi chỉ cần một tháng thành lập đảng mới là đủ sức đánh bại Đảng Cộng sản VN ngay, không cần một năm”. Tuyên bố này của Định ngay lập tức nhận đủ gạch đá tổng sỉ vả từ chính làng zân chủ của mình

le-cong-dinh-len-co-ngao-da

FB Anh Hải Nguyễn, người khởi xướng vận động “Minh bạch Formosa” đã bình phẩm rất chua cay “Giấc mơ của một người sẽ là cơn ác mộng với nhiều người.”

zan-chu-cong-kich-ao-vong-cua-lcd
Xem link https://www.facebook.com/photo.php?fbid=289261714853382&set=a.147490169030538.1073741828.100013086677007&type=3

Phản ứng dữ dội nhất thuộc về người phụ nữ khá kín tiếng trong làng zân chủ là fb Bạch Cúc. Bà này cho rằng, nguyên do dẫn đến cơn ngáo nặng này là do “cái đám đông đang theo đuôi ông hô hào tung hô” khiến  “ông Định đưa ra lời thách đố này vì quá huyên hoang hay đã quá quá ảo tưởng, hoang tưởng về năng lực cá nhân, tâm và tầm của mình”. Rồi bà Bạch Cúc cho rằng, với phẩm chất “ông Định cũng chỉ là loại chính khách háo danh, công tử bột, dân tộc khốn khổ này trông mong gì được ở loại người thích khoe mẽ, trau chuốt nhảy nhót như con Công hay múa chứ?” nên “nếu ông được đứng đầu một Đảng phái nào đó trong bầu cử tự do, tui dám bonus thêm cho ông 5,10 năm nữa + thêm vài “lãnh tụ” và số trợ thủ đắc lực đang tung hô sủng bái ông thì dám chắc Đảng của ông cũng chỉ loanh quanh ở cái vòng gửi xe, có chắc bằng các Đảng khác không chứ đừng nói đến chuyện mình cái Đảng của ông mà một tháng “đánh bại Đảng Cộng Sản VN ngay”.
le-cong-dinh-len-co-ngao-da2
le-cong-dinh-len-co-ngao-da3

Phản ứng của Bạch Cúc được thu hút rất đông zân chủ ủng hộ, chung tay ném đá Lê Công Định. ĐIều này chứng tỏ, làng zân chủ này đã chán ngấy Định đến tận cổ, cả những phát ngôn “trái nắng trở trời” cũng như đám fan cuồng của Định, ẩn chứa bất mãn của họ với chính những đồng bọn, não trạng của các fan zân chủ hiện nay không thuốc nào chữa nổi. Vì bất mãn, họ ao ước thà làm sạch cỏ zân Việt bằng mấy quả bom nguyên tử rồi làm lại từ đầu mới mong “lật đổ được cộng sản” và “tẩy não” nổi dân Việt. Họ đã cất công xây nên nhiều “minh quân”, nhưng cứ được một hotboy, hotgirl nào thì y như rằng, chẳng bao lâu lại có vô số scandal không lừa tình thì lừa tiền, không bệnh hoạn thì ngáo đá, riết rồi họ sợ luôn cái bệnh tung hô thần tượng, đổ lỗi cho đám fan làm hỏng thần tượng của họ.

Xem ra con đường zân chủ như Mỹ cho Việt Nam của họ ngày càng mờ mịt!?!

Võ Khánh Linh

Monday, April 17, 2017

Dân Hà Tĩnh tố cáo linh mục Nguyễn Công Bình hô hào giáo dân phá hoại tài sản



Người thân của Trưởng công an xã Nguyễn Văn Giáp mới đây đã có đơn tố cáo gửi cính quyền Hà Tĩnh về việc linh mục giáo xứ Trung Nghĩa Nguyễn Công Bình chính là người rung chuông gọi giáo dân kéo đến nhà hành hung, phá hoai tài sản của bà Nguyễn Thị Mây, sinh năm 1937, cựu thanh niên xung phong. 

Trong hình ảnh có thể có: văn bảnTrong hình ảnh có thể có: văn bản

Đơn tố cáo mô tả chi tiết, sau khi ông Giáp làm nhiệm vụ xử lý nhóm thanh niên gây gổ thì linh mục Nguyễn Công Bình là người rung chuông nhà thờ Trung Nghĩa, dùng loa kêu gọi giáo dân “tìm nhà tên Thu và tên Giáp để dỡ nhà”, gây ra hậu quả một người nhập viên, ngôi nhà và toàn bộ tài sản bị phá hỏng hoàn toàn. Được biết, ngôi nhà này, bà Mây là đối tượng chính sách, lại cô độc nên được chính quyền và họ hàng quyên góp tiền xây nên. Vợ chồng ông Giáp mới cưới, không có nhà riêng nên ở nhờ bà Mây.

