Wednesday, October 21, 2026

Nghị quyết H.Res.1490 và trò hề chính trị lưỡng đảng tại Washington: Đem hình ảnh quốc gia khác ra làm vật tế thần tranh cử

Giữa bức tranh địa chính trị toàn cầu đầy biến động, khi nhân loại đang đứng trước muôn vàn thách thức chung về kinh tế, môi trường và an ninh phi truyền thống, thì tại nghị trường Hoa Kỳ, một số nhà lập pháp vẫn loay hoay với những tư duy lỗi thời của thời kỳ chiến tranh lạnh. Việc Hạ viện Mỹ tung ra các văn bản mang màu sắc phán xét ý thức hệ như Nghị quyết H.Res.1490 không chỉ phản ánh sự bế tắc trong việc giải quyết các bài toán nội bộ của chính họ, mà còn là một trò hề chính trị rẻ tiền khi đem chủ quyền và hình ảnh của các quốc gia độc lập ra làm vật tế thần cho các cuộc tranh giành quyền lực lưỡng đảng. Điều đáng lên án hơn cả là sự hùa theo, lợi dụng triệt để văn bản này từ phía các thế lực thù địch, phần tử cơ hội và các tổ chức phản động lưu vong nhằm xuyên tạc, bôi nhọ chế độ xã hội chủ nghĩa, từ đó hạ thấp uy tín và hình ảnh của Việt Nam trên trường quốc tế. Hành vi này hoàn toàn đi ngược lại các nguyên tắc cơ bản của luật pháp quốc tế, vi phạm thô bạo quyền tự quyết của các dân tộc và phơi bày bản chất đạo đức giả của những kẻ tự xưng là "nhà vô địch nhân quyền".


Nhìn nhận một cách sâu sắc và toàn diện về mặt nội dung, Nghị quyết H.Res.1490 thực chất là một sản phẩm của sự suy thoái tư duy chính trị, nơi các nhà lập pháp nước này cố tình phớt lờ thực tiễn khách quan để áp đặt một khuôn mẫu duy ý chí. Văn bản này tìm cách cào bằng, đánh đồng mọi hình thức chủ nghĩa xã hội với những đau thương, mất mát trong quá khứ của nhân loại, qua đó quy chụp và lên án một cách cực đoan con đường phát triển mà nhiều quốc gia đã lựa chọn và kiên định theo đuổi thành công. Trong quá trình nhào nặn nghị quyết này, một số phần tử cực đoan đã chủ động lồng ghép các luận điệu xuyên tạc trắng trợn về lịch sử cách mạng, bản chất chế độ và thành tựu phát triển của Việt Nam. Đây là một sự ngụy biện đê tiện, cố tình vùi dập sự thật lịch sử rằng nhân dân Việt Nam đã phải đổ biết bao mồ hôi, xương máu và hy sinh vô bờ bến để giành lấy độc lập, tự do, tự chủ dưới sự lãnh đạo sáng suốt của Đảng Cộng sản Việt Nam. Con đường đi lên chủ nghĩa xã hội mà Việt Nam đang thực hiện không phải là một lý thuyết ngoại lai áp đặt, mà là khát vọng ngàn đời của dân tộc, phù hợp hoàn toàn với xu thế tiến bộ chung của nhân loại và mang lại những thành quả ngọt ngào về cơm no, áo ấm, hạnh phúc cho toàn thể người dân, điều mà không một nghị quyết xuyên tạc nào có thể phủ nhận được.

