Sunday, January 27, 2013


Dân chủ hay dân chửi: Chân dung nhà dân chủ Nguyễn Khắc Toàn

Category: , Tag:
09/19/2008 09:58 pm
Đây là Hồ sơ về nhà dân chủ Nguyễn Khắc Toàn bị "tấn công" bởi những người cùng hội, thuyền với y tại trang nhà www.dadaocongsan.com
***&***
Welcome to dadaocongsan.com
Thursday, September 11 2008 @ 01:55 AM MDT
Email Article To a Friend
View Printable Version

Dân Oan Nguyễn Thị Hồng Luận Về Nguyễn Khắc Toàn

Thursday, June 26 2008 @ 04:42 AM MDT
Contributed by: admin
Views: 23

NGUỒN: www.vietnamexodus.org

Dân Oan Nguyễn Thị Hồng Luận Về Nguyễn Khắc Toàn
Video:

Đọan 1: http://www.youtube.com/watch?v=4NJT_gMNvUQ
Đọan 2: http://www.youtube.com/watch?v=aUzgzG9-Q0Q
Đọan 3: http://www.youtube.com/watch?v=cjPWR97meds

read more (2 words) Post a comment
Comments (0) Trackbacks (0)
Email Article To a Friend
View Printable Version

Kể Chuyện Về Nhà Dân Chủ 4 Tầng Máy Lạnh: Nguyễn Khắc Toàn!!!!

Friday, June 13 2008 @ 02:36 AM MDT
Contributed by: Anonymous
Views: 64
NGUỒN: www.vietnamexodus.org

"nhà dân chủ máy lạnh" Nguyễn Khắc Toàn trong bữa ăn nhậu rượu bia gọi
là họp mặt dân chủ năm 2007.

Nói về nhà dân chủ 4 tầng máy lạnh thì phải nói về liên hệ giữa nhà dân chủ máy lạnh này với linh mục Nguyễn Văn Lý. Sự kiện này đã được dân oan Lê Thị Kim Thu kể cho chúng tôi biết cách đây hơn một năm. Buổi nói chuyện đó được ghi âm nhưng chỉ lưu chuyển trong nội bộ; tuy nhiên đã đến lúc cần phải bạch hóa sự kiện này để mọi người có thể thấy được đâu là vàng thật vàng giả; đâu là cuội và đâu là đấu tranh thật sự. Xin mời quý bạn đọc theo dõi buổi nói chuyện với dân oan Lê Thị Kim Thu để hiểu được tại sao nhà dân chủ máy lạnh Nguyễn Khắc Toàn lại biến thành sở an xinh xã hội - ăn chận tiền của những nhà "dân chủ Hà Nội"

Xin bấm vào links để nghe:

Đoạn 1 http://www.vietnamexodus.org/vne0508/radio/lethikimthu/ltkt20080613KT_1.htm

Đoạn 2 http://www.vietnamexodus.org/vne0508/radio/lethikimthu/ltkt20080613KT_2.htm

Đoạn 3 http://www.vietnamexodus.org/vne0508/radio/lethikimthu/ltkt20080613KT_3.htm

Đoạn 4 http://www.vietnamexodus.org/vne0508/radio/lethikimthu/ltkt20080613KT_4.htm

Đoạn 5 http://www.vietnamexodus.org/vne0508/radio/lethikimthu/ltkt20080613KT_5.htm

Đoạn 6 http://www.vietnamexodus.org/vne0508/radio/lethikimthu/ltkt20080613KT_6.htm


read more (1 words) Post a comment
Comments (0) Trackbacks (0)
Email Article To a Friend
View Printable Version

"Nhà Dân Chủ 4 Tầng Máy Lạnh" Tiếp Tục Bốc Lửa Bỏ Tay Người!!!!

Monday, June 09 2008 @ 06:57 PM MDT
Contributed by: Anonymous
Views: 17
DÂN CHỦ CUỘI
NGUỒN: www.vietnamexodus.org

Nói về "nhà dân chủ xôi thịt", "nhà dân chủ máy lạnh" (nguyên văn của công an Hoàng Liên Sơn) - Nguyễn Khắc Toàn thì không thể nói hết được những mánh lới dùng dân oan để phao tin đồn nhảm, tung tin thất thiệt, thọc gậy bánh xe hết chổ này đến chổ kia nhằm làm lợi cho bản thân mình. Nhà dân chủ máy lạnh này quên mất một điều rằng chúng ta đang sống trong thời cách mạng Internet, thời đại của điện thoại di động và Youtube chứ không phải thời đại của hang Bắc Bó, nên mọi thứ đều có thể kiểm chứng được một cách nhanh chóng và dễ dàng.

Mới đây nhà dân chủ máy lạnh này lại loan thêm một số tin đồn về dân oan Lê Thị Kim Thu. Tin đồn đó là gì? Dân Oan Nguyễn Thị Hồng tỉnh Quảng Bình sẽ kể lại mánh khoé của nhà dân chủ máy lạnh Nguyễn Khắc Toàn cho bạn đọc hải ngoại được biết. Ngoài ra bà Hồng cũng là người đã được Toàn mướn khuân gạch từ dưới đất lên đến tầng thứ 3 để Toàn xây thêm tầng thứ 4 trên căn nhà của mình. Bà Hồng được Toàn trả bao nhiêu tiền khuân gạch?