Không có văn bản thay thế tự động nào.Trong hình ảnh có thể có: một hoặc nhiều người và ngoài trời

Người đứng đơn tố cáo là cháu ruột bà Mây đã tìm đến nhà thờ Trung Nghĩa, gặp linh mục Nguyễn Công Bình để đòi bồi thường nhưng linh mục đã trốn tránh, không chịu gặp nên gia đình đã viết đơn tố cáo đề nghị linh mục Bình phải có trách nhiệm đền bù thiệt hại, đề nghị giám mục Nguyễn Thái Hợp “trả lại công lý” cho gia đình bà Mây.
Trước hôm xảy ra phá phách này, nhóm Phạm Thị Đoan Trang, Bạch Hồng Quyền, Nguyễn Đình Hà, Đặng Vũ Lượng….kéo bầy đoàn vào khu vực này với danh nghĩa “nhà báo” )mặc dù Phạm Thị ĐOan TRang theo Voice, không còn là nhà báo từ gần chục năm nay) để phỏng vấn, lấy tư liệu viết bài vu cáo chính quyền “không đền bù” cho các hộ tiểu thương bị thiệt hại, mục đích chính là khai thác bức xúc của dân chúng để thóa mạ, vu cáo chính quyền, kích động họ làm loạn. Nhóm này đi đâu cũng được linh mục Bình cho xe đưa đón, nuôi ăn ở, bảo vệ “an ninh” để “tự do tác nghiệp” theo đúng ý đồ của chúng. Tuy nhiên, nhóm mang danh “nhà báo độc lập” này lại “quên” không tố cáo chính linh mục Bình là người cướp tiền đền bù cho dân để xây nhà thờ hàng chục tỷ đồng. 

Sau khi nhóm Đoan Trang rời đi, chỉ còn Bạch Hồng Quyền, Hoàng Đức Bình ở lại, ngay lập tức phát sinh vụ nổ mìn nhằm vào nhà bí thư chi bộ thôn, sau đó và chính là những kẻ châm ngòi các cuộc bạo loạn, bao vây, chiếm trụ sở UBND huyện Lộc Hà.
Mong rằng chính quyền Hà Tĩnh sẽ buộc linh mục Bình trả lại công lý cho gia đình bà Mây.

Đúng là cháy nhà ra mặt chuột, không biết cựu nhà báo Đoan Trang có dám mở mồm nói về linh mục đã nuôi nấng, hỗ trợ chị ta và bầu đoàn “tác nghiệp”, sau khi đã thóa mạ, vu cáo chính quyền không đền bù cho dân, thực chất chỉ còn một số hộ kinh doanh do chưa đáp ứng giấy tờ, kê khai nên chưa giải ngân được mà thôi, nay có tiếp tục bảo vệ cho linh mục côn đồ như xã hội đen khoác áo tu hành này?
Võ Khánh Linh

Thursday, April 13, 2017

VTV, ANTV đã phơi bày toàn bộ mưu đồ lợi dụng giáo dân Hà Tĩnh gây loạn


Chương trình truyền hình ANTV, VTV ngày 13/4/2017 đã điểm loại toàn bộ những hoạt động gây loạn được gắn mác “ôn hòa” của giáo dân Hà Tĩnh, chỉ rõ số phản động đứng sau đạo diễn và mưu đồ của các thế lực thù địch đứng sau cũng như giải thích vì sao chính quyền Hà Tĩnh “nhu nhược” như vậy trong những ngày qua. Xem phóng sự này, chắc chắn sẽ cho mỗi người dân Việt Nam có cái nhìn xuyên suốt toàn bộ vụ việc và thấy nên bình tĩnh ủng hộ cách giải quyết của chính quyền địa phương cũng như ngành công an.
 
