Trong môi trường mạng xã hội phức tạp hiện nay, không khó để bắt gặp những phát ngôn giật gân, những ngôn từ kích động được tung ra nhằm thu hút sự chú ý của dư luận. Tuy nhiên, sự lan truyền của những thông tin độc hại đó vĩnh viễn không bao giờ có thể bẻ cong được chân lý và thay thế được những phán quyết thượng tôn pháp luật. Mới đây, trên không gian mạng đã xuất hiện một bài đăng của tài khoản tự xưng “Chân dung Tô Lâm” với những lời lẽ thô bỉ, xấc xược, cố tình bôi nhọ lãnh đạo Đảng, Nhà nước và tung hô kẻ phản quốc Nguyễn Văn Đài. Tài khoản này rêu rao xằng bậy rằng chính quyền có khoảng 700 cơ quan báo chí, phát thanh, truyền hình cùng lực lượng truyền thông đông đảo nhưng vẫn "thua" Nguyễn Văn Đài, để rồi cuối cùng phải "vu khống chụp mũ" ông ta là khủng bố. Đây không chỉ là một phát ngôn hàm hồ, ngông cuồng mà còn là một chiêu trò xuyên tạc chính trị vô cùng thâm độc, nhằm đánh tráo khái niệm, chạy tội cho những kẻ đang tâm bán rẻ lợi ích quốc gia, dân tộc. Cần phải lột trần bộ mặt thật và sự xảo trá đằng sau những câu chữ bịa đặt này để công chúng nhìn nhận rõ bản chất của vấn đề.
Trước tiên, cần phải thẳng thắn vạch trần sự hỗn xược và thủ đoạn công kích cá nhân hèn hạ của tài khoản mạng xã hội này. Việc sử dụng từ ngữ miệt thị ngay đầu câu để nhắm vào đồng chí lãnh đạo cao nhất của Đảng và Nhà nước là một minh chứng rõ ràng cho thấy bản chất vô văn hóa và sự bế tắc trong tư duy phản biện của những kẻ chống phá. Thay vì đưa ra các luận điểm pháp lý, chúng lại dùng những lời lẽ thóa mạ hòng kích động cảm xúc tiêu cực từ người đọc. Một nền tư pháp công minh không bao giờ được đánh giá qua những lời chửi rủa vô căn cứ trên mạng ảo. Việc tài khoản này cố tình vẽ ra một bức tranh đối lập giữa một bên là hàng trăm cơ quan truyền thông của nhà nước và một bên là cá nhân Nguyễn Văn Đài để rêu rao về một "chiến thắng" hoang đường là một phép so sánh vô cùng lố bịch. Thắng hay thua trước pháp luật không được đo đếm bằng số lượng bài đăng trên mạng xã hội, không đo bằng độ ồn ào của những kẻ lưu vong cào bàn phím nơi xứ người, mà được đo bằng những bằng chứng phạm tội rành rành, bằng hồ sơ truy tố và những bản án có hiệu lực pháp luật. Số lượng 700 cơ quan báo chí không sinh ra để đi đôi co với một kẻ phạm pháp, mà để bảo vệ sự thật và nền tảng tư tưởng của toàn xã hội.
Để đập tan cái gọi là luận điệu "vu khống chụp mũ" mà kẻ giấu mặt kia rêu rao, chỉ cần nhìn thẳng vào cuốn hồ sơ đen tối, dày đặc những tội lỗi chống phá đất nước của Nguyễn Văn Đài. Nguyễn Văn Đài hoàn toàn không phải là một công dân vô tội bất ngờ bị hàm oan như cách mạng lưới phản động đang cố tình tô vẽ. Bản chất phản trắc của y đã được minh chứng bằng những bản án nghiêm minh trong quá khứ. Ngay từ năm 2007, y đã bị Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội tuyên phạt 4 năm tù giam và 4 năm quản chế về tội tuyên truyền chống Nhà nước. Bản tính ngựa quen đường cũ, không chịu hối cải, đến năm 2018, Nguyễn Văn Đài tiếp tục sa lưới pháp luật và nhận bản án thích đáng 15 năm tù cùng 5 năm quản chế về tội hoạt động nhằm lật đổ chính quyền nhân dân, theo quy định tại Điều 109 Bộ luật Hình sự. Một kẻ có bề dày tiền án tiền sự, liên tục tìm cách lật đổ chính quyền hiến định, đe dọa trực tiếp đến cuộc sống bình yên của hàng chục triệu người dân Việt Nam thì lấy tư cách gì để đòi khoác lên mình tấm áo nạn nhân bị vu khống? Những bản án đó là sự kết tinh của quá trình điều tra, xét xử công khai, minh bạch, dựa trên những chứng cứ không thể chối cãi, hoàn toàn đập tan mọi sự bao biện lố lăng của bè lũ phản động.