Trong lúc công nhân khắp nước biểu tình đình công đấu tranh vì quyền lợi chính đáng của mình, thì "chủ tịch công đòan độc lập" Nguyễn Khắc Tòan không thấy có mặt cùng đấu tranh với công nhân; trong lúc dân oan thức dậy từ 5 giờ sáng để đi dàn chào đòan đại biểu họp tại quốc hội, thì không thấy "nhà dân chủ" dàn chào đại biểu để đòi dân chủ, mà chỉ thấy "nhà dân chủ" xây thêm tầng thứ 4 trên căn nhà nhà của mình!!!!

Thay vì trực diện dàn chào đại biểu quốc hội, thì "nhà dân chủ" núp dưới bóng cây đa - thả bóng dân chủ!!!!!

Cũng nhắc thêm ở đây chính dân oan Nguyễn Thị Hồng là người đã đến tận nhà của nhà văn Trần Khải Thanh Thủy (khi nhà văn chưa bị bắt) để khuyến cáo nhà văn rằng Nguyễn Khắc Toàn đang khích động dân oan viết đơn tố Trần Khải Thanh Thủy để công an có bằng cớ bắt nhà văn. Xin quý bạn đọc vào trang trong để nghe bà Hồng kể về bản chất thật của "nhà dân chủ 4 tầng máy lạnh" Nguyễn Khắc Toàn!!!!


Đoạn 1 http://www.youtube.com/watch?v=ERX9IoOiZfQ

Đoạn 2 http://www.youtube.com/watch?v=D6vBpnmbEpU

Đoạn 3 http://www.youtube.com/watch?v=K7AjoN8EZO4


Post a comment
Comments (0) Trackbacks (0)
Email Article To a Friend
View Printable Version

Chuyên Gia Núp Bóng Dân Oan - Bốc Lửa Bỏ Tay Người!

Friday, June 06 2008 @ 11:51 PM MDT
Contributed by: admin
Views: 26
DÂN CHỦ CUỘI





NGUỒN: www.vietnamexodus.org

Trong những ngày vừa qua, một lá thư vu cáo nhà văn Trần Khải Thanh Thủy và dân oan Lê Thị Kim Thu ký tên bỏi Vũ Thị Bình được gởi đi khắp các nơi. Câu hỏi đặt ra được đặt ra ở đây: ai là kẻ giật dây - núp bóng dân oan viết lên những bài viết có tính cách vu cáo này rồi gởi đi....

Trong bài viết số 8 của nhà văn Trần Khải Thanh Thủy có nhắc đến sự kiện Nguyễn Khắc Toàn nhờ ông Võ Văn Nghệ viết bài vu cáo dân oan Lê Thị Kim Thu. Xin quý bạn đọc vào trang trong để xem chính thủ bút của Nguyễn Khắc Toàn viết ra những ý kiến vu cáo Kim Thu, bà Huần, bà Thông như thế nào rồi giao cho ông Võ Văn Nghệ.

Chưa hết, trong bài viết ký tên Vũ Thị Bình - bà Bình (hay ai đó núp bóng dân oan) vu cáo dân oan Lê Thị Kim Thu nhận 80 triệu của thầy Thích Không Tánh; sự kiện này do chính thầy Thích Không Tánh xác nhận hoàn toàn không có. Xin mời quý bạn đọc vào trang trong để nghe lời xác minh của thượng tọa Thích Không Tánh.

Có thể nói rằng Nguyễn Khắc Toàn là một chuyên gia thượng thặng - chuyên núp bóng dân oan - để bốc lửa bỏ tay người. Trong những ngày tới - sẽ còn những bằng chứng hấp dẫn khác về sự việc "bốc lửa" của Nguyễn Khắc Toàn được mang ra ánh sáng.

Cuộc nói chuyện giữa dân oan Lê Thị Kim Thu và thượng tọa Thích Không Tánh
http://www.vietnamexodus.org/vne0508/radio/lethikimthu/ltkt20080605ThichKhongTanh.htm

read more (16 words) Post a comment
Comments (0) Trackbacks (0)
Email Article To a Friend
View Printable Version

Video: Vỡ Kịch Họp Mặt Dân Chủ: Giá $2500usd!!!!

Wednesday, May 28 2008 @ 10:08 PM MDT
Contributed by: Anonymous
Views: 40
Video: Vỡ Kịch Họp Mặt Dân Chủ: Giá $2500usd!!!!

NGUỒN: www.vietnamexodus.org Vỡ Kịch Họp Mặt Dân Chủ 1/3
Vỡ Kịch Họp Mặt Dân Chủ 2/3
Vỡ Kịch Họp Mặt Dân Chủ 3/3

Post a comment
Comments (0) Trackbacks (0)
Email Article To a Friend
View Printable Version

Lại Là Chuyện "Nguyễn Khắc Toàn Nhà Dân Chủ Cơm Gạo" Lừa Gạt

Wednesday, May 28 2008 @ 09:00 PM MDT
Contributed by: Anonymous
Views: 43
DÂN CHỦ CUỘI





NGUỒN: www.vietnamexodus.org

Trong thời gian qua, quý bạn đọc đã nghe qua về sự kiện họp mặt dân chủ tại Hà Nội. Buổi họp mặt quy tụ khoảng 30 người tại một nhà hàng gần ngõ Tràng Tiền. Mâm cỗ chưa dọn ra thì đã bị công an đến yêu cầu dẹp!!!!