Phóng sự đã cung cấp hình ảnh chỉ rõ cảnh nhóm giáo dân là phụ nữ, trẻ em do Lê Mỹ Hạnh và đồng bọn đạo diễn chặn Quốc lộ 1A, tấn công người đi đường, kể cả xe cứu thương, thuê trẻ em ném đá lực lượng chức năng, gây ách tắc Quốc lộ nhiều giờ, thiệt hại kinh tế là …không thể thống kê nổi.
Phóng sự chỉ rõ nhóm giáo dân dưới sự chỉ đạo của Bạch Hồng Quyền, Hoàng Bình (đứng sau chúng là linh mục quản xứ) tấn công gia đình cán bộ công an xã, chiếm trụ sở huyện, đánh thương tích cán bộ công an, không cho xe cứu thương đưa người bị thương đi cấp cứu…đã lột tả hết bản chất vô nhân đạo, táng tận lương tâm của đám cầm đầu, đám xúi giục và những giáo dân quá khích.
Phóng sự cũng cho thấy, khi những kẻ phản động đang lợi dụng những giáo dân, phần lớn là phụ nữ, trẻ em nhận thức hạn chế, biến họ thành công cụ “phạm tội” cho chúng thì chính quyền buộc phải “nhún nhường”, chọn con đường vận động, tuyên truyền, thuyết phục trước, sau đó mới xử lý những kẻ phạm tội sau.
Lần đầu tiên, ANTV, VTV đã chỉ đích danh “bộ ba” Bạch Hồng Quyền, Hoàng Đức Bình, Lê Mỹ Hạnh là những “gương mặt” tiêu biểu kích động giáo dân vi phạm pháp luật trực tiếp tại “hiện trường” các vụ gây loạn.  Đồng thời những người dân ở địa phương có vụ việc “bạo loạn” đó đã lên án đanh thép, đầy thuyết phục những giáo dân đã thiếu tỉnh táo, tự đánh mất lương tri khi làm việc vi phạm pháp luật trên.
Phóng sự lần này đã không chỉ ra những linh mục quạ đen đứng sau, điều hành giáo dân nghe theo các “nhà đấu tranh dân chủ” này, bởi những kẻ này đang ngồi ở nhà thờ, xúi giục dân đằng sau ống kính, tiếp tay cho đám “đấu tranh dân chủ” điều hành giáo dân, trẻ em… khi chứng cứ mười mươi chưa có thì chưa thể nói ra, nhưng ai cũng hiểu.
Mong rằng, những ai đang bức xúc với chính quyền Hà Tĩnh những ngày qua nên “cảm thông” cho họ. Khi liên tiếp các vụ việc chặn xe trên Quốc lộ, tấn công người thi hành công vụ, tấn công dân thường, chiếm trụ sở đã bị CA Hà Tĩnh khởi tố, truyền hình đã “chỉ mặt đặt tên” những kẻ cầm đầu, phản động thì chắc chắn chúng sẽ sớm bị bắt, xử lý khi có kết luận điều tra.
Đám linh mục và zân chủ đang vận động tẩy chay VTV vì đã “vu cáo” giáo dân và đồng bọn của chúng. Thậm chí chúng đang tìm cách phủi bỏ trách nhiệm, nào cho rằng cán bộ công an bị đánh trong thương ở trụ sở huyện Lộc Hà là do an ninh gài vào tự tấn công chính quyền để tạo cớ “trấn áp”, nào là cảnh giương cờ vàng ở cánh đồng muối là do giả tạo hay do chính quyền tự dựng lên để làm truyền thông bôi xấu chúng, nào là cuộc chiến chống Formosa, đòi bồi thường của giáo dân Hà TĨnh được những vị “nhân sỹ”, “đức cao vọng trọng” như giám mục, hồng y, chí sĩ Nguyễn Quang A ủng hộ… 
Bất cứ ai biết sử dụng facebook đều rõ mười mươi vụ giáo dân Song Ngọc chính linh mục Nguyễn Đình Thục và đám zân chủ vu cáo công an gài người tự tấn công mình để tạo cớ trấn áp…lại chính là giáo dân trong đoàn của linh mục Thục dẫn đi với clip, hình ảnh sống động. Những cảnh giương cờ vàng do chính Bạch Hồng Quyền và đám zân chủ loan tải bằng live stream tại hiện trường và khuếch trương, tự hào vì đã đẩy giáo dân công khai đối đầu và đòi lật đổ thế chế. Hiện nội bộ chúng đang chia chiến tuyến thóa mạ những kẻ dúi vào tay giáo dân, trẻ em những cờ vàng 3 sọc đó tưng bừng trên mạng. Trịnh Anh Tuấn – cánh tay đắc lực của Nguyễn Đình Thục đang phỉ báng Dũng Phi Hổ làm hỏng toàn bộ “đại sự” của “cách mạng cá”, đưa “vũ khí” cho “Ban tuyên giáo” tuyên truyền cho nhân dân cả nước thấy rõ mưu đồ và phương thức bẩn thỉu lợi dụng giáo dân của liên minh ma quỷ (linh mục+zận chủ)…

