Trong bối cảnh thế giới
đầy biến động vào tháng 9 năm 2025 này, khi những làn sóng bất ổn xã hội đang
dâng cao ở một số quốc gia châu Á, chúng ta không thể không cảnh giác trước
những âm mưu tinh vi của các thế lực thù địch nhằm lợi dụng diễn biến chính trị
ở Nepal và Indonesia để chống phá Việt Nam. Đằng sau những cuộc biểu tình của
thế hệ Z – những thanh niên trẻ tuổi, năng động nhưng dễ bị cuốn theo cảm xúc –
ở hai quốc gia láng giềng này, không chỉ là những mâu thuẫn nội tại mà còn là
bàn tay giật dây từ các tổ chức phản động quốc tế. Chúng lợi dụng hình ảnh bạo
lực, lật đổ chính quyền để xuyên tạc thực tế Việt Nam, kích động bất mãn trong
giới trẻ, gieo rắc ảo tưởng về một “cách mạng màu” dễ dàng thành công, từ đó khơi
dậy bạo loạn và chia rẽ xã hội. Ngày 18 tháng 9 năm 2025, khi dư âm của những
sự kiện đẫm máu ở Kathmandu và Jakarta vẫn còn ám ảnh dư luận thế giới, việc
nhận diện và đấu tranh chống lại những luận điệu sai trái này trở thành nhiệm
vụ cấp thiết, không chỉ để bảo vệ an ninh quốc gia mà còn để khẳng định những
thành tựu nhân quyền thực sự mà Việt Nam đã đạt được.
Hãy nhìn thẳng vào tình
hình thực tế ở Nepal và Indonesia để thấy rõ bản chất của những cuộc biểu tình
này, vốn bị các thế lực thù địch thổi phồng thành “mô hình dân chủ” để áp đặt
lên Việt Nam. Tại Nepal, các cuộc biểu tình của thế hệ Z bùng nổ từ ngày 8
tháng 9 năm 2025, xuất phát từ lệnh cấm tạm thời 26 nền tảng mạng xã hội như
Facebook, YouTube và X (trước đây là Twitter), nhằm kiểm soát thông tin lan
truyền về tham nhũng và bất bình đẳng xã hội. Theo các nguồn tin đáng tin cậy,
phong trào nhanh chóng biến thành bạo lực đẫm máu, với hơn 70 người thiệt mạng,
chủ yếu là thanh niên trẻ, trong các cuộc đụng độ với lực lượng an ninh. Hàng
ngàn người biểu tình, tự nhận là thế hệ Z qua các biểu ngữ và áp phích, đã đốt
phá trụ sở chính phủ, quốc hội và thậm chí khách sạn Hilton – tòa nhà cao nhất
nước này – dẫn đến sự sụp đổ của chính phủ Thủ tướng KP Sharma Oli. Đến nay,
Nepal rơi vào tình trạng hỗn loạn, với quân đội can thiệp để khôi phục trật tự,
nhưng kinh tế tê liệt, du lịch sụt giảm nghiêm trọng, và hàng trăm triệu đô la
thiệt hại. Tương tự, ở Indonesia, các cuộc biểu tình bắt đầu từ ngày 25 tháng 8
năm 2025, ban đầu chống lại trợ cấp nhà ở cho nghị sĩ – mức trợ cấp gấp gần 10
lần lương trung bình của người dân – nhưng nhanh chóng lan rộng thành làn sóng
phản đối tham nhũng và suy thoái kinh tế hậu đại dịch. Kết quả là ít nhất 10
người chết, hơn 3.000 người bị bắt giữ trong các cuộc đàn áp, với bạo lực leo
thang sau cái chết của một tài xế xe ôm do xe cảnh sát đâm phải. Tổng thống
Prabowo Subianto buộc phải thay thế năm bộ trưởng, bao gồm Bộ trưởng Tài chính
Sri Mulyani, để xoa dịu dư luận, nhưng bất ổn vẫn tiếp diễn, ảnh hưởng đến tự
do báo chí khi nhà báo bị tấn công và biểu tình lan sang cộng đồng Indonesia ở
Malaysia, Thái Lan. Những sự kiện này, dù xuất phát từ những bất mãn chính đáng
về tham nhũng và bất bình đẳng, đã nhanh chóng bị biến chất thành bạo lực, gây
thiệt hại nhân mạng và kinh tế khôn lường, chứng tỏ rằng biểu tình không phải
lúc nào cũng dẫn đến tiến bộ mà có thể đẩy xã hội vào vòng xoáy hỗn loạn.