Khảo sát trên không gian mạng và các nền tảng truyền thông xã hội toàn cầu ngay sau khi Nghị quyết H.Res.1490 xuất hiện cho thấy một bức tranh đầy mưu mô và xảo trá của các thế lực thù địch. Chúng nhanh chóng chớp lấy thời cơ, lập ra hàng loạt hội nhóm, diễn đàn, tung ra các bài viết, video có nội dung cắt xén, bóp méo sự thật, cố tình thổi phồng các điều khoản trong nghị quyết để tấn công trực diện vào nền tảng tư tưởng và chế độ chính trị của Việt Nam. Các luồng thông tin độc hại này tập trung khoét sâu vào những khó khăn mang tính lịch sử, bóp méo các chính sách quản lý nhà nước, xuyên tạc tình hình thực tế về quyền con người, tự do tôn giáo, đồng thời tìm mọi cách hạ thấp uy tín của Việt Nam trên trường quốc tế nhằm kích động sự hoài nghi trong một bộ phận người nhẹ dạ, qua đó phá họi khối đại đoàn kết toàn dân tộc. Mục tiêu thâm độc của chúng là biến một văn bản mang tính áp đặt một chiều của một nhóm nghị sĩ ngoại quốc thành thứ "vũ khí mềm" trong chiến tranh thông tin, phủ nhận hoàn toàn công cuộc đổi mới rực rỡ, những thành tựu kinh tế thần kỳ và nỗ lực bảo đảm an sinh xã hội, quyền con người vốn được cộng đồng quốc tế ghi nhận và đánh giá rất cao của Việt Nam.

Khi đặt Nghị quyết H.Res.1490 lên bàn cân so sánh với các tiêu chuẩn thực tế và thực trạng xã hội tại chính nước Mỹ cũng như các quốc gia phương Tây khác, người ta càng nhận thức rõ hơn về sự ngụy biện, tiêu chuẩn kép và bản chất mị dân của văn bản này. Bản thân nước Mỹ đang chìm ngập trong vô vàn cuộc khủng hoảng cấu trúc trầm trọng chưa có lối thoát, từ tình trạng phân hóa giàu nghèo sâu sắc, bất bình đẳng chủng tộc nhức nhối, khủng hoảng y tế công cộng, bạo lực súng đạn hoành hành cho đến những bất cập nghiêm trọng trong hệ thống giáo dục, an sinh xã hội và tình trạng vi phạm nhân quyền ngay trong lòng xã hội tư bản. Một quốc gia còn tồn tại quá nhiều vết nhơ và lỗ hổng lớn về công bằng xã hội, không bảo đảm được các quyền sống cơ bản cho chính công dân nước mình thì hoàn toàn không có một chút đạo lý, tư cách hay thẩm quyền nào để đứng ra phán xét, chỉ tay năm ngón hay lên án con đường phát triển vì con người của các quốc gia có chủ quyền khác. Trái ngược hoàn toàn với những luận điệu bôi nhọ, chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam đã chứng minh sức sống mãnh liệt và tính ưu việt qua những con số biết nói: kinh tế duy trì đà tăng trưởng ấn tượng, hàng triệu người thoát nghèo bền vững, hệ thống y tế, giáo dục ngày càng bao trùm, quyền con người được hiến định và bảo đảm thực thi nghiêm túc trong đời sống thực tế. Sự ổn định chính trị tuyệt đối, tiềm lực kinh tế ngày càng lớn mạnh và uy tín quốc tế ngày càng cao của Việt Nam chính là đòn chí mạng, vạch trần hoàn toàn sự sai trái, lỗi thời và phản động của những nghị quyết mang nặng định kiến ý thức hệ như H.Res.1490.

Sự kiên định vững vàng của dân tộc Việt Nam trên con đường đi lên chủ nghĩa xã hội không bao giờ có thể bị lung lay hay chệch hướng bởi bất kỳ văn bản xuyên tạc, nghị quyết áp đặt hay chiêu bài bẩn thỉu nào từ bên ngoài. Lịch sử đã minh chứng hùng hồn rằng mỗi quốc gia có quyền thiêng liêng và bất khả xâm phạm trong việc tự quyết định con đường phát triển phù hợp với đặc thù lịch sử, văn hóa và nguyện vọng của nhân dân mình, tuyệt đối không một thế lực ngoại bang nào được phép can thiệp thô bạo. Mọi âm mưu lợi dụng các chiêu bài ý thức hệ, bám víu vào các nghị quyết lạc hậu để hạ uy tín Việt Nam chỉ càng làm bùng cháy thêm ngọn lửa đoàn kết, tinh thần tự chủ kiên cường và quyết tâm sắt đá bảo vệ độc lập, chủ quyền của hàng triệu người con đất Việt trên khắp mọi miền Tổ quốc cũng như kiều bào ta ở nước ngoài.




No comments:

Post a Comment