Khi bàn tay đã vấy máu thì không thứ gì gột sạch được. Toàn bộ “kịch bản” và mưu đồ đã phơi bày sờ sờ ra đó…đã cho thấy, rất nhiều những người từng “làm nhà dân chủ”, “chống cộng”, “trả thẻ Đảng”  nhiệt huyết nhất cũng đã nhận ra “bản chất phản dân hại nước” của những đồng bọn của mình, đã hết mình cảnh báo chúng đừng nên dựa vào lực lượng phản động trong Công giáo, việc này chẳng khác nào “tự sát”, tự làm mất đi tính chính nghĩa trong đấu tranh dân chủ trước dân tộc Việt (hiện tượng Nguyễn Chí Đức) nhưng không được đồng bọn chấp nhận, thậm chí còn bị cô lập, chụp mũ là tay sai công an.
Điểm đáng chú ý là toàn bộ sự việc lần này, không thấy “thông cáo báo chí” từ các cơ quan đại diện ngoại giao nước ngoài cũng như tiếng nói can thiệp từ phía này với đám “đấu tranh dân chủ” mà họ bảo kê lâu nay là đủ hiểu !
Chúng ta hy vọng rằng, bằng tuyên bố quyết liệt của ông Bộ trưởng Bộ Công an, bằng lời lẽ đanh thép chỉ mặt đặt tên các hành vi phạm tội của số “đấu tranh dân chủ” và giáo dân gây loạn của công an Hà Tĩnh và những thước phim sống động của ANTV, VTV làm bằng chứng này, người dân Hà Tĩnh cũng như người dân dải đất miền Trung sẽ là những người đi đầu ủng hộ chính quyền xử lý, tố cáo thế lực phản động trong Giáo phận Vinh và liên minh ma quỷ Việt tân + phong trào dân chủ + linh mục.
“Cách mạng cá” đã kết thúc
Nguyễn Biên Cương

Tuesday, April 11, 2017

Bùi Hằng tự hào vì đã “khuất phục” được Đoan Trang


Sau bài tường thuật chửi nhau tay đôi, lôi “cả lò” viên cảnh sát ra thóa mạ chỉ vì đã dám chê mình “xấu”, cựu nhà báo Đoan Trang nổi tiếng “ôn hòa”, “yêu thương công an” đã chính thức được kết nạp vào hàng ngũ “thợ chửi” của làng zân chủ. Người đắc thắng nhất là “chúa chửi” Bùi Thị Minh Hằng vì mới có chưa đầy 2 năm, Đoan Trang - người từng thóa mạ Hằng làm xấu bộ mặt “phong trào dân chủ”, đã đi đúng “lộ trình” của Hằng, giờ “chửi” thiện chiến không kém gì Hằng!




Còn nhớ, từ phanh phui trong nội bộ nhóm admin “Nhật ký yêu nước” nhằm vào lên án Đoan Trang là kẻ đạo đức giả, cực đoan, hống hách, độc tài, phi dân chủ…nhưng lại luôn tỏ ra là mình là người “đấu tranh ôn hòa”, “vì dân tộc”, “vì cộng đồng”. Trong những “lời vàng ý ngọc” của Đoan Trang trong nhóm toàn “đàn em”, “đệ tử” này, Trang đã rất chân thật bộc lộ mọi suy nghĩ, đánh giá về các “nhà đấu tranh dân chủ” trong nước, từ Trần Huỳnh Duy Thức (trình độ chỉ như …sinh viên), Nguyễn Lân Thắng, HIếu Gió (thô thiển), Bùi Hằng, Thúy Nga (chỉ hợp với việc làm "xôi thịt", hàng tôm hàng cá)… Có thể nói,hầu hết các gương mặt đình đám của “phong trào dân chủ” thời đó đều bị Đoan Trang xem thường, khinh rẻ và “tẩy não” các đệ tử của mình theo hướng đó.

