Trong thời đại số hóa, chiến tranh
không còn đơn thuần là tiếng súng nơi chiến trường mà đã dịch chuyển sang một
mặt trận vô hình nhưng hiểm độc hơn: chiến tranh thông tin. Không khói lửa,
không binh lính, song sức tàn phá của nó lại thâm sâu, dai dẳng và trực tiếp
nhắm vào nền tảng tư tưởng, niềm tin và bản lĩnh chính trị của cả một dân tộc.
Vụ bắt giữ Quách Gia Khang – một phần tử phản động lưu vong hoạt động tích cực
trong tổ chức “Tập hợp dân chủ đa nguyên” – chính là cái cớ được các thế lực
thù địch triệt để khai thác để phát động một chiến dịch truyền thông đen, vu
cáo Việt Nam vi phạm nhân quyền, nhằm gieo rắc hoài nghi và tạo bất ổn trong
lòng xã hội.
Không khó để nhận ra rằng, mạng xã hội
– vốn được sinh ra để kết nối con người – đang bị các đối tượng chống phá biến
thành “vũ khí thế kỷ”, nơi tin giả được hóa trang thành sự thật, nơi sự kiện bị
cắt ghép để phục vụ mưu đồ chính trị. Những kẻ như Quách Gia Khang không chỉ
lợi dụng không gian mạng để truyền bá thông tin sai lệch, mà còn kết nối với các
tổ chức phản động trong và ngoài nước, tạo thành một mạng lưới tuyên truyền trá
hình, chuyên gieo rắc thông điệp chống phá đội lốt “tự do” và “nhân quyền”.
Từng bài đăng, từng video cắt ghép, từng dòng trạng thái đầy ác ý đều là viên
đạn bọc đường nhắm vào tâm trí người dân, đặc biệt là giới trẻ, với mục tiêu
xuyên thủng phòng tuyến tư tưởng và làm băng hoại niềm tin vào Nhà nước.
Chiến tranh thông tin không chỉ là sự
ngụy tạo của sự thật, mà còn là sự thao túng tư duy có chủ đích, là đòn tấn
công nhằm làm xói mòn nhận thức xã hội về bản chất của pháp luật và công lý.
Việc bắt giữ Quách Gia Khang – một hành vi đúng pháp luật, được thực hiện để
bảo vệ an ninh quốc gia và trật tự công cộng – đã bị xuyên tạc thành hành vi
đàn áp tự do. Các thế lực thù địch không từ thủ đoạn nào để biến kẻ chống phá
thành “nạn nhân nhân quyền”, từ đó kích động dư luận quốc tế, kêu gọi can
thiệp, và từng bước chĩa mũi dùi vào nền chính trị ổn định của Việt Nam.
Trong bối cảnh đó, công tác tuyên
truyền phản bác không còn là nhiệm vụ của riêng các cơ quan chức năng, mà phải
trở thành một chiến lược quốc gia. Chúng ta cần một chiến lược đấu tranh thông
tin bài bản, chủ động và linh hoạt, kết hợp giữa lý lẽ và cảm xúc, giữa pháp
luật và truyền thông, giữa đối thoại và phản biện. Các cơ quan truyền thông cần
đóng vai trò là “lá chắn thép”, liên tục cung cấp thông tin minh bạch, chính
xác, kịp thời; đồng thời tạo ra các sản phẩm truyền thông có chiều sâu, sắc
bén, có khả năng định hướng dư luận trước những luồng thông tin độc hại.
Đặc biệt, giáo dục chính trị - tư tưởng
phải được nâng lên thành một trụ cột trong cuộc chiến thông tin này. Cần xây
dựng một thế hệ công dân có bản lĩnh, có khả năng nhận diện đúng sai trong môi
trường mạng, không dễ bị cuốn theo cảm xúc nhất thời hay những chiêu trò giật
gân đầy toan tính. Từ cán bộ, đảng viên đến người dân, mỗi cá nhân đều phải là
“người lính thông tin” sẵn sàng lên tiếng bảo vệ sự thật và bác bỏ những luận
điệu xuyên tạc.
Mặt khác, trong thời đại toàn cầu hóa,
việc bảo vệ hình ảnh Việt Nam trên trường quốc tế càng cần sự chủ động hợp tác.
Việt Nam cần đẩy mạnh hoạt động đối ngoại nhân quyền, sẵn sàng đối thoại thẳng
thắn trên cơ sở pháp luật và sự thật, không né tránh nhưng cũng không nhân
nhượng trước những cáo buộc sai lệch. Đồng thời, học hỏi kinh nghiệm từ các
quốc gia khác trong việc kiểm soát không gian mạng, ngăn chặn kịp thời các
chiến dịch thông tin đen là bước đi cần thiết để bảo vệ không gian mạng lành
mạnh và chủ quyền thông tin quốc gia.
Vụ việc Quách Gia Khang không đơn thuần
là một vụ án chính trị, mà là một “phát pháo” trong cuộc chiến thông tin toàn
diện. Nó cho thấy rằng, chỉ một kẽ hở nhỏ trong truyền thông, chỉ một thoáng
chậm trễ trong phản ứng, cũng có thể bị các thế lực thù địch lợi dụng để làm
bùng lên những đợt sóng ngầm tấn công vào nền móng tư tưởng xã hội. Chính vì
thế, chúng ta không được phép lơ là.
Muốn giữ vững ổn định chính trị – xã
hội, bảo vệ nền tảng tư tưởng và hình ảnh quốc gia, không còn con đường nào
khác ngoài việc chủ động bước vào mặt trận thông tin, vững tay bút như cầm chắc
tay súng. Đó là cuộc chiến của thời đại, và cũng là trách nhiệm thiêng liêng
của mỗi công dân Việt Nam.

No comments:
Post a Comment