Wednesday, January 30, 2013


Hý sự về Thư Bùi Thi Minh Hằng gửi cho con của ông Tiến sỹ Xuân Diện

Category: Bình luận, Tag: Đời sống,Khác
02/21/2012 03:16 am
Đọc lá thư gửi cho con của "Người phụ nữ của năm" trên blog Tiến sỹ Nguyễn Xuân Diện tại http://xuandienhannom.blogspot.com/2012/02/thu-chi-bui-thi-minh-hang-gui-con-trai.html thiệt "xúc động" khôn tả. Đây có phải là một lá thư của bà mẹ Việt Nam anh hùng điển hình "yêu nước" nồng nàn, thương con vô tận nhưng quyết tâm hy sinh chống lại cái ác!Đọc lá thư này (có mẫu viết tay rất nắn nót, chỉnh chu đính kèm) thì ai cũng có một ấn tượng mạnh và xúc động dạt dào về một biểu tượng đấu tranh chống "bạo quyền" mà giới "nhân sỹ, trí thức yêu nước" như Huệ Chi, tướng Trọng Vĩnh, Xuân Diện đang cất công tạo dựng.

Nhưng với những ai chịu khó gúc gồ trên mạng sẽ thấy, biểu tượng người phụ nữ mà những "nhân sỹ trí thức yêu nước" kia đang tôn sùng, tôn tạo ấy có "thành tích" mà dân xã hội đen phải kính nể
- Một blogger ở Vũng Tầu mô tả về gái giang hồ Bùi Thị Minh Hằng nổi danh http://danbaovietnam.wordpress.com/2011/11/25/doi-l%E1%BB%9Di-v%E1%BB%81-ng%C6%B0%E1%BB%9Di-yeu-n%C6%B0%E1%BB%9Bc-bui-th%E1%BB%8B-minh-h%E1%BA%B1ng/

- Trương Duy Nhất tiên sinh phát ớn với danh hiệu Người phụ nữ của năm của ông Xuân Diện với toàn ngôn ngữ sặc mùi "dân dã" của các bà hàng tôm hàng cá khi tham gia biểu tình "yêu nước" được lưu hành đầy rẫy trên youtube, trong một entry "Người Phụ nữ của năm: tôn vinh hay phỉ báng" http://truongduynhat.vn/?p=4290
- Một người con, người em Bùi Hằng "khủng bố" cả mẹ già, chị em ruột chỉ vì tranh chấp đất đai của bố mẹ mà bà mẹ đã bán, cổ vũ nhiệt tình cho ý tuởng "nhân đạo" của ông Việt Tân Châu Xuân Nguyễn trao giải 10 triệu cho ai giết hại được người em ruột Bùi Thị Thanh Hà của Bùi Thị Thanh Hằng http://tintuchangngay.info/2011/09/11/cxn_treo-gi%E1%BA%A3i-10-tri%E1%BB%87u-vnd-gay-th%C6%B0%C6%A1ng-tich-cho-n%E1%BB%AF-nhan-vien-an-ninh-ten-thanh-ha/.
Ông này cũng đang rất tự hào vì người ông trao giải 10 triệu cho ai giết hại đang bị công an truy nã http://tintuchangngay.info/2011/10/23/cxn-bui-th%E1%BB%8B-thanh-ha-ng%C6%B0%E1%BB%9Di-toi-treo-gi%E1%BA%A3i-10-tri%E1%BB%87u-dang-b%E1%BB%8B-cong-an-ha-n%E1%BB%99i-truy-na/
"Tín đồ" này của Bùi Thị Minh Hằng còn nổi tiếng với phát ngôn cực ...sốc "“Bùi Thị Minh Hằng mà ị ngay nhà tôi tôi cũng nói là c. Bùi Hằng thơm quá”- Châu Xuân Nguyễn.". Câu nói cực ấn tượng này đã lột tả mọi góc cạnh của "điểm chung" giữa Châu Xuân Nguyễn và Nguyễn Xuân Diện!

- Trước khi bị đưa vào Trải cải tạo và phục hồi nhân phẩm Thanh Hà, Bùi Hằng đã tức tốc lặn lội về Vùng Tàu tố cáo chính quyền "bao che" cho một cậu con trai yêu quý tẩu tán gia sản, với đủ kết tội đanh thép cho chính quyền đang mưu đồ cướp tài sản của "nữ lưu".

- Vô số những chuyện ngoài lề về một bà mẹ đang tâm bỏ rơi con gái không đoái hoài, thương cảm, cũng dám đòi cho con mình vào tù vì bán đồ đạc của mẹ. Thế nên không lạ khi các vị nhân sỹ tri thức kia "dùng" được mỗi câu con trai Bùi Trung Nhân cho Thanh Hằng gửi tấm lòng yêu nước thương dân!
......
Một bà mẹ với vốn chữ nghĩa hơi ...khiêm tốn nhưng thừa giang hồ, lưu manh mà qua tay gột rửa của các "nhân sỹ trí thức yêu nước" kia thành biểu tượng không thể hoàn hảo hơn.
Cũng thật tội, bởi họ không thể kiếm đâu ra đựơc một người phụ nữ Việt Nam nào xả thân hơn cho "lòng yêu nước" nên, thật diễm phúc, trời cho họ một phụ nữ giang hồ sẵn sàng lao như thiêu thân vào một cuộc phiêu lưu mới để gột rửa bụi trần, hoá thân thành biểu tượng Người phụ nữ của năm được cả giới người Việt "yêu nước" ở hải ngoại và những "nhân sỹ trí thức" vĩ đại kia tôn sùng, trọng vọng.
Cứ tưởng chuyện hài chỉ có với Xuân tóc đỏ, nhưng nó đang được viết thật, diễn thật ở Việt Nam trong thời đại văn minh.
VKL


Khanh Linh at 02/21/2012 04:25 pm comment
Có rất nhiều comment rất tường tận khác về Bùi Hằng tại link http://danbaovietnam.wordpress.com/2011/11/25/doi-l%E1%BB%9Di-v%E1%BB%81-ng%C6%B0%E1%BB%9Di-yeu-n%C6%B0%E1%BB%9Bc-bui-th%E1%BB%8B-minh-h%E1%BA%B1ng/#comment-149  

No comments:

Post a Comment