Ấy vậy, gần đây, Đoan Trang gặp Bùi Hằng sau khi ra tù đã viết bài ca tụng bà này, suy tôn một “bà chị” trình độ và đẳng cấp “chống cộng” tương đương Bùi Hằng là Trần Thị Thu Nguyệt lên tận mây xanh. Chứng tỏ giờ đây, sau nhiều năm miệt mài ủng hộ các “nhân sỹ trí thức” như Nguyễn Quang A, tìm cách lôi kéo các NGO, tổ chức xã hội dân sự, bạn bè phóng viên cũ… , Đoan Trang đã tiến đến cái đích…ca tụng những nhà “dân chửi”, chăm chỉ đầu tư vào hoạt động “đối kháng” với công an để tìm kiếm "thành tích", cần cù “đấu khẩu” và “gây chiến” với công an để có dữ liệu viết bài và tìm kiếm các fan cùng chí hướng trên “cộng đồng mạng”, tích cực tìm đến linh mục Công giáo và giáo dân “quyết tử với cộng sản”...

Một người từng hết lời ca tụng, nể phục Đoan Trang là Phạm Lê Vương Các, từng được Trang dìu dắt khi còn ở VOICE, có lẽ đã hoàn toàn sụp đổ đổ “biểu tượng ” của tinh thần “đấu tranh ôn hòa, bất bạo động” đã viết bài mỉa mai, sóc óc về Đoan Trang, với ví von kiểu,  đáng lẽ người được học hành và có trình độ như Trang phải giống như Aung Suu Kyi hay Lưu Hiểu Ba, giải thưởng Nobel Hòa Bình phải trong tầm tay, thì nay ….chắc lại đi kiếm giải nhân quyền vỉa hè của Việt tân!

Thật là đáng tiếc. Vậy là các elite của phong trào dân chủ cứ lần lượt sụp đổ, phấn đấu để được như…Bùi Hằng rồi. Biết bao giờ Việt Nam mới có DÂN CHỦ, NHÂN QUYỀN như Mỹ , Tây phương được nhỉ!?!

 Võ Khánh Linh

Saturday, April 8, 2017

Bạch Hồng Quyền và Hoàng Đức Bình sắp bị bắt, khởi tố?

Đài truyền hình ANTV ngày 8/4/2017 đã đưa bản tin về nguyên nhân gây ra vụ giáo dân Lộc Hà bao vây chiếm trụ sở UBND huyện Lộc Hà và kết luận chính Bạch Hồng Quyền (thành viên tổ chức phản động Con đường Việt Nam) và Hoàng Đức Bình (thành viên tổ chức phản động Lao động Việt) là những kẻ cầm đầu, kích động giáo dân tấn công cán bộ và thân nhân gia đình cán bộ công an xã, vận động linh mục kich động giáo dân bao vậy trụ sở đòi “công lý” cho mình, trực tiếp gây ra vụ bạo loạn ở Hà Tĩnh kể trên, Bạch Hồng Quyền và Hoàng Đức Bình sẽ bị  điều tra và xử lý nghiêm minh.

Xem link https://www.youtube.com/watch?v=EvgNZ8ZTLc4.

Điểm lại diễn biến bằng chính các sự kiện do Bạch Hồng Quyền, Hoàng Đức Bình thực hiện những ngày qua ở Hà Tĩnh cho thấy bản chất vụ việc mà ANTV và công an Hà Tĩnh đưa ra.

bach-hong-quyen-chia-tay-linh-muc-nambach-hong-quyen-keo-dan-den-tan-cong-gay-thuong-tich-nang-cho-bo-cax bach-hong-quyen-kich-dong-giao-dan-khong-cho-dua-cb-bi-thuong-di-cap-cuu bach-hong-quyen-kich-dong-giao-dan-tan-cong-formosa bach-hong-quyen-sau-khi-cong-cax-da-kich-dong-giao-dan-tan-cong-nha-rieng bach-hong-quyen-thach-thuc-chinh-quyen-6-4-2 bach-hong-quyen-thach-thuc-chinh-quyen-6-4-4 bach-hong-quyen-thach-thuc-chinh-quyen-6-4-5 bach-hong-quyen-thach-thuc-chinh-quyen-6-4
Nguyên nhân gây ra vụ nổi loạn, giáo dân chiếm trụ sở UBND huyện Lộc Hà, tấn công gây thương tích cho một cán bộ công an tỉnh, khống chế cán bộ huyện phải làm biên bản xuyên tạc bản chất vụ việc, và giấy tờ cam kết đền bù cho dân Lộc Hà trước ngày 15/4/2017…ở Lộc Hà bắt đầu từ tối 2/4/2017.