Trong bài viết "Nhà Văn Trần Khải Thanh Thủy Lên Tiếng: Thư Gởi Nguyễn Hoàng - phần 5" của nhà văn Trần Khải Thanh Thuỷ có nhắc đến sự kiện nhà văn Dương Thu Hương gởi về $1000usd và bên Nhật gởi về $1500usd. Theo nhà văn Trần Khải Thanh Thuỷ thì cả hai số tiền đó, Nguyễn Khắc Toàn đã ôm trọn và dùng để tổ chức buổi họp mặt dân chủ tại Hà Nôi??

Bề mặt của vấn đề là như thế, tuy nhiên ông Nguyễn Kim Nhàn từ Bắc Giang - người đã được mời tham dự buổi họp mặt này lại nghĩ khác. Ông Nguyễn Kim Nhàn đánh giá thế nào và buổi họp dân chủ này và đánh giá thế nào về Nguyễn Khắc Toàn?Xin mời quý bạn đọc theo dõi video buổi nói chuyển của ông Nguyễn Kim Nhàn.

Nguyễn Kim Nhàn Lên Tiếng về Nguyễn Khắc Toàn 1/3
http://www.youtube.com/watch?v=LctlkRiDIgA

Nguyễn Kim Nhàn Lên Tiếng về Nguyễn Khắc Toàn 2/3
http://www.youtube.com/watch?v=X_Bh1JVM-M4

Nguyễn Kim Nhàn Lên Tiếng về Nguyễn Khắc Toàn 3/3
http://www.youtube.com/watch?v=TMRPK5ZOfN4

Post a comment
Comments (0) Trackbacks (0)
Email Article To a Friend
View Printable Version

Con Bài Dân Chủ Cuội "Nguyễn Khắc Toàn" Đã Cháy .

Friday, May 23 2008 @ 04:13 PM MDT
Contributed by: Anonymous
Views: 83
DÂN CHỦ CUỘI
NGUỒN: www.vietnamexodus.org

Nguyễn Khắc Toàn, tên của một nhà Dân Chủ "nổi tiếng" trong thời gian qua , tên tuổi của ông đã được thổi lên khá lớn , được nhiều báo giới, thông tin nước ngoài loan tải, tên Nguyễn Khắc Toàn bỗng nhiên trở thành cái tên "Bất Khả Xâm Phạm" vì đụng tới NKT là đụng tới phong trào Dân Chủ trong nước .

Nguyễn Khắc Toàn được thổi phòng qua vụ án "gián điệp" 12 năm tù ở , 3 năm quản chế . Một chi tiết khá đặc biệt mà ít người để ý đến : Vào lúc 8 giờ sáng ngày 20 tháng 12 năm 2002 , một phiên tòa đặc biệt để xử cựu chiến binh Nguyễn Khắc Toàn, vào lúc đó cũng có 2 ông Cựu chiến binh Dân Chủ khác tới tham dự phiên tòa nhưng không được vào là ông Hoàng Minh Chính và Phạm Quế Dương .... Cái 12 năm tù ở của Nguyễn Khắc Toàn đúng ra là phải hết hạn tù vào tháng 12 năm 2012 . Nhưng nhờ đảng và nhà nước "khoan hồng" nên ông được thả ra sớm để rồi trở thành nhà đối kháng có tiếng tăm .

Tên của Nguyễn Khắc Toàn từ lúc đó đã trở thành nhà "đối kháng "hàng đầu ở quốc nội .

read more (1,108 words) Post a comment
Comments (0)
Email Article To a Friend
View Printable Version

Góp ý hay bôi nhọ? by: Hoàng Hà

Wednesday, May 14 2008 @ 01:14 AM MDT
Contributed by: Anonymous
Views: 21
DÂN CHỦ CUỘI
Trong thời gian gần đây, cộng đồng báo chí mạng được đọc hàng loạt những bài viết có tâm huyết đánh giá về hiện trạng của phong trào dân chủ Việt Nam như: Thế trận dân chủ Việt Nam năm 2008 của Phương Anh, Tương lai nào cho phong trào dân chủ Việt Nam của Nguyễn Vũ Bình, Phong trào dân chủ Việt Nam đi về đâu qua những bài viết của Như Hà...Thật đáng tiếc là song song với những bài viết tâm huyết ấy, độc giả còn thấy cả những bài mang nặng tính chỉ trích, quy chụp cá nhân như bài viết: "Mấy lời góp ý với anh Nguyễn Khắc Toàn" của Nam Phong ở Sài Gòn đăng trên tờ "Đả đảo cộng sản".

Thông thường, khi đọc một bài viết, độc giả hay có những nhận xét mang tính chủ quan là đồng tình với những thông tin do tác giả đưa ra. Nhưng phải có thời gian suy ngẫm mới có thể đánh giá hết được tính chính xác của chúng. Tôi thử nêu ra một vài dẫn chứng để kiểm định lại độ chính xác của thông tin do ông Nam Phong trích dẫn.