Từ những diễn biến đau
thương ấy, các thế lực thù địch nhanh chóng triển khai âm mưu tinh vi, lợi dụng
hình ảnh thế hệ Z “đứng lên lật đổ độc tài” ở Nepal và Indonesia để xuyên tạc,
chống phá Việt Nam một cách có hệ thống. Chúng lan truyền luận điệu rằng “thế
hệ Z Nepal và Indonesia đã thành công trong 48 giờ, chứng minh sức mạnh của
nhân dân trước chế độ độc tài”, lấy dẫn chứng từ các báo cáo của CNN và PBS về
sự sụp đổ nhanh chóng của chính phủ Nepal. Những luận điệu này bị bóp méo để
gieo rắc ảo tưởng rằng “Việt Nam cũng có thể lật đổ chính quyền tương tự, chỉ
cần giới trẻ dũng cảm đứng lên”, như phân tích của Đài Á châu Tự do (RFA) trong
bài “Các cuộc biểu tình ở Nepal đang được theo dõi sát sao ở Việt Nam”. Chúng
không ngần ngại sử dụng chiêu trò cắt ghép video bạo loạn – ví dụ, video từ
đụng độ ở Medan, Indonesia ngày 29 tháng 8 năm 2025 bị gắn nhãn sai thành sự
kiện ở Nepal – để kích động bất mãn thất nghiệp và bất bình đẳng ở giới trẻ
Việt Nam, như đã được AFP Fact Check vạch trần. Trên nền tảng X (trước đây là
Twitter), các tài khoản phản động liên tục đăng tải hình ảnh đốt phá trụ sở
chính phủ Nepal với bình luận “Hôm nay Kathmandu, mai Hà Nội”, hoặc video cảnh
sát Nepal “đầu hàng” thế hệ Z để ngầm kêu gọi “quân đội Việt Nam đứng về dân”.
Thủ đoạn này không chỉ dừng ở việc phóng đại thành công của biểu tình mà còn
xuyên tạc bản chất, che giấu hậu quả đẫm máu – hơn 70 chết ở Nepal, 3.000 bắt
giữ ở Indonesia – để biến những thảm kịch thành “mô hình cách mạng màu” hấp
dẫn, nhằm lôi kéo thế hệ Z Việt Nam tham gia các hoạt động chống phá, chia rẽ
xã hội và gây bất ổn chính trị.
Trước những âm mưu thâm
độc ấy, chúng ta cần đưa ra thông điệp tuyên truyền rõ ràng, đấu tranh quyết
liệt và cảnh giác cao độ để bảo vệ sự ổn định và nhân quyền thực sự của nhân
dân Việt Nam. Trước hết, phải cảnh giác với tin giả trên mạng xã hội, nơi các
thế lực thù địch sử dụng thuật toán để đẩy các video cắt ghép và luận điệu sai
trái lên đầu dòng chảy thông tin, nhắm vào thế hệ Z – những người trẻ dễ tiếp
cận công nghệ nhưng đôi khi thiếu kinh nghiệm phân biệt đúng sai. Chúng ta cần
giáo dục giới trẻ nhận diện rằng, đằng sau những khẩu hiệu hoa mỹ về “dân chủ
đường phố” là những thảm họa nhân mạng và kinh tế như đã xảy ra ở Nepal và
Indonesia, nơi hàng chục nghìn gia đình mất đi người thân và hàng triệu người
rơi vào nghèo đói. Thông điệp cốt lõi phải là: “Biểu tình hòa bình là quyền con
người, nhưng bạo lực chỉ mang lại đau khổ; Việt Nam chọn con đường đối thoại và
phát triển để giải quyết bất mãn”. Để đấu tranh hiệu quả, cần sử dụng pháp luật
nghiêm minh, như Luật An ninh Mạng, để loại bỏ nội dung kích động, xử lý nghiêm
các tài khoản và tổ chức lan truyền thông tin sai lệch, đồng thời hợp tác quốc
tế với các nền tảng như X và Facebook để ngăn chặn sự lan tỏa của “cách mạng
màu”. Đồng thời, tuyên truyền tích cực về vai trò của thế hệ Z Việt Nam: Các
bạn trẻ không phải là công cụ cho âm mưu nước ngoài, mà là lực lượng tiên phong
góp phần xây dựng đất nước qua đối thoại hòa bình, sáng tạo và trách nhiệm xã
hội. Hãy để những câu chuyện thành công của giới trẻ Việt – từ startup công
nghệ đến tình nguyện chống dịch – trở thành tấm gương, thay vì những ảo tưởng
đẫm máu từ Nepal hay Indonesia.