Bạch Hồng Quyền, Hoàng Đức Bình và giáo dân giáo xứ Trung Nghĩa có mặt tại quán café, có xung đột với nhóm thanh niên khác, công an xã ở đây đi tuần phát hiện, đã vào xử lý thì bị nhóm Quyền, Bình chống lại, khiến ông Trưởng công xã phải nổ súng bắn chỉ thiên và khống chế số này. Ngay lúc đó, Quyền, Bình và đồng bọn đã live stream trên facebook xuyên tạc bản chất vụ việc, gọi điện vận động linh mục quản xứ cho người đến “giải cứu” chúng, tấn công công an đến giải quyết. SAu đó chúng kéo về giáo xứ, kêu gọi linh mục rung chuông kéo giáo dân đến nhà riêng của ông trương công an xã, ném gạch đá vào nhà này, tấn công thân nhân khiến bố đẻ của ông Trưởng công an bị thương nặng, phải đưa đi cấp cứu.

Xem link clip do Quyền tự quay https://www.facebook.com/bachhong.quyen/videos/1878529699096290/
https://www.facebook.com/bachhong.quyen/videos/1878534205762506/

Chưa dừng lại ở đó, ngay trong đêm Quyền, Bình và linh mục ở đây đã hô hào giáo dân chuẩn bị băng rôn, khẩu hiệu và huy động lực lượng để sáng sớm ngày 3/4/2017 kéo đến UBND huyện Lộc Hà phản đối “công an nổ súng bắn, gây thương tích cho dân” đòi UBND huyện Lộc Hà “giải thích” lý do nổ súng khi giải quyết nhóm Quyền gây gổ với công an

https://www.facebook.com/bachhong.quyen/videos/1878756215740305/
https://www.facebook.com/bachhong.quyen/videos/1878784972404096/

Bạch Hồng Quyền cản trở cán bộ quân đội, cứu thương, kích động giáo dân không chấp nhận biên bản làm việc của chính quyền tại cuộc bạo loạn ngày ¾ tại UBND huyện Lộc Hà, không cho một cán bộ quân đội đưa cán bộ công an đi cấp cứu, đòi người không biết việc phải xác nhận sự việc theo ý chúng mới chúng mới cho đưa đi cấp cứu

https://www.facebook.com/bachhong.quyen/videos/1879143969034863/
https://www.facebook.com/bachhong.quyen/videos/1878909695724957/

Toàn bộ vụ việc bị Quyền và đồng bọn bóp méo, xuyên tạc, kích động giáo dân gây ra cảnh bạo loạn trên ngày 2-3/4/2017, đến ngày 8/4/2017 đã bị ANTV phơi bày. Kết hợp với nhiều clip khác do chính giáo dân, đồng bọn của Quyền quay tại hiện trường vụ việc, chắc chắn đã quá đủ chứng cứ chứng minh vai trò của Quyền, Bình trong vụ nổi loạn này.

Bạch Hồng Quyền là giáo dân Công giáo ở Hà Nội, xuất thân là tội phạm hình sự. Ra tù Quyền sinh hoạt tại Dòng Chúa cứu thế Thái Hà, bị lôi kéo vào No-U, dần dần tham gia các hội nhóm phản động, làm công ăn lương từ các tổ chức chống Nhà nước. Sau thời gian tham gia No-U, Quyền “cộng tác” với nhiều tổ chức chống phá  khác nhau, đến nay chính thức thừa nhận là thành viên cốt cán của PTCĐVN, nhận lương mỗi thàng hàng trăm USD từ tổ chức này. Do trình độ hạn chế nên không có khả năng diễn thuyết, viết lách nên vị trí của Quyền trong PTCĐVN không cao so với đồng bọn Trịnh Anh Tuấn, Trương Minh Tam, Hoàng Dũng, Phạm Lê Vương Các, Nguyễn Hồ Nhật Thành…, Quyền chỉ là chân sai vặt,  rất hợp với các cuộc chống phá manh động, chống người thi hành công vụ, gây rối an ninh trật tự…

Sau sự cố thảm họa môi trường biển miền Trung, Quyền và số chống đối trong nước đã hy vọng “cách mạng cá” sẽ xảy ra với điểm nổ ở miền Trung, lan ra Hà Nội, TP Hồ Chí Minh là trung tâm chính trị, kinh tế cả nước. Có thể thấy Quyền đã ăn dầm nằm dề với các linh mục Đặng Hữu Nam, Nguyễn Đình Thục…, có mặt trong hầu hết các cuộc biểu tình, gây loạn ở miền Trung từ sau thảm họa Formosa đến nay.