Phải công nhận ông Nam Phong đã có lý khi cho rằng thời gian gần đây anh Toàn có nhiều tuyên bố hơi quá đáng về Phương Anh (PA) khi quy cho PA là thủ phạm của những biến cố của phong trào dân chủ như việc Phan Anh Phong bị bắt sau khi Phong nhờ Phương Anh chuyển cho Nguyễn Văn Đài biểu trưng về nhân quyền (ông Nam Phong cho rằng việc này do PA báo công an), việc mấy anh em định đến viếng mộ cụ Trần Độ và ghé thăm Trần Anh Kim ở Thái Bình, Phạm Văn Trội cùng anh em dân chủ ở Hà Tây định gặp ông Michael Orona đều bị PA báo công an ngăn chặn, nhiều lần PA được công an mời đi ăn nhậu để thưởng công...Nhưng cũng phải lật lại vấn đề rằng, việc PA liên tục đi ăn nhậu với công an là có thật, ai cũng biết nhưng chỉ có trời mới biết trong khi bia rượu người ta có thể nói những gì? Với hành động đem lại nhiều nỗi hoài nghi cho mọi người như vậy, PA thật không xứng đáng với những từ "chân chất, thông minh, thật thà" mà ông Nam Phong đã ưu ái dành cho anh ta. Theo tôi, với cái tính thật thà đến mức ngơ ngáo như PA thì hãy về nhà mà bán mấy cái máy xúc của anh ta vì nếu có chút thông minh, chắc anh ta phải hiểu mấy chữ: “chơi dao lắm có ngày đứt tay” nhất là khi con dao ấy là công an cộng sản, phải không ông Nam Phong?

Về chuyện giữa ông Thanh Giang và ông Trần Khuê thì không chỉ bây giờ mà từ trước kia đã xảy ra mâu thuẫn rồi, vì cả hai ông đều là những nhà dân chủ lão làng và ai cũng cho rằng đường lối đấu tranh của mình là đúng. Nhưng việc thời gian gần đây cả ông Giang và ông Trần Khuê đều ngấm ngầm quy tụ vây cánh, tìm kiếm sự ủng hộ để nhăm nhe cái ghế Tổng thư ký Đảng dân chủ Việt Nam mà cụ Chính để lại thì ai cũng biết và nếu cuộc tranh chấp này nổ ra, phong trào dân chủ Việt Nam sẽ rơi vào cảnh "nồi da nấu thịt'. Vì thế hãy nhìn thẳng vào sự thật, không vì họ là những nhà dân chủ lão làng mà không được "động" đến họ. Xin mượn lời của ông Trung Hiếu trong bài Mùa xuân mơ ước để nói về vấn đề này: "Những đám lửa dân chủ rời rạc này đã tìm mọi cách toả sáng, liên kết với những đốm lửa khác, tạo ra đám lửa dân chủ, gây áp lực với chính quyền, thu hút các tầng lớp dân chúng. Nhưng tiếc thay, sự nỗ lực của họ đã không vượt qua được sự phong toả của chính quyền, từ chính động cơ dân chủ thiếu trong sáng của những người tạo lửa. Chủ nghĩa cơ hội đã len vào họ...."

Còn về chuyện chị nữ nhà văn Trần Khải Thanh Thuỷ và thầy Thích Không Tánh bị anh Toàn tố cáo là ăn quỵt tiền đề nghị bên ngoài không nên gửi tiền giúp bà con khiếu kiện thông qua Thuỷ mà nên gửi cho Toàn để anh phân phát tận tay cho bà con, theo tôi biết thì có nhiều uẩn khúc. Thầy Không Tánh thì đi đằng một nhẽ, ôm những 300 triệu từ Sài Gòn ra Hà Nội với sứ mệnh cứu rỗi những thân xác khốn khó của bà con khiếu kiện đang trông ngóng ơn mưa móc của hải ngoại nhưng thử hỏi đã phát cho bà con được bao nhiêu (chỉ có trời phật mới biết được) hay chỉ phát cho lấy lệ để chụp hình đăng báo nhằm khuyếch trương "oai phong" của thầy là chính?

Chuyện chị Thuỷ thường xuyên ăn quỵt tiền thì đã trở thành chuyện thường ngày ở khu vực Mai Xuân Thưởng trước đây và ở Cầu Giấy hiện nay, không chỉ bây giờ mới xảy ra mà ngay từ những năm 2006. Bà con khiếu kiện ở đây cho biết đã rất nhiều lần thắc mắc về chuyện tiền nong với chị Thuỷ, kể cả thông tin ra nước ngoài yêu cầu minh bạch việc này, nhưng chị Thuỷ trả lời hết sức mập mờ, không rõ ràng. Tuy nhiên, cao mưu hơn thầy Không Tánh, mỗi lần "ôm tiền" không phát cho bà con khiếu kiện, chị Thuỷ lại tìm những lý do để biện minh hết sức tinh vi, nào là nhà riêng bị trộm "khoắng sạch" tiền (tháng 7/2006), rồi thì bị chị Khương, chị Hằng, bà Kỷ biển thủ công quỹ (trong khi đó chị ta mới là người giữ tiền)? Nhưng một việc nữa mà ông Nam Phong và anh em hải ngoại chưa biết, đó là cái cách chị Thuỷ hạ mình khóc lóc, than vãn để xin tiền. Cả trước khi vào tù cũng như sau khi ra tù, chị ta đều kêu toáng lên là bị bệnh lao, tiểu đường sắp chết, lại còn đưa lên mạng mấy cái ảnh bệnh án, ảnh bà ta nằm còng queo trong bệnh viện (nhưng không hề mặc quần áo bệnh nhân) để mong anh em hải ngoại cứu trợ.
Có trời mới biết là cái bệnh án ấy có thể làm giả một cách đơn giản, và việc chị Thuỷ điều trị nội trú tại bệnh viện mà không mặc quần áo bệnh nhân thì không một bệnh viện nào ở Việt Nam cho phép như vậy. Anh em hải ngoại sẽ nghĩ gì nếu biết rằng vì tiền, chị Thuỷ sẵn sàng đùa với cả sức khoẻ và nhân cách của mình, và nếu thế thì những ấn tượng tốt đẹp mà bà con hải ngoại dành cho chị Thuỷ chắc chẳng còn tồn tại được mấy ngày.