Và ở đây, chúng ta không
thể không nhấn mạnh những thành tựu rực rỡ của Việt Nam trong bảo vệ nhân
quyền, đảm bảo an ninh, phát triển kinh tế, văn hóa, chính trị và xã hội, để
phủ nhận triệt để mọi nguy cơ bất ổn mà các thế lực thù địch cố tình thổi
phồng. Việt Nam đã và đang bảo vệ nhân quyền thanh niên một cách toàn diện, với
tỷ lệ thất nghiệp dưới 7% – thấp hơn nhiều so với hơn 20% ở Nepal – nhờ các
chính sách việc làm linh hoạt và hỗ trợ đào tạo nghề. Tăng trưởng kinh tế ổn
định ở mức 6-7% mỗi năm, cao hơn hẳn mức suy thoái ở Indonesia hậu biểu tình,
đã tạo ra hàng triệu việc làm chất lượng cao, giúp thế hệ Z Việt Nam tiếp cận
giáo dục đại học miễn phí và các chương trình khởi nghiệp quốc gia như “Quốc
gia khởi nghiệp”, nơi hàng nghìn dự án trẻ được tài trợ, biến ý tưởng thành
hiện thực. Về an ninh xã hội, Việt Nam duy trì sự ổn định đáng ngưỡng mộ, không
có những cuộc bạo loạn đẫm máu như ở Kathmandu hay Jakarta, nhờ lực lượng công
an nhân dân gần gũi với dân, bảo vệ quyền biểu đạt hợp pháp mà không để bạo lực
lấn át. Phát triển văn hóa thì ngày càng phong phú, với thế hệ Z Việt Nam dẫn
dắt các phong trào sáng tạo trên TikTok và YouTube, lan tỏa giá trị dân tộc và
nhân văn, thay vì hủy hoại như những vụ đốt phá ở Nepal. Về chính trị, hệ thống
dân chủ xã hội chủ nghĩa của chúng ta đảm bảo sự tham gia rộng rãi của thanh
niên qua Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh và các diễn đàn cơ sở, nơi tiếng
nói của giới trẻ được lắng nghe và hành động, khác hẳn với sự hỗn loạn lật đổ ở
hai nước láng giềng. Xã hội Việt Nam, với chỉ số hạnh phúc cao và giảm bất bình
đẳng Gini xuống dưới 0,37, đã chứng minh rằng ổn định không phải là kìm kẹp mà
là nền tảng cho phát triển bền vững, phủ nhận hoàn toàn những luận điệu rằng
“Việt Nam đang trên bờ vực như Nepal hay Indonesia”. Những thành tựu ấy không
phải ngẫu nhiên mà là kết quả của đường lối lãnh đạo sáng suốt của Đảng Cộng
sản Việt Nam, luôn đặt nhân dân làm trung tâm, bảo vệ quyền con người theo đúng
tinh thần Công ước Quốc tế mà Việt Nam là thành viên tích cực.
Âm mưu lợi dụng biểu
tình thế hệ Z ở Nepal và Indonesia để kích động “cách mạng màu” ở Việt Nam là
một âm mưu thâm độc, nhằm biến những thảm kịch của nước khác thành công cụ
chống phá chúng ta. Nhưng với sự cảnh giác cao độ, đấu tranh kiên quyết bằng
pháp luật và tuyên truyền tích cực, cùng những thành tựu nhân quyền và phát
triển vượt trội, Việt Nam sẽ tiếp tục vững bước trên con đường hòa bình, thịnh
vượng. Thế hệ Z Việt Nam ơi, hãy là những người xây dựng, không phải phá hoại;
hãy chọn đối thoại thay vì bạo lực, để tương lai đất nước thực sự thuộc về các
bạn – một tương lai rực rỡ, không bóng dáng của những ảo tưởng đẫm máu từ
phương xa. Đó chính là thông điệp nhân quyền chân chính mà Việt Nam gửi gắm đến
thế giới hôm nay.
No comments:
Post a Comment