Hy vọng với chứng cứ rõ ràng thế này, công an sẽ sớm bắt, xử lý Quyền và đồng bọn thích đáng.

Võ Khánh Linh

Wednesday, April 5, 2017

Nhạc chế cực hay than khóc vì…zân chủ cuội của các cờ vàng !

Tình cờ lang thang trên mạng, vào facebook mấy anh cựu quân lực VNCH, bắt gặp bài nhạc chế cải biên từ bài “Đồi thông hai mộ” bóc mẽ các “Tổ nghìn like”, hotgirl, hotboy làng zân chủ đấu tranh cuội là Nguyễn Lân Thắng, Lã Viết Dũng (thủ lĩnh phong trào No-U), Dũng Phi Hổ (Chủ tịch Đảng Cộng hòa), Hồng Thái Hoàng (trùm quỹ zân chủ cờ vàng), Hoàng Dũng (thủ lĩnh Con đường Việt Nam)…

Nghe bài hát tại link https://www.facebook.com/SONGDEYEUTHUONG.VNCH/videos/1226745920712279/ 
Bài hát bày tỏ đúng tâm tư làng cờ vàng sau vụ dốc túi hàng tỷ tỷ đồng cho các quỹ dân chủ, quỹ từ thiện của MC Phan Anh, Nguyễn Lân Thắng, Hồng Thái Hoàng, Dũng Phi Hổ…tổ chức “từ thiện cho nhau” và ăn chơi phè phỡn bao năm từ nguồn tiền xương máu của các cờ vàng hải ngoại. Nguồn căn là từ phong trào tẩy chay các “lãnh tụ đân chủ” sau thất vọng tràn trề khi đại diện cờ vàng, biểu tượng tinh thần là Linh mục Nguyễn Văn Lý kêu gọi biểu tình theo kêu gọi của nhóm Tập hợp Quốc dân Việt bị số này từ chối, bóc mẽ, và lên án hải ngoại đừng mơ bắt chúng đổ máu cho họ, đừng mơ đòi về điều hành “phong trào dân chủ quốc nội” qua một linh mục già nua hết date, đừng mơ đòi điều hành lãnh địa biểu tình của họ….
Nỗi lòng của các cựu binh VNCH này kể ra cũng đáng chia sẻ. Sau bao năm tung hô, thổi lên toàn anh thư, liệt nữ, anh hùng chống cộng…, nuôi nấng cho họ bất kể khi “trái năng trở trời”, nay sức cùng lực kiệt, đã trở thành “Tổ ngàn like” rồi thì bị các zân chủ cuội “lấy oán báo ân”, thì biết làm sao bây giờ?!?
BBT Diễn đàn dân chủ

Monday, April 3, 2017

Sự thật về biểu tình chặn Quốc lộ “ôn hòa” ở Đèo Con, Kỳ Anh ngày 2/4

Từ CTV của Việt Vision đồng thời cũng là “nạn nhân” bị chặn trên Quốc lộ 1A ngày 2/4/2017 tại đoạn Đèo Con, Kỳ Lợi, Kỳ Anh, Hà Tĩnh đã quay clip, tường thuật diễn biến cuộc “biểu tình ôn hòa” cho thấy bản chất hoàn toàn khác
Xem clip https://www.youtube.com/watch?v=chuE2JPdMwg
Giáo dân bịt mặt, tấn công người đi đường bất chấp luân lý
Nhóm giáo dân bịt mặt như dân xã hội đen này chủ yếu là phụ nữ, người già cầm chừng 20 người trong tay gậy, roi mây, chuẩn bị sẵn từng đống gạch đá và lưới, sẵn sàng tấn công bất cứ người đi đường nào muốn vượt qua tấm lưới mà họ giăng ra.
   