Có lẽ quá thất vọng vì cái tính lươn lẹo, tham ăn như mỏ khoét của chị Thuỷ mà bà con khiếu kiện đã tẩy chay không thèm quan hệ với chị ta nữa, cái tên Trần Khải Thanh Thuỷ từ địa vị "người của dân oan" đã trở thành một loại bệnh dịch mà ai cũng muốn tránh. Bằng chứng là chẳng bà con nào đến thăm chị ta dù chị ta đã ra tù mấy tháng nay, vẫn đang luôn miệng kêu ốm đau, bệnh tật và hô khẩu hiệu tự do dân chủ như trước kia.

(Sở dĩ tôi nói hơi nhiều về chị Thuỷ vì trong thời gian tới, có lẽ chúng ta sẽ còn nhắc nhiều về chị ta. Gần đây trên Paltalk lại rộ lên thông tin về trận tranh luận nảy lửa sắp tới giữa chị Thuỷ với anh Toàn vì cả hai bên đều đe doạ sẽ công bố những bí mật kinh thiên động địa về nhau, chúng ta hãy chờ xem)
Đưa ra những thông tin trên, tôi không có ý định phản bác lại những luận điểm của ông Nam Phong đã nêu trong bài viết của ông. Thông tin tự nó đã có giá trị chứng minh rồi. Tôi chỉ muốn nói với ông Nam Phong một điều: ông tự cho rằng là người đi trước, cùng thời với cha Lý, ông Thanh Giang, ông Trần Khuê...vậy thì ít ra chắc ông cũng có được một chút bản lĩnh và sự điềm tĩnh của họ, ít ra là trong cách thức phê phán người khác. Thế cho nên những lời ông dành cho anh Toàn (kể cả trong trường hợp anh ta có lỗi thật) mà tôi nêu ra sau đây là không thể chấp nhận được với một người ở độ tuổi và địa vị như ông: "Cái tâm mà tôi đề cập ở đây đó là: cần phải có cái nhìn trong sáng về người khác và trước hết về chính bản thân mình, đừng đặt và lệ thuộc quá nhièu về cái tôi của mình, vì như thế tất yếu tính vụ lợi sẽ trở thành bệnh ung thư ác tính di căn khó chữa, chỉ nằm chờ chết theo nghĩa đen của từ này......Theo tôi, anh hãy bớt gào thét và chửi bới lung tung như thời gian vừa qua đi, làm như thế càng chứng tỏ anh là một kẻ thất học, càng lộ rõ cái đuôi dốt nát, bẩn thỉu của anh...". Tôi nghĩ ông nên dành những lời đó cho chính mình, và hi vọng sau thời gian suy ngẫm, ông sẽ rút ra được nhiều điều bổ ích, phản ứng khôn ngoan hơn trước mọi vấn đề.

Chúc ông mạnh khoẻ.
Hoàng Hà

http://webwarper.net/ww/~av/dadaocongsan.com/Hanoi/index.php?topic=NguyenKhacToan

Post a comment
Comments (0) Trackbacks (0)
Email Article To a Friend
View Printable Version

HỒ SƠ NHÀ DÂN CHỦ CUỘI NGUYỄN KHẮC TOÀN by: Nguyễn Bách Khoa (Hà Nội- xuân 2008)

Thursday, April 24 2008 @ 01:38 AM MDT
Contributed by: Anonymous
Views: 55
DÂN CHỦ CUỘI
HỒ SƠ NHÀ DÂN CHỦ CUỘI NGUYỄN KHẮC TOÀN
Vài điều muốn hỏi anh Nguyễn Khắc Toàn

Trong dịp Tết nguyên đán, tôi liên tiếp nhận được những luồng thông tin trong nước có, ngoài nước có về anh Nguyễn Khắc Toàn. Rất nhiều thông tin về anh Nguyễn Khắc Toàn làm tôi cứ băn khoăn , không hiểu rõ, do vậy xin mạnh dạn hỏi đôi điều, rất mong nhận được câu trả lời thẳng thắn, trung thực, dù rằng sau khi bài viết này được gửi đi có thể có một vài người hiểu nhầm, nghĩ khác về tôi, nhưng hãy cho tôi tìm hiểu sự thật.