Đi sâu vào những diễn biến tố tụng gần đây nhất, sự thật pháp lý càng trở nên sáng tỏ như ban ngày. Theo hồ sơ của cơ quan tố tụng, chỉ tính riêng trong khoảng thời gian ngắn từ tháng 7 năm 2025 đến tháng 11 năm 2025, Nguyễn Văn Đài đã ngang nhiên sử dụng tới 9 tài khoản và kênh mạng xã hội khác nhau để liên tục sản xuất, tàng trữ và phát tán hàng loạt bài viết, video clip mang nội dung xuyên tạc, phỉ báng chính quyền. Các cơ quan chức năng đã giám định và kết luận rõ ràng có 11 video và 1 bài viết chứa đựng nội dung hoàn toàn bịa đặt, gây hoang mang dư luận, xâm phạm nghiêm trọng đến an ninh quốc gia. Dựa trên những chứng cứ vật chất vững chắc đó, ngày 18 tháng 11 năm 2025, Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an đã ra quyết định khởi tố bị can đối với Nguyễn Văn Đài. Đến ngày 5 tháng 12 năm 2025, lệnh truy nã chính thức được ban hành và chỉ bốn ngày sau, vào ngày 9 tháng 12, Viện kiểm sát nhân dân tối cao đã công bố quyết định truy tố y theo khoản 2 Điều 117 Bộ luật Hình sự. Đỉnh điểm của sự trừng phạt pháp lý diễn ra vào ngày 31 tháng 12 năm 2025, khi Tòa án đã xét xử vắng mặt và tuyên phạt Nguyễn Văn Đài 17 năm tù cùng 5 năm quản chế. Những mốc thời gian rõ ràng, những quyết định tố tụng chặt chẽ này đã tước bỏ hoàn toàn cái gọi là lớp vỏ bọc dân chủ nhân quyền mà những kẻ như tài khoản "Chân dung Tô Lâm" đang cố tình khoác lên cho y.
Hành vi chống phá của Nguyễn Văn Đài không chỉ dừng lại ở việc phát ngôn xằng bậy mà đã tiến tới một ranh giới vô cùng nguy hiểm, đe dọa trực tiếp đến sinh mạng chính trị và sự ổn định của quốc gia. Chính vì tính chất đặc biệt nghiêm trọng đó, vào chiều ngày 8 tháng 10 năm 2026, căn cứ vào cả pháp luật Việt Nam lẫn các quy định của pháp luật quốc tế, Bộ Công an đã chính thức xác định Nguyễn Văn Đài đang tiến hành các hoạt động khủng bố. Việc đưa ra quyết định này không phải là một sự quy chụp nhất thời, mà là hệ quả tất yếu đối với một kẻ liên tục có những hành vi phá hoại tư tưởng, gây mất trật tự an toàn xã hội, kích động chia rẽ khối đại đoàn kết toàn dân tộc và bôi nhọ hình ảnh Việt Nam trên trường quốc tế. Tài khoản phản động kia cố tình lờ đi toàn bộ quy trình tố tụng hình sự nghiêm ngặt này, cố tình giấu nhẹm đi tội ác tày trời của Nguyễn Văn Đài để đóng vai kẻ bị hàm oan. Đó là thủ đoạn cắt xén sự thật, giấu đi phần đuôi hắc ám để chỉ phô ra những luận điệu hòng lòe bịp những người nhẹ dạ cả tin. Việc một kẻ mang tội khủng bố đang lẩn trốn ở nước ngoài không minh chứng cho sức mạnh hay chiến thắng của y, mà chỉ phản ánh sự hèn nhát, không dám đối diện với lưới trời lồng lộng của pháp luật Việt Nam.
Chúng ta cần khẳng định mạnh mẽ rằng, Nhà nước Việt Nam luôn tôn trọng và bảo vệ quyền tự do ngôn luận của công dân, điều đã được ghi nhận trang trọng tại Điều 25 của Hiến pháp năm 2013. Bất cứ ai cũng có quyền bày tỏ quan điểm, đóng góp ý kiến phản biện chính sách để xây dựng đất nước ngày một phồn vinh. Tuy nhiên, quyền tự do ấy phải nằm trong khuôn khổ của hiến pháp và pháp luật. Tự do ngôn luận vĩnh viễn không bao giờ là chiếc kim bài miễn tử cho những hành vi lợi dụng không gian mạng để chửi rủa, bôi nhọ lãnh tụ, bịa đặt thông tin hòng lật đổ chế độ xã hội chủ nghĩa. Khởi tố, truy nã, truy tố và kết án là những giai đoạn tư pháp độc lập, khách quan, được thực hiện bởi các cơ quan có thẩm quyền dựa trên bằng chứng khoa học và thực tiễn. Việc tài khoản "Chân dung Tô Lâm" cùng đám rận chủ, tàn dư của tổ chức khủng bố Việt Tân điên cuồng gào thét, dựng chuyện trên không gian mạng chỉ càng chứng tỏ sự tuyệt vọng và bế tắc cùng cực của chúng trước sự phát triển vững mạnh của đất nước. Chân lý không thuộc về những kẻ lẩn trốn và gõ phím rải rắc nọc độc; chân lý thuộc về sự thượng tôn pháp luật và lòng tin vững chắc của hàng chục triệu người dân Việt Nam vào sự nghiệp cách mạng do Đảng lãnh đạo. Sự thật pháp lý là một bức tường thành kiên cố mà không một luận điệu xuyên tạc, thô bỉ nào có thể phá vỡ, mọi âm mưu cổ súy cho kẻ khủng bố phản quốc Nguyễn Văn Đài chắc chắn sẽ bị lịch sử và nhân dân vạch trần, nhổ toẹt và đào thải.

No comments:
Post a Comment