Xe cấp cứu đi qua, người nhà phải chắp tay vạn lạy, cầu xin họ đưa người bị thương đi cấp cứu

Đoàn xe CCB chở hài cốt liệt sỹ không thương thuyết nổi với những giáo dân này phải quay đầu
Đoàn xe chở năm hài cốt trong vụ chìm tàu mới đây, phải thương thuyết chán mới được qua
Các lái xe, hành khách, xe hàng…bị chặn lại, bị rượt đuổi đánh, bị ném đá thì vô cùng phẫn uất. Họ chỉ biết ngồi một chỗ chứng kiến sự lộng hành của nhóm giáo dân trên trong sự phẫn uất, lo lắng xe hàng đông lạnh mất trắng, người bán rau xanh coi như mất vốn, con cái, gia đình đang chờ đợi họ về hay đưa đón đi học xem như vô vọng
Thuê trẻ em chuẩn bị sẵn gạch đá, tấn công công an
CTV Việt Vision đã trực tiếp ghi hình và dụ dỗ được những đứa trẻ tiết lộ sự thật: chúng được thuê với giá 100.000 đến 150.000 đồng để chuẩn bị sẵn các đống gạch đá phía trên đồi cao, khi xuất hiện công an, chính quyền đến thì “xả đạn”

Như vậy, “vũ khí bạo loạn” đã được chuẩn bị rất công phu và bài bản trên Quốc lộ 1A, sẵn sàng tắm máu các chiến sỹ công an bằng “chiến sỹ” là phụ nữ, người già và trẻ em!
Kẻ đạo diễn lộ mặt
Thực tế hiện trường lúc đó do CTV Việt Vision quay hoàn toàn khác với diễn biến trên mạng xã hội được phong trào dân chủ mạng tường thuật qua fb Lê Mỹ Hạnh.
Trong hình ảnh có thể có: 3 người, mọi người đang cườiTrong hình ảnh có thể có: 5 người, mọi người đang đứng
FB Lê Mỹ Hạnh và Lê Mỹ Hạnh với nhóm No-U, Cờ vàng của Dũng Phi Hổ
Các live stream tường thuật trực tiếp vụ chặn Quốc lộ 1A do Lê Mỹ Hạnh đóng vai “người qua đường” thì chỉ quay cảnh giáo dân “ôn hòa”, “khốn khố”, “chịu đựng” giá rét, người đi đường ủng hộ và chia sẻ với nỗi khổ của giáo dân, … Một “sự thật” Lê Mỹ Hạnh đạo diễn hoàn toàn trái ngược với diễn biến lúc đó. Một kịch bản y như khủng bố, bạo loạn cho thấy rõ kẻ đạo diễn và các diễn viên!
Ngày hôm sau, 3/4/2017, Lê Mỹ Hạnh lại tiếp tục tường thuật live stream cuộc chặn Quốc lộ 1A ở đúng khu vực trên với các “diễn viên” y như ngày 2/4/2017. Lần này lý do “tình cờ qua đường” xem ra không còn diễn trơn tru như ngày hôm trước nữa và củng cố thêm “sự thật” khác, duy nhất “đạo diễn” này cùng ekip là Nguyễn Đức Hùng đang đóng đô thường trực và được số giáo dân trên “bảo vệ” từ A đến Z. Khi lực lượng công an đến thì trốn ngay vào trú ngụ trong nhà thờ gần đó, để mặc trơ giáo dân bơ vơ trên Quốc lộ với kịch bản hỗn loạn hơn.
CTV của Việt Vision hoàn toàn tình cờ khi khi trở thành nạn nhân và tự liên hệ, gửi clip cho Việt Vision và xin cộng tác với Việt Vision khi tận mắt chứng kiến sự thật hoàn toàn khác với những gì anh này vẫn đọc trên mạng về cái gọi là “truyền thông lề dân”, khiến anh tự nguyện tìm đến Việt Vision vì hoàn toàn tận mắt thấy tai nghe sự lừa dối của những kẻ tự nhận “đấu tranh dân chủ” và kiểm chứng thông tin Việt Vision và các kênh youtube yêu nước khác như GIẢI ĐỘC CHÍNH TRỊVN Dân ChủWin win Việt Nam … là hoàn toàn khách quan, chính xác. Sự phẫn nộ của CTV mới toanh của Việt Vision này cho thấy, khi người dân thấy được sự thật và mỗi người tự nguyện làm chiến sỹ chống rận chủ thì chúng không còn hy vọng làm mưa làm gió trên mảnh đất hình chữ S này nữa. Hy vọng với chứng cứ Trần Chiến cung cấp, công an sẽ sớm xử lý những kẻ gây rối tấn công dân chúng, kẻ xúi giục, kích động họ
Võ Khánh Linh