Tôi được biết anh Nguyễn Khắc Toàn quan hệ khá chặt với một số anh, chị ở Úc, Mỹ. Điều này là rất tốt cho bất kỳ một nhà dân chủ trong nước nào, bởi lực lượng ở bên ngoài có vai trò hết sức quan trọng trong công cuộc dân chủ hoá ở Việt Nam. Vấn đề là tần suất anh Nguyễn Khắc Toàn xuất hiện trên các đài, báo ở ngoài, đặc biệt là ở Úc là khá lớn với một nội dung chủ yếu là anh Toàn đã xây dựng được một lực lượng lớn đấu tranh cho dân chủ ở trong nội địa. Tôi không hiểu anh Nguyễn Khắc Toàn xây dựng lực lượng kiểu gì và lúc nào. Bản thân chúng ta đều biết, các nhà dân chủ ra đấu tranh công khai thì 24/24 giờ chịu sự giám sát chặt của công an cộng sản. Gặp ai, tiếp xúc người nào đương nhiên công an biết. Nhất là anh Nguyễn Khắc Toàn đang bị chịu quản chế thì rõ ràng việc đi lại, tiếp xúc còn khó khăn gấp bội. Tuy nhiên, nếu chỉ dừng ở đây thì không có gì lớn, bởi mỗi người có một phương pháp đấu tranh, đánh giá ai hay, ai dở rất khó khi chúng ta chưa có một lãnh tụ, một đầu tàu cho phong trào dân chủ. Vấn đề là gần đây, một vài anh em ở bên ngoài có trao đổi khá nhiều tổ chức, hội đoàn, cá nhân ở Úc, Mỹ rất ấn tượng về kết quả hoạt động của anh Nguyễn Khắc Toàn. Họ biết được qua những lần anh Nguyễn Khắc Toàn trao đổi, trả lời phỏng vấn và hết sức tin tưởng anh Toàn đã xây dựng một lực lượng lớn đấu tranh cho dân chủ. Do vậy, các tổ chức, hội đoàn đã ủng hộ khá nhiều tiền để hỗ trợ một phần kinh phí hoạt động. Theo các anh em, tiền hỗ trợ Tết vừa qua cho nhóm của anh Nguyễn Khắc Toàn cũng đã là xấp xỉ 4.500 USD Mỹ. Nhưng khi tôi gặp một vài chị trong nhóm dân oan khá thân với anh Nguyễn Khắc Toàn, có chúc mừng năm nay ăn Tết to thì các chị khẳng định có được anh Toàn hổ trợ,nhưng số lượng là rất khiêm tốn, chưa đầy 100 USD, không đủ trang trải cho bản thân, làm sao giúp cho gia đình được. Theo tôi biết, nhóm của anh Toàn chỉ có mười mấy người, làm phép tính đơn giản thì cũng có thể thấy tiền hổ trợ cho mọi người không đầy 1.500 USD. Vậy số tiền còn lại đi đâu ? Anh Nguyễn Khắc Toàn có thể trả lời công khai cho các anh,chị dân oan được Không? Một vài người nói rằng, việc anh Toàn thường xuyên nói xấu chị Thủy và gần đây là chị Kim Thu chẳng qua là vì các chị này biết rất rõ số tiền anh em bên ngoài ủng hộ chủ yếu đi vào đâu. Câu trả lời này có đúng không ?

read more (5,955 words) Post a comment
Comments (0) Trackbacks (0)
Email Article To a Friend
View Printable Version

Vài điều muốn hỏi Nguyễn Khắc Toàn by: Nguyễn Bách Khoa

Wednesday, April 23 2008 @ 08:21 PM MDT
Contributed by: Anonymous
Views: 56
DÂN CHỦ CUỘI
Trong dịp Tết nguyên đán, tôi liên tiếp nhận được những luồng thông tin trong nước có, ngoài nước có về anh Nguyễn Khắc Toàn. Rất nhiều thông tin về anh Nguyễn Khắc Toàn làm tôi cứ băn khoăn , không hiểu rõ, do vậy xin mạnh dạn hỏi đôi điều, rất mong nhận được câu trả lời thẳng thắn, trung thực, dù rằng sau khi bài viết này được gửi đi có thể có một vài người hiểu nhầm, nghĩ khác về tôi, nhưng hãy cho tôi tìm hiểu sự thật.

Tôi được biết anh Nguyễn Khắc Toàn quan hệ khá chặt với một số anh, chị ở Úc, Mỹ. Điều này là rất tốt cho bất kỳ một nhà dân chủ trong nước nào, bởi lực lượng ở bên ngoài có vai trò hết sức quan trọng trong công cuộc dân chủ hoá ở Việt Nam. Vấn đề là tần suất anh Nguyễn Khắc Toàn xuất hiện trên các đài, báo ở ngoài, đặc biệt là ở Úc là khá lớn với một nội dung chủ yếu là anh Toàn đã xây dựng được một lực lượng lớn đấu tranh cho dân chủ ở trong nội địa. Tôi không hiểu anh Nguyễn Khắc Toàn xây dựng lực lượng kiểu gì và lúc nào. Bản thân chúng ta đều biết, các nhà dân chủ ra đấu tranh công khai thì 24/24 giờ chịu sự giám sát chặt của công an cộng sản. Gặp ai, tiếp xúc người nào đương nhiên công an biết. Nhất là anh Nguyễn Khắc Toàn đang bị chịu quản chế thì rõ ràng việc đi lại, tiếp xúc còn khó khăn gấp bội. Tuy nhiên, nếu chỉ dừng ở đây thì không có gì lớn, bởi mỗi người có một phương pháp đấu tranh, đánh giá ai hay, ai dở rất khó khi chúng ta chưa có một lãnh tụ, một đầu tàu cho phong trào dân chủ. Vấn đề là gần đây, một vài anh em ở bên ngoài có trao đổi khá nhiều tổ chức, hội đoàn, cá nhân ở Úc, Mỹ rất ấn tượng về kết quả hoạt động của anh Nguyễn Khắc Toàn. Họ biết được qua những lần anh Nguyễn Khắc Toàn trao đổi, trả lời phỏng vấn và hết sức tin tưởng anh Toàn đã xây dựng một lực lượng lớn đấu tranh cho dân chủ. Do vậy, các tổ chức, hội đoàn đã ủng hộ khá nhiều tiền để hỗ trợ một phần kinh phí hoạt động. Theo các anh em, tiền hỗ trợ Tết vừa qua cho nhóm của anh Nguyễn Khắc Toàn cũng đã là xấp xỉ 4.500 USD Mỹ. Nhưng khi tôi gặp một vài chị trong nhóm dân oan khá thân với anh Nguyễn Khắc Toàn, có chúc mừng năm nay ăn Tết to thì các chị khẳng định có được anh Toàn hổ trợ,nhưng số lượng là rất khiêm tốn, chưa đầy 100 USD, không đủ trang trải cho bản thân, làm sao giúp cho gia đình được. Theo tôi biết, nhóm của anh Toàn chỉ có mười mấy người, làm phép tính đơn giản thì cũng có thể thấy tiền hổ trợ cho mọi người không đầy 1.500 USD. Vậy số tiền còn lại đi đâu ? Anh Nguyễn Khắc Toàn có thể trả lời công khai cho các anh,chị dân oan được Không? Một vài người nói rằng, việc anh Toàn thường xuyên nói xấu chị Thủy và gần đây là chị Kim Thu chẳng qua là vì các chị này biết rất rõ số tiền anh em bên ngoài ủng hộ chủ yếu đi vào đâu. Câu trả lời này có đúng không ?

read more (329 words) Post a comment
Comments (0) Trackbacks (0)
Email Article To a Friend
View Printable Version

Bản Chất Nguyễn Khắc Toàn by: Nam Phong

Sunday, April 20 2008 @ 04:26 PM MDT
Contributed by: Anonymous
Views: 80
DÂN CHỦ CUỘI
Phải nói rằng Nguyễn Khắc Toàn là "nhà dân chủ" kiếm tiền có đẳng cấp nhất trong số các nhà dân chủ chuyên làm kinh tế ở Việt Nam. Bởi tôi là người dân khiếu kiện được chơi thân với một đệ tử ruột của ông Toàn nên biết được rất nhiều thủ đoạn kiếm chác tinh vi của thằng cha này.

Trước đây, ông Toàn đã đánh bật được bà Thuỷ ra khỏi lãnh địa cứu trợ dân khiếu kiện nên vụ bà Thuỷ mới được tha khiến ông ta rất tức tối. Ông Toàn đi rêu rao khắp nơi vụ bà Thuỷ muốn mời ông Trội đến nhà để mong chắp nối lại hoạt động dân chủ, cho rằng bà Thuỷ "phải tự biết do đâu" mà được thả trong khi bà Thuỷ không có được áp lực như Đài và Công Nhân. Không biết sắp tới đây, ông Toàn sẽ dùng thủ đoạn đê tiện nào nữa để triệt hạ bà Thuỷ.


Như mỗi dịp Tết Âm lịch trước đây, năm nay ông Toàn lại kiếm được bộn tiền. Nghe nói, khắp các nơi từ Úc, Mỹ, Pháp... đã gửi về cho ông Toàn hàng trăm nghìn USD. Thật ra, số tiền này là họ muốn thông qua ông Toàn để nhờ gửi đến các ông bà dân chủ, dân oan trong nước tiêu Têt. Nên chẳng ai lạ gì, ông Toàn đi đâu cũng oang oang tuyên bố mình sẽ đứng lên tổ chức cuộc gặp mặt dân chủ đầu năm có nhiều người từ khắp các tỉnh về Hà Nội, lại còn đi tung tin là công an đã bật tín hiệu cho ông Toàn tổ chức gặp mặt đầu xuân để chứng tỏ họ đã dân chủ hơn trước đây. Đúng là thứ ngôn ngữ bịp bơm, lừa đảo trắng trợn, những người Việt ở nước ngoài không am hiểu thực tế trong nước. Bản thân ông ta và ối nhà dân chủ khác ở Hà Nội đi ra khỏi cửa còn khó nữa là cho đi tụ hợp để các ông ra tuyên bố nọ kia giữa lòng thủ đô. Song nếu sau này ( đương nhiên) công an ngăn chặn không cho họp mặt, không phát được tiền tết công khai, phải đưa "bí mật" thì có ma mới biết được ông ta đưa cho họ bao nhiêu hay có đưa hay không, bởi chẳng ông bà dân chủ, dân oan nào dám công khai tôi nhận bao nhiêu tiền từ nước ngoài gửi về để công an nó túm cổ, dán cho cái mác"gián điệp". Cao tay hết chỗ nói!.

read more (709 words) Post a comment
Comments (0) Trackbacks (0)
Email Article To a Friend
View Printable Version

Những trăn trở ẩn chứa sau hình ảnh nhà dân chủ! by: Như hà

Friday, April 04 2008 @ 04:02 PM MDT
Contributed by: DaDaoCongSan
Views: 49
DÂN CHỦ CUỘI
1- Hình ảnh dân chủ tiêu biểu

