Tuesday, January 29, 2013


Thông báo của ban đọc Bauxite Việt Nam

Category: , Tag:
05/19/2011 02:28 pm

--- Ngày Thứ 5, 19/05/11, Phiemdam danchu <phiemdamdanchu2011@gmail.com> đã viết:

Từ: Phiemdam danchu <phiemdamdanchu2011@gmail.com>
Chủ đề: Thông báo của Bạn đọc Bauxite Việt Nam
Đến: vokhanhlinh98@yahoo.com.vn
Ngày: Thứ Năm, 19 tháng 5, 2011, 7:57

Đáp lại Thông báo của Ban điều hành trang mạng Bauxite Việt Nam ngày 14/5/2011, Phiếm đàm xin nhân danh ban đọc Bauxite ra Thông báo của bạn đọc kính gửi quý vị đọc, chiêm nghiệm, cho ý kiến
+++++++++++++++++
Thông báo

Đăng bởi bauxitevn’ on 14/5/2011

Kính thưa các bạn đọc trang Bauxite Việt Nam ở trong nước và ngoài nước!
Thưa các bạn,
Liên tục trong mấy ngày qua, trang Bauxite Việt Nam thông báo về việc nhận được nhiều thư và điện phản ảnh một tình hình “bất thường”: nhiều bạn ký tên thỉnh nguyện trả tự do cho tiến sỹ Cù Huy Hà Vũ đã bị những vị khách quen mà lạ đến “thăm hỏi”
Những vị khách này đã tiến hành công việc của họ theo mấy cách sau:
- Cật vấn người ký tên là tự nguyện hay giả mạo. Hẳn những vị khách “quen mà lạ” đó sợ những chữ ký trong thỉnh nguyện thư lại bị làm giả giống 3 ông tướng đã phải công khai đính chính vừa qua.
- Gây áp lực cho cơ quan hoặc doanh nghiệp thuê mướn những người ký tên phải tìm hiểu rõ nhận thức, thái độ chính trị của người ký tên và xem xét ý thức công dân của người ký tên
- Có nơi, những vị khách đó còn yêu cầu những người ký tên nói rõ lý do ký tên, ai xui khiến, kích động họ làm việc này
- Thậm chí những vị “khách” này còn dám dò hỏi các cụ lão thành, chân yếu, mắt mờ, tay run run rằng liệu các cụ có ký nổi không hoặc ai đã ký hộ cho các cụ
Thưa các bạn,
Ai ai cũng biết rằng vụ bắt ông Tiến sỹ Cù Huy Hà Vũ bằng cách làm nhục ông ta (từ mấy bao cao su rồi chuyển sang kiểm tra hành lý phát hiện tài liệu phản động)
Ai ai cũng biết rằng vụ xét xử Tiến sỹ Cù Huy Hà Vũ sôi đông hiếm có từ trước đến nay, các giáo dân các giáo xứ, mấy ông dân chủ kéo đến ùn ùn tạo nên không khí căng thẳng bên ngoài phiên tòa và không khí sôi sùng sục bên trong khi bị cáo và các luật sư đòi hoãn bằng được phiên tòa nhưng thất bại
Ai ai cũng biết dư luận các nhà dân chủ trong và ngoài nước lo lắng, hồi hộp sau khi cuộc cách mạng hoa nhài ở Ai Cập, Tunisia chờ mãi chưa tới được Việt Nam, mong chờ sẽ biến phiên tòa thành cuộc tập dượt cách mạng đường phố, phép thử chế độ mà bất thành, bên trong phiên tòa thì các luật sư tạo cớ để “bị đuổi” và “tự đuổi” nhằm tạo một xì-căng-đan về tòa Việt để có nội dung mà trả lời tùm lum trên báo đài hải ngoại sau khi kết thúc phiên tòa. Ngờ đâu, lại tạo “thuận lợi” cho phiên tòa kết thúc nhanh chóng vì thẩm phản và công tố chẳng có cơ hội được tranh tụng với cả dàn luật sư hùng hậu kia nữa, một mình bị cáo Cù Huy Hà Vũ độc thoại với hội thẩm khản cả cổ, diễn hết cả văn mà phiên tòa vẫn …kết thúc sớm quá. Bản án tuyên nhanh gọn 7 năm tù giam và 3 năm quản chế là ngoài hy vọng của bị cáo khi đã chuẩn bị tinh thần được lĩnh mức án cao nhất của khung hình phạt mà Tòa cứ xét đến nhân thân của ông giảm ½ khung hình phạt, làm mặt bị cáo vênh như bánh đa, đắc thắng khi rời tòa.
Lẽ đương nhiên, tốc chiến tốc thắng, kết quả phiên tòa đó tất yếu dẫn đến một cao trào viết và công bố những lý lẽ đả kích phiên tòa xét xử, và song song với việc công bố các lý lẽ đó là đã tiến tới vận động, rủ rỉ, nịnh nọt ký tên thỉnh nguyên thư tạo áp lực dư luận ép nhà nước phải trả tự do cho Tiến sỹ luật chắp vá Cù Huy Hà Vũ, nhà bảo trợ pháp lý trang mạng Bauxite Việt nam của chúng tôi.
Thưa các bạn,
Về hiện tượng trên, thay mặt bạn đọc trang Bauxite Việt Nam xin tuyên bố như sau:
1/ Việc các công dân nhận thấy đây là vụ án đích đáng, việc kêu gọi ký thỉnh nguyên thư đòi trả tự do cho bị cáo đã bị Tòa án nhân danh Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam kết tội là hành động xem thường Nhà nước, chà đạp pháp quyền, tuyệt nhiên không thể có ở một xã hội dân chủ, văn minh, pháp trị.
2/ Việc trong xã hội có những người nhân danh tri thức, giả danh luật sư, khoác áo yêu nước, nhân danh phản biện, tiếm danh tập thể từng ký tên phản đối dự án khai thác Bauxite để làm những việc phá hoại, chia rẽ khối đại đoàn kết dân tộc, tự tôn vinh mình là đệ tử của nền dân chủ kỹ trị sành sỏi của Hoa Kỳ, lật lại ý nghĩa chiến thắng 30/4, phủ nhận vai trò lãnh đạo của Đảng, mưu toan đưa Việt Nam trở lại thời Việt Nam Cộng hòa sống dưới sự “che chở” của bố già Hợp chủng quốc Hoa Kỳ.
3/ Bạn đọc trang Bauxite Việt Nam hoan nghênh bài báo đầy trí tuệ và năng lực thuyết phục của nhà báo Quý Thanh trong bài báo “Sự ngộ nhận của giáo sư Ngô Bảo Châu” đăng trên báo An ninh thế giới ngày 12/5/2011 vừa qua đã lên án những kẻ lợi dụng danh tiếng và những phát biểu của Giáo sư Ngô Bảo Châu để bóp méo phiên tòa, đả phá chính thể. Bạn đọc trang Bauxite Việt Nam không thể tán thành cách làm việc theo kiểu “hổ giả hổ uy” của những kẻ mượn danh làm giả chữ ký, đơn thư của các vị tướng, lão thành cách mạng để cổ xúy cho phong trào ủng hộ Cù Huy Hà Vũ hoặc lợi dụng sự thiếu thông tin của các cụ lão thành đưa các cụ vào thế ma trận yêu nước đầy mưu đồ đen tối.
Việt Nam muôn năm!
Bạn đọc Bauxite Việt nam

An at 07/25/2011 07:16 pm comment
tôi không phu nhận những gì nhà nước này làm được,tôi sống o quê và bg là 10 mấy năm tại sài gòn,nên tôi thấy rỏ lắm bạn àh. Cách đây 5 năm tình hình k tôi tệ như bg đâu bạn,bạn nên nhìn rỏ vấn đề chứ đừng cố chấp như thế. Như chủ trương của TPHCM về quản lí người sau cai đó là m chù trương đúng nhưng cuối cùng khi quyết định hết hiệu lực trình lên quốc hội để thành luật thì cuối cùng bị bát bỏ làm co bao nhiêu người nguy hiểm cho xa hội lại có cơ hôi hoành hành,xa hôi ngày nay đã k còn yên tinh và bình yên như nhà nước này hay nói. Mà có chăng là sự yên tinh trên giấy tờ mà thôi.
Khanh Linh at 07/26/2011 08:35 am reply
Những cái bạn đang nêu là tồi tệ trong xã hội là đúng, tôi có bao giờ phủ nhận những cái đó đâu. Các báo cáo kiểm điểm, nghị quyết...của Đảng, ngành này ban nọ cũng nêu ra được hết ấy chứ, nhưng vấn đề là ...giải pháp và con người thực hiện giải pháp đó. Blog này chủ yếu phê phán những kẻ mà tôi cho là cơ hội, tay sai, phá thối thôi. Tôi không phải là người có thể giúp thoả đáng mọi thắc mắc của bạn về xã hội. Tôi chỉ mong những ý kiến của mình cũng là kênh tham khảo cho những con người say "phản biện", mê "dân chủ" kiểu Mỹ, hãy trở về thực tại đất nước, con người nước mình khi 70,80% dân cư chưa thể tiếp cận quá được 1/5 khái niệm đó, dân trí và chống đói nghèo, tái nghèo, thiên tai, địch hoạ mới đang là mục tiêu hướng tới dân chủ cho người Việt ta
An at 07/23/2011 04:44 pm comment
vay ban tra loi toi the nao khi nguoi ta chet roi ma con gui phieu bau ha ban ? Toi khong mong che do nay sup do,vi che do nao cun co cai xau va cai tot,nhugn diu toi mong la che do nay dung wa nhieu bat cong nua dung buc bich su that nua,ma hay cho dan biet nhung j can biet.
Khanh Linh at 07/25/2011 05:35 pm reply
Xin lỗi, trước mỗi vấn đề bạn và tôi có quan điểm khác nhau. Xã hội bao giờ cũng có người này người nọ, kẻ tốt người xấu. Quan trọng là trường hợp bị phát giác đó đã bị xử lý như thế nào, thoả đáng hay chưa? Dùng một vài hiện tượng để kết luận bản chất một xã hội, một Nhà nước, liệu có khách quan không? Hãy hỏi chính người dân Mỹ,...họ lên án xã hội của họ cũng có thua gì bạn đâu. Cảm ơn đã quan tâm đến quan điểm của tôi
Đức Thánh Cha at 06/12/2011 10:21 pm comment
Võ Khánh Linh thân mến! Tôi tin rằng có rất nhiều độc giả có thể họ không nói ra nhưng ngày ngày vào đọc blog của Võ Khánh Linh, họ đã và đang âm thầm ủng hộ cho những bài viết rất sắc sảo của bạn. Tầm của bạn về kiến thức lịch sử, xã hội và văn hóa nói chung cao hơn những kẻ "sủa nhặng" kia rất nhiều, bạn chẳng cần phải đôi co với những hạng người không đáng để bạn quan tâm. Tốt nhất để giữ cho không gian blog của bạn được trong sạch, hãy thẳng tay xóa những lời lẽ hết sức vô văn hóa kia đi. Chúc bạn có một sức khỏe tốt, luôn giữ được cái nhìn tỉnh táo và sâu sắc, để tiếp tục cho ra những bài viết hay. Các bài viết trong blog của bạn đều rất hay. Cá nhân tôi rất thích các bài bạn viết về Phạm Toàn, về Cù Huy Hà Vũ, và về Giáo sư Ngô Bảo Châu gần đây. Xin cám ơn bạn rất nhiều!
An at 05/31/2011 09:20 am comment
ban nói rất đúng có đến 99% dân đi bầu.Số lượng đông đảo như thế bởi vì,có cả lá phiếu bầu của người đã chết nữa mà. Người ta chết 10 năm rồi còn gửi phiếu đi bầu cử,bạn đừng nói rằng công an không biết người ta chết, người chết là đảng viên đó bạn ạh. Suy nghỉ lại rồi hãy nói nhé
Cinderella_myl0v3 at 05/21/2011 07:10 am comment
con chó Võ khánh linh lấy bài này ở đâu vậy , rõ ràng kô phải bài trên trang boxitvn , một con cs chính gốc đây , gia đình nhà mày hưởng bổng lộc của cs rồi binh vực tụi cs hả , tao chắc chắn rằng mày cũng có 5 7 căn nhà mấy lô đất , tiền bạc gởi nhà băng nước ngoài , mày giàu thế mà sao kô bênh vực chế độ cơ chứ , mày cứ chống mắt mà xem sẽ có một ngày nhân dân đem mày ra treo mày lên mà tùng sẻo....
Khanh Linh at 05/24/2011 03:51 am reply
Cảm ơn đã sủa nhặng khắp mọi ngõ ngách trong nhà tôi. Cứ mơ màng chế độ sẽ sụp đi nhé. Vụ bầu cử mà đến 99% dân đi bầu, các bác chống Cộng nhìn ....phát thèm nhỉ? Gia đình tui bần cố nông xếp hạng 3 đời rùi, nhưng nhờ cộng sản mà được đi học, ra Thủ đô, con cái được học tiếng Anh, vi tính, thể thao, kỹ năng sống...đủ cả, bố mẹ chỉ lo cày thôi

No comments:

Post a Comment