Phong trào dân chủ trong những năm qua luôn hiện hữu hình và in đậm vào lòng người ảnh người chiến sĩ dân chủ kiên cường bất khuất trên mặt trận đấu tranh dân chủ.Bằng ý chí và lòng yêu nước, họ là những nhân vật tiêu biểu cho khí phách cách mạng, hiện thân cho lá cờ đầu trong công cuộc đáu tranh giành nền dan chủ cho đất nước.Biết bao tâm gương anh dũng hiên ngang bất khuất đã đi vào lòng những người yêu dân chủ bằng những hình ảnh tiêu biểu.Từ tấm hình bịt miệng linh mục Nguyễn Văn Lý đã đi vào lịch sử, như một bằng chứng của tội ác, đồng thời nó cũng là hình ảnh tiêu biểu ca ngợi ý chí đấu tranh của vị linh mục đáng kính.Hình ảnh đó ngoài lời tố cáo chế độ độc tài phi nhân, nó còn in đậm trong tâm khảm chúng ta về một con người can trường quả cảm hiếm có.Bằng tất cả nghị lực, sự kiên cường bất khuất.Bằng tất cả nhiệt huyết của một con người vì nước vì dân và bằng tấm lòng kính chúa yêu nước, ông đã thể hiện vai trò của một thiên sứ đương đầu với bạo quyền vì đời vì đạo.Hình ảnh đó mãi mãi là hình ảnh tiêu biểu nhất cho cuộc đấu tranh vì nền dân chủ.

Hình ảnh được các nhà dân chủ khắc hoạ lên bới ý chí và lòng quả cảm đã được thể hiện không chỉ qua những bức hình nóng bỏng và quyết liệt, mà còn thể hiện sự dịu dàng, mềm mại của nữ dân chủ trẻ tuổi qua nhưng bức hình đầy nữ tính và rất nhân văn nữ của nữ dân chủ trẻ tuổi Le Thị Công Nhân, nó được tô đậm và khắc hoạ rõ nét hơn bởi ý chí và nghị lực cũng như tinh thần bất khuất của chị qua những lời tâm huyết, những câu nói đầy nhiệt huyết tự trái tim.

read more (5,253 words) Post a comment
Comments (0) Trackbacks (0)
Email Article To a Friend
View Printable Version

Mấy lời góp ý với anh Nguyễn Khắc Toàn by: Nam Phong

Thursday, April 03 2008 @ 02:26 PM MDT
Contributed by: DaDaoCongSan
Views: 77
DÂN CHỦ CUỘI
Cách đây, không lâu tôi vào trang "Đối thoại" trên Internet thấy đoạn tin Nguyễn Khắc Toàn trèo lên nóc để sửa chữa nhà, chẳng may bị ngã gây chấn th­ơng sọ não (?) "Đối thoại" kêu gọi "bạn hữu" trong và ngoài nư­ớc chia sẻ và giúp đỡ để Toàn mau chóng v­ợt qua cơn hoạn nạn! Tôi cho đó là chuyện vụ lợi, kiếm tiền quen thuộc của anh, chẳng nên can thiệp "vạch áo cho ng­ười xem l­ng làm gì". Như­ng mới đây, thấy anh trao đổi với Bảo Khánh và Mỹ Dung nội dung chủ yếu là khoe khoang, đề cao vai trò cá nhân, khẳng định mình là nhân vật số 1 đã đ­ược cụ Hoàng Minh Chính tin cậy giao cho trọng trách thay thế cụ gánh vác trách nhiệm cầm lái cho phong trào đấu tranh đòi dân chủ ở Việt Nam và không ngừng nói xấu bôi nhọ, chia rẽ nội bộ anh em dân chủ. Lúc đầu kể xấu ông Nguyễn Thanh Giang, xúc xiểm, gây chia rẽ ông Giang với ông Trần Khuê, sau đó là đến Trần Khải Thanh Thuỷ và Hoà thượng Thích Không Tánh quỵt tiền, đề nghị bên ngoài không nên gửi tiền giúp bà con khiếu kiện thông qua Thủy, mà nên gửi cho Toàn để anh phân phát đến tận tay cho bà con!

Bây giờ đến l­ợt Ph­ương Anh (sau đây không biết anh sẽ nói xấu ai nữa?) thì tôi không thể chấp nhận đư­ợc những hành vi lừa thầy, phản bạn của anh Toàn, buộc phải lên tiếng. Vì Toàn cho rằng PA là ng­ười của công an Việt Nam và đư­a ra các dẫn chứng minh hoạ: nào là PA đã báo công an nên Phan Anh Phong bị bắt, sau khi Phong nhờ PA chuyển cho Nguyễn Văn Đài biểu trư­ng về nhân quyền; hay việc mấy anh em định đến viếng mộ cụ Trần Độ và ghé thăm Trần Anh Kim ở Thái Bình, Phan Văn Trội cùng anh em dân chủ ở Hà Tây định gặp ông Michel Orona đều bị PA báo công an ngăn chặn, nhiều lần PA đ­ợc công an mời đi "ăn nhậu", vv…vv…

read more (1,049 words) Post a comment
Comments (0) Trackbacks (0) 

No comments:

